NSƯT Minh Vượng: Mẹ đi xem tôi diễn, về bảo "tao không đẻ cái loại quái thai như thế này"!

Thảo Nguyên |

Trong suốt cuộc sự nghiệp của mình, Minh Vượng chỉ thủ vai ác duy nhất 1 lần trong đời. Sau câu nói của mẹ, nữ nghệ sĩ không bao giờ còn đảm nhiệm dạng vai này nữa.

"Xem tôi diễn vai ác xong, mẹ bảo: Tao không đẻ cái loại quái thai như thế này"

Chiều 30/8, NSƯT Minh Vượng có mặt trong buổi họp báo ra mắt bộ phim Gia đình 4.0 với tư cách 1 diễn viên, 1 người đồng hành cùng dự án từ những ngày đầu.

Trong phim, NSƯT Minh Vượng thuộc tuyến vai chính, chị đảm nhiệm vai 1 bà cô già ế chồng rất vui tính, dí dỏm. Khi được hỏi chị có lựa chọn vai diễn hay không, nghệ sĩ Minh Vượng khẳng định với chị, vai chính hay vai phụ không quan trọng. Song, có 1 loại vai diễn chị không bao giờ nhận đó là vai ác, vai phản diện:

"Ngày tôi mới đi làm sân khấu, tôi có làm 1 vai phản diện. Mẹ tôi đi xem tôi diễn về, bà bảo: "Tao không đẻ cái loại quái thai như thế này!" và mẹ tôi không thích việc tôi diễn vai đó.

 NSƯT Minh Vượng: Mẹ đi xem tôi diễn, về bảo tao không đẻ cái loại quái thai như thế này! - Ảnh 1.

"Tôi có thể nhận vai đáng trách, đáng giận một chút nhưng không bao giờ làm những kẻ độc ác, nham hiểm".

Chính vì thế, tôi không bao giờ nhận vai kẻ ác, vai phản diện nữa. Ngay cả những vai diễn hài cũng thế. Tôi có thể nhận vai đáng trách, đáng giận một chút nhưng không bao giờ làm những kẻ độc ác, nham hiểm.

Bởi vì người phụ nữ luôn luôn muốn đẹp trong mắt người thân, trong mắt của những người trong xã hội".

Một vấn đề khác cũng khiến mọi người rất quan tâm, đó chính là sức khỏe của Minh Vượng. Nữ nghệ sĩ cho hay, thực tế chị không ốm đau, mệt mỏi như mọi người vẫn tưởng:

"Không hiểu sao mọi người lại cứ nghĩ là tôi bệnh tật, đau ốm lắm không theo được để đi làm phim. Chính đạo diễn Đỗ Thanh Hải khi mời tôi tham gia phim Cả một đời ân oán cũng ngạc nhiên và bảo: "Sao bảo chị ốm lắm, chị có làm được không?"

Nhưng khán giả thấy đấy, tôi tham gia Cả một đời ân oán, sau tới Chung cư loạn truyện, rồi 26 đêm thức trắng để làm Gặp nhau cuối năm.

Mặc dù tôi bị bệnh tiểu đường và tim mạch, nhưng tôi vẫn luôn đảm bảo có đủ sức khỏe để không làm gián đoạn việc sản xuất của các đoàn làm phim mà tôi theo.

11 năm nay, tôi chuyên tâm vào công tác đào tạo, giảng dạy nhiều hơn. 1 tuần tôi mất 7 buổi lên lớp nên hầu như không có thời gian để đi làm phim chứ không phải do tôi đau ốm không làm được".

 NSƯT Minh Vượng: Mẹ đi xem tôi diễn, về bảo tao không đẻ cái loại quái thai như thế này! - Ảnh 3.

""Không hiểu sao mọi người lại cứ nghĩ là tôi bệnh tật, đau ốm lắm".

"Tôi không có thời gian để cô đơn"

Nghệ sĩ khẳng định chị không bao giờ cho phép chuyện ốm đau, bệnh tật được ảnh hưởng đến lịch làm việc:

"Năm 2012, tôi bị đột quỵ liệt nửa người bên trái. Anh Xuân Hinh đến nhà, cầm tay tôi thấy buông thõng, anh hốt hoảng bảo: Thôi chết rồi, bà hứa với tôi làm Vợ giỏi chồng ngu, bây giờ bà như thế này thì diễn gì được.

Tôi bảo: "Ông cứ gọi diễn viên, gọi đạo diễn đi, 1 tháng nữa tôi tập với ông. Đúng ngày hẹn, tôi lết lên sân khấu, miệng nói còn chưa rõ chữ nhưng tôi tập ngày tập đêm và đến ngày tổng duyệt mọi thứ đều ổn thỏa.

Để làm được điều đó, tôi luôn lạc quan, tự tin vào bản thân. Hơn nữa, tôi không bao giờ thất hứa, đã hứa với ai, nhận lời làm việc với ai là không bao giờ sai hẹn. Với tôi, cứ ít việc thì tôi ốm còn luôn có việc thì tôi không thể ốm được.

Nói thực, tôi cũng có lúc ốm có lúc mệt chứ. Nhưng thử nghĩ xem, cả đoàn làm phim đã bỏ tiền thuê bối cảnh, thuê thiết bị rồi sắp xếp lịch của các diễn viên. Nếu mình cứ vì cái ốm cái mệt của mình mà dừng lại thì ảnh hưởng đến bao nhiêu con người khác. Mình cứ cố một tí là sẽ ổn thôi!"

 NSƯT Minh Vượng: Mẹ đi xem tôi diễn, về bảo tao không đẻ cái loại quái thai như thế này! - Ảnh 4.

"Lịch giảng dạy, làm việc dày đặc nên tôi chẳng có phút nào để cô đơn".

Nghệ sĩ Minh Vượng cũng cho biết, tuy sống độc thân nhưng với lịch làm việc dày đặc và luôn được anh em bạn bè vây quanh nên chị gần như không bao giờ biết cô đơn:

"Lịch giảng dạy, làm việc dày đặc nên tôi chẳng có phút nào để cô đơn. Nhà tôi đông anh chị em, tôi lại nhiều bạn bè nên cứ rảnh rỗi là mọi người cùng tụ họp lại để nấu nướng, ăn uống. Thành ra, tôi không cô đơn bao giờ".

Và nữ nghệ sĩ đã không ngần ngại đem sự lạc quan, vui vẻ của bản thân vào vai diễn Mama Tươi trong bộ phim Gia đình 4.0. Minh Vượng cho hay chị đã yêu cầu biên kịch và đạo diễn sửa kịch bản vai diễn của nhân vật này để nó mang nét riêng của chị:

"Khi đọc kịch bản Gia đình 4.0, tôi vào vai 1 bà osin tận tụy với gia đình chủ. Nhưng tôi có ý kiến với đạo diễn và ê-kip biên kịch rằng tôi muốn đưa bản thân mình vào nhân vật.

Tôi đề nghị đạo diễn, biên kịch để nhân vật Mama Tươi của tôi là 1 cô em chồng luống tuổi, không có chồng nhưng hết lòng yêu thương chị dâu và cùng anh chị dạy dỗ các cháu, vun vén cho gia đình.

 NSƯT Minh Vượng: Mẹ đi xem tôi diễn, về bảo tao không đẻ cái loại quái thai như thế này! - Ảnh 5.

Nữ nghệ sĩ đưa hình tượng người phụ nữ độc thân của chính mình vào bộ phim mới.

Nhân vật của tôi tuy có thiệt thòi vì không kết hôn nhưng lại có cái nhìn lạc quan, vui vẻ, biết chấp nhận thực tại và có lối sống khá hiện đại, trẻ trung.

Đó chính là điều tôi muốn gửi gắm tới khán giả, tới những người phụ nữ cũng độc thân như tôi trong xã hội. Rằng chúng tay hãy vui vẻ chấp nhận thực tại và sống chan hòa, vui vẻ và đem đến tình yêu thương cho mọi người".

NSƯT Minh Vượng cũng chia sẻ, với hơn 100 tập của Gia đình 4.0, khán giả sẽ thấy chính bản thân mình, chính gia đình mình trong từng tập phim. Phim sẽ lên sóng VTV2 vào lúc 20h thứ 2, thứ 3 hàng tuần.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại