NSƯT Ngọc Trinh: "Tôi cứ về nhà là khóc, không nghe điện thoại, không chơi với ai"

Nguyễn Hương |

"Thời điểm đó, ai gọi điện tôi cũng tắt máy, không nghe. Tôi không chơi với ai, bị mất niềm tin vào tất cả mọi người. Mình bị sợ đám đông, sợ tiếng điện thoại...", Ngọc Trinh kể.

Sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả lại không có ai theo nghệ thuật nhưng bằng tài năng và đam mê của mình, Ngọc Trinh đã xây dựng được chỗ đứng trong showbiz Việt. Dù không phải là ngôi sao nhưng nhắc tới cái tên Ngọc Trinh, có lẽ khán giả không ai không biết.

Chị nổi lên từ vai Vy trong "Mùi ngò gai", đây được xem là vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp đóng phim truyền hình của Ngọc Trinh tính tới thời điểm hiện tại. Không chỉ ghi dấu ấn với phim truyền hình, Ngọc Trinh còn là gương mặt ăn khách trên sân khấu ở bất cứ vở diễn nào có chị tham gia.

Tháng 8/2019, Ngọc Trinh được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT vì những đóng góp của chị cho nền nghệ thuật nước nhà. Hiện tại, bên cạnh diễn xuất, Ngọc Trinh tham giả giảng dạy tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM.

Thế nhưng, đằng sau bức màn nhung lung linh ấy, đằng sau một cô nàng lí lắc vui vẻ là một Ngọc Trinh với biết bao tâm tư nước mắt, một mình vượt qua sóng gió, thăng trầm mà không phải ai cũng biết.

NSƯT Ngọc Trinh: Tôi cứ về nhà là khóc, không nghe điện thoại, không chơi với ai - Ảnh 1.

NSƯT Ngọc Trinh.

Cứ về nhà là khóc, không nghe điện thoại

Bên cạnh những thành công trong sự nghiệp mà ai cũng thấy, Ngọc Trinh nhận mình đã trải qua nhiều thất bại. Nhưng thất bại lớn nhất mà chị từng đi qua chính là khi làm bầu show, mở sân khấu riêng cho mình và dẫn tới vụ kiện với Nhà hát Kịch TPHCM trong nhiều năm.

"Có lẽ ý mình với ý trời khác nhau, nhiều khi ông trời chưa cho mình làm việc đó nên có những éo le, trục trặc ngoài ý muốn. Nhiều lúc tôi stress, căng thẳng lắm, cứ tự trách bản thân sao quá mạo hiểm, sao không làm những việc an toàn... nhưng giờ sự cố đã qua rồi.

Nghĩ lại, những kinh nghiệm thất bại đó cũng cho mình bài học, rèn cho mình sự bền bỉ để làm nghề", Ngọc Trinh chia sẻ.

Mặc dù NSƯT Ngọc Trinh được tòa xử thắng kiện nhưng trong suốt thời gian xảy ra tranh chấp, chị rơi vào trầm cảm nặng.

Thời điểm Ngọc Trinh quyết định làm làm sân khấu riêng là lúc công việc của chị vô cùng thuận lợi. Ngọc Trinh cực kỳ đắt show, lịch diễn hàng đêm đều đặn, bao nhiêu dự án mời mọc nhưng vì làm sân khấu, chị phải dốc toàn tâm toàn ý, từ sức người đến sức của. Chị ngưng hết công việc bên ngoài để lo cho sân khấu.

Chính vì vậy, khi sự cố xảy ra, chị bị stress nặng. "Trước mặt diễn viên trẻ, mình là đầu tàu nên lúc nào cũng phải tỏ ra cứng rắn, bản lĩnh nhưng cứ về nhà là khóc. Vì mình khóc hoài nên bị stress và phải uống thuốc trầm cảm. Nhưng trong cái rủi có cái may là tìm được bác sĩ giỏi tư vấn và giúp đỡ để mình vượt qua được quãng thời gian đen tối đó.

Thời điểm đó, ai gọi điện tôi cũng tắt máy, không nghe. Tôi không tin ai xung quanh nữa. Mình bị over nỗi sợ. Đó là chứng rối loạn lo âu. Tôi không chơi với ai, bị mất niềm tin vào tất cả mọi người. Mình bị sợ đám đông, sợ tiếng điện thoại... nhưng chắc Trời thương, tắt máy ai thì tắt chứ riêng điện thoại của bác sĩ thì lại nghe.

Khi mình nói chuyện với bác sĩ rồi uống thuốc thì mới dần có được cảm giác an toàn, chứ lúc đó cứ nghĩ, xung quanh ai cũng xấu hết", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

NSƯT Ngọc Trinh: Tôi cứ về nhà là khóc, không nghe điện thoại, không chơi với ai - Ảnh 3.

Ngọc Trinh từng đối diện với biến cố lớn trong đời, trong sự nghiệp, đó là vụ tranh chấp, kiện tụng với Nhà hát Kịch TPHCM khi chị làm bầu show.

Một mình vượt qua, từ chối cả điện thoại của cha mẹ, em gái

Ngọc Trinh bảo, cuộc sống ai chẳng có hỉ nộ ái ố nhưng nếu mình ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn từng ngày thì chắc chắn nỗi buồn sẽ chồng chất. Phụ nữ buồn hoài thì nhanh già. Nếu nay buồn thì ngày mai cố gắng tìm điều gì đó tươi sáng hơn, vui hơn để thích ứng chứ không để nỗi buồn gặm nhấm mình.

Đó là suy nghĩ của Ngọc Trinh ở thời điểm hiện tại nhưng lúc xảy ra biến cố, chị không nghĩ được như vậy. Chị dường như bị nỗi buồn, sự âu lo nhấn chìm trong nước mắt.

"Khi mình không bệnh thì nói dễ lắm, bảo phải suy nghĩ lạc quan nhưng người ta đang bệnh, đâu có tỉnh mà nói. Lúc đó, tôi suốt ngày ngồi khóc. Không hiểu sao mà lúc đó cứ khóc hoài.

Gia đình tôi ở nước ngoài. Mẹ gọi điện cũng tắt máy. Ba gọi, em gái gọi cũng không nghe. Lúc đó, mình có cảm giác, ai gọi cũng làm phiền. Vậy mà bác sĩ gọi lại nghe. Dần dần mình suy nghị lại lời bác sĩ nói. Mình đã buồn mà cứ suy nghĩ hoài thì nỗi buồn sẽ kéo mình xuống.

Mình không thích thế giới xung quanh là tự mình bỏ mình rồi. Và từ từ, mình ngoan hơn, nghe lời bác sĩ hơn, chịu uống thuốc. Bác sĩ là người ơn đã cứu tôi. Bên cạnh đó, cũng cần phải cám ơn chính bản thân mình. Bởi lúc đó, mình tưởng mình chết rồi nhưng đã mạnh mẽ vượt qua.

Giờ mọi chuyện đã ổn. Cũng may là khi giải quyết tranh chấp thì có một số người bạn hỗ trợ hết lòng. Cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng nhưng không ai giúp được mình bằng chính mình", NSƯT Ngọc Trinh nói.

NSƯT Ngọc Trinh: Tôi cứ về nhà là khóc, không nghe điện thoại, không chơi với ai - Ảnh 5.

Sau tất cả, một mình vượt qua để khi nhìn lại, chị thấy đời rất bình yên và luôn nghĩ tích cực.

Sau tất cả, Ngọc Trinh của hiện tại luôn ở trong tư thế mỗi ngày chấp nhận nhịp sống mới và thích nghi. Mỗi ngày khi thức dậy, điều chị nghĩ tới đầu tiên là công việc. Trong công việc, chị tìm được người đồng hành với mình. Có thể người khác nghĩ Ngọc Trinh vô vị quá nhưng chị lại rất thích và hài lòng với điều đó.

Bởi với Ngọc Trinh, thước đo và giá trị của mỗi người là làm được gì đó có ích cho bản thân và xã hội. Và chị hạnh phúc với điều đó.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại