NSƯT Trịnh Kim Chi: Học đại học lần 2 ở tuổi 51 rất vui

Đào Nguyên |

Cựu Á hậu, NSƯT Trịnh Kim Chi vừa nhận bằng tốt nghiệp đại học thứ hai ở tuổi 51. Bận bịu với hoạt động nghệ thuật, đảm đương nhiều vị trí nhưng Trịnh Kim Chi vẫn dành thời gian bồi bổ kiến thức. Chị còn có dự định sẽ lấy bằng thạc sỹ trong tương lai.

Chị nhận bằng tốt nghiệp đại học, ngành ngôn ngữ Anh, Đại học Cửu Long vào thời điểm nào?

Tôi nhận bằng tốt nghiệp hôm mồng 9 tháng 7 vừa qua.

Chị làm nhiều khán giả bất ngờ, vừa nổi tiếng lại vô cùng bận bịu, vì sao chị còn đi học thêm một văn bằng nữa?

Tại vì năm 2020, bắt đầu dịch, ế “sô” nên nghỉ dài. Tôi với mấy người đăng ký học. Ban đầu học online. Dự tính hết dịch sẽ học trực tiếp. Nhưng qua năm 2021 lại dịch tiếp, nên học online đến 60%. Học trực tiếp chỉ khoảng 40%.

Chị gần như không để thời gian trôi qua vô ích. Hiện tại chị có mấy bằng? Tranh thủ thôi (cười) Tôi có 2 bằng đại học. Một bằng Sân khấu Điện ảnh để làm nghề. Còn bằng này là bằng bổ sung kiến thức tiếng Anh.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Học đại học lần 2 ở tuổi 51 rất vui - Ảnh 1.

NSƯT Trịnh Kim Chi (Ảnh: NVCC)

Chắc chị định dựng những vở kịch kinh điển bằng tiếng Anh trên sân khấu của mình?

Cũng chưa biết như thế nào. Để xem mình có tận dụng được gì không?

Trước đó chắc chị đã khá tiếng Anh?

Cũng tàm tạm thôi.

Sau đây, chị còn định học thêm ngành gì nữa?

Tôi định học lên thạc sỹ nhưng không biết qua được hay không?

Chị bận rộn như vậy thì dành thời gian nào để học?

Chính tôi cũng không biết nữa. Thế mà cũng thu xếp thời gian cũng học được hết. Ngộ vậy (cười)

Thầy cô giáo trong trường có ưu tiên người nổi tiếng không?

Không đâu. À có chút xíu thôi. Những môn học chính tôi bắt buộc phải có mặt. Những môn phụ thì được miễn 1,2 tiết, chứ không miễn nhiều đâu. Nói chung cũng khó khăn nhiều lắm.

Vừa rồi, nghe nói vở “Blouse trắng” của chị được khen?

Đúng rồi. Chúng tôi vừa nhận được giấy khen, vừa nhận được bằng khen của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh và của Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Sắp tới sân khấu của chị có gì rộn ràng?

Chưa có gì đâu. Sắp tới chúng tôi sẽ dựng một vở có tên “Khát vọng ngày mai”, ra mắt vào dịp 2/9. Tôi cũng đang chuẩn bị nước rút để tập vở này.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Học đại học lần 2 ở tuổi 51 rất vui - Ảnh 2.

Trịnh Kim Chi bận rộn với vai trò quản lý sân khấu và diễn viên (Ảnh: NVCC)


Các con của chị nói gì khi chị nhận bằng tốt nghiệp đại học ở tuổi 51?

Chúng nói sao ta? (cười). Chúng nghi ngờ khả năng của mẹ lắm, không biết mẹ qua được hay không. Tôi nói với con: Mẹ học mà mẹ không để nợ môn nào, con cũng ráng học để không nợ môn nào nhé. Để nợ là thua mẹ đó. Vì con tôi cũng đang học đại học, bắt đầu vào năm thứ hai.

Các bạn trong lớp ứng xử với chị thế nào?

Vì tôi là diễn viên nên mọi người quý mến lắm. Ưu tiên nhiều thứ lắm. Ưu tiên được phát biểu cảm tưởng, ưu tiên được hát. Mỗi lần gặp nhau, liên hoan lớp này kia được ưu ái hơn, được làm MC… (Cười). Thật ra học vui lắm. 99 học viên, vừa rồi chúng tôi đi xuống Vĩnh Long để nhận bằng, rất vui.

NSƯT Trịnh Kim Chi: Học đại học lần 2 ở tuổi 51 rất vui - Ảnh 3.

Nghệ sỹ nổi tiếng khi đi học được ưu tiên phát biểu cảm tưởng và làm MC (Ảnh: NVCC)

Ảnh: NVCC



Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại