NSƯT Hữu Quốc: Bị đồng nghiệp tẩy chay, phải diễn show dành cho người đồng tính

Cao Thanh Hương |

Đạt danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú với người nghệ sĩ giống như bước lên đài danh vọng nhưng với Hữu Quốc là mở đầu cho 7 năm giông bão trong đời...

Nghệ sĩ Đối thoại là talkshow đặc biệt của Trí Thức Trẻ được thực hiện từ tháng 8/2017. Khách mời là một nhóm nghệ sĩ có quan hệ thân thiết hoặc lâu năm chia sẻ về tình bạn, về những thăng trầm trong nghề cũng như đời sống. Talkshow được dẫn dắt bởi danh hài Minh Nhí và ca sĩ Long Nhật.

Chương trình được ghi hình trước và phát lại dưới dạng livestream trên báo Trí Thức Trẻ, fanpage Soha, 2 tuần 1 số với thời lượng từ 60 đến 90 phút.

Tại talkshow Nghệ sĩ Đối thoại, lần đầu tiên, NSƯT Hữu Quốc nói về câu chuyện này... "Lúc đó nếu không nhờ cuộc điện thoại của chị Thoại Mỹ và cô Thanh Kim Huệ thì tôi đã buông xuôi tất cả", anh nói.

Có số chỉ huy, lãnh đạo nhóm

Tôi đóng vai già từ năm 16 tuổi nhờ định hướng của cố NSND Phùng Há. Chính những vai già đó đã mang đến cho tôi nhiều giải thưởng sân khấu. Theo quy định của Nhà nước, đủ chuẩn 2 Huy chương Vàng và 15 năm cống hiến là được xét Nghệ sĩ ưu tú.

Bên cạnh đó, khi còn công tác ở Nhà hát Trần Hữu Trang, NSND Bạch Tuyết từng chỉ tôi và nói: "con sau này sẽ có số chỉ huy, lãnh đạo nhóm".

Nghệ sĩ đối thoại 14: NSƯT Hữu Quốc kể về sự cố với đồng nghiệp và 7 năm bị tẩy chay.

Đúng với lời tiên đoán của cô, tôi từng có thời gian làm bầu show, đứng đầu đoàn Hội Ngộ Tài Năng, một đoàn toàn nghệ sĩ ngôi sao như anh Vũ Linh, chị Thanh Thanh Tâm, Phương Hồng Thuỷ, Kim Tử Long, Thoại Mỹ, Linh Tâm, Ngân Tuấn, Tâm Tâm, Quỳnh Hương, cô Ngọc Đáng...

Thời điểm đó, tôi và anh Hoàng Song Việt là bầu gánh. Tôi còn nhớ ngày khai trương đoàn, diễn vở "Xa phu đi xứ", đóng cửa rạp rồi vẫn còn 200 khán giả đứng ngoài vì hết chỗ.

Khi đoàn buộc phải ngưng hoạt động vì các anh chị đi định cư nước ngoài và bận việc riêng thì tôi đi gom các bạn từng đạt Huy chương vàng Trần Hữu Trang về lập thành nhóm Thắp Sáng Niềm Tin mà sau này là Đoàn 3 nhà hát Trần Hữu Trang.

Mỗi lần đi du lịch nước ngoài, bằng mọi cách, tôi luôn bỏ tiền túi ra để mua cho bằng được một chiếc vé xem show diễn nghệ thuật ở nước đó.

Thấy loại hình sân khấu du lịch ở nước ngoài hay quá mà Sài Gòn chưa có, tôi quyết định làm loại hình cải lương cho khách du lịch.

Có lẽ, lúc đó tôi là người trẻ mà hăng hái hoạt động nghệ thuật, sẵn sàng làm tất cả vì nghề nên được các cô chú trên Sở thấy, được các bậc tiền bối trong nghề quý mến.

Việc đạt danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú giống như phần thưởng khích lệ cho tôi. Năm đó, tôi là người trẻ nhất được Nhà nước phong tặng cùng chị Thoại Mỹ, anh Kim Tử Long và lớn hơn là bậc cha chú như chú Minh Vương, chú Thanh Tuấn.

Việc tôi được phong tặng cùng năm với các cây đa cây đề đã trở thành cuộc tranh cãi lớn nhưng rồi nó cũng đi qua.... nhưng đã có một sự cố xảy ra sau đó.

NSƯT Hữu Quốc: Bị đồng nghiệp tẩy chay, phải diễn show dành cho người đồng tính - Ảnh 3.

MC Long Nhật trêu chọc NSƯT Hữu Quốc ở hậu trường ghi hình talkshow Nghệ sĩ Đối thoại.

Cái giá của sự thành đạt quá sớm

Báo chí lúc đó giật tít rằng, hai nghệ sĩ ưu tú đánh nhau tại một buổi tập tuồng. Đó là cái tít kinh khủng nhất!

Tôi khẳng định là không có ẩu đả, đánh nhau. Tôi và cô bất đồng quan điểm. Cô xem tôi như học trò nên nếu cô có đánh tôi một cái thì cũng không sao. Nhưng vấn đề là tôi đỡ, lại ngay vũng nước nên cô té. Sau đó, tôi bị báo chí giật một cái tít là "ĐÁNH".

Cho đến giờ phút này, tôi vẫn luôn cho rằng mình là người có lỗi. Tuổi trẻ, ai cũng bồng bột, nóng tính. Nếu mình không biết dằn cái tôi của mình xuống thì câu chuyện sẽ bị đẩy đi xa hơn, cho dù mình không có lỗi thì cũng thành lỗi. Vì mình là người nhỏ, là bề dưới!

Nhưng lúc đó, tôi không cho rằng mình có lỗi. Chị Thoại Mỹ đã gọi cho tôi và nói rằng: "Em im lặng dùm chị. Không có một biện hộ nào hết. Nếu em càng nói thì sự việc sẽ càng như một vết thương lở loét dần".

Cô Thanh Kim Huệ cũng nói với tôi: "Tại sao con có cái hạn này? Bởi vì con là người trẻ quá mà đạt được thành công sớm quá thì con phải trả giá".

Bị đồng nghiệp tẩy chay, phải diễn show dành cho người đồng tính

Vì sự cố này, 7 năm trời, tôi không được biểu diễn trên sân khấu chính thống, bị cắt hẳn ra khỏi Vầng Trăng Cổ Nhạc là chương trình danh giá bậc nhất thời điểm đó.

Những đoàn của Nhà hát Trần Hữu Trang không nhận tôi về. Nhà hát có ba đoàn nhưng điều về đoàn nào cũng không nhận.

NSƯT Hữu Quốc: Bị đồng nghiệp tẩy chay, phải diễn show dành cho người đồng tính - Ảnh 4.

NSƯT Hữu Quốc chia sẻ câu chuyện năm xưa tại talkshow Nghệ sĩ Đối thoại.

Đoàn 1 nói đã có người đóng dạng vai của tôi rồi. Đoàn Thắp Sáng Niềm Tin là nơi tôi bỏ tâm trí, công sức để gầy dựng thì không được về. Thậm chí, có đoàn cơ cấu chỉ 4 người nhưng cũng không nhận tôi.

Người ta kêu tôi bỏ tiền ra làm sân khấu xã hội hoá tiếp nhưng lúc đó, các nghệ sĩ ngôi sao đã định cư hết ở nước ngoài, không còn tên bán vé thì làm sao tôi làm được. Vậy là sau 17 năm biên chế Nhà hát Trần Hữu Trang, tôi buộc phải làm đơn xin nghỉ việc.

Nếu tôi bảo lưu thêm 3 năm nữa thì khi đủ tuổi hưu, tôi sẽ được hưởng lương hưu của nhà nước nhưng lúc đó tôi lãnh bảo hiểm một lần.

Tôi nghĩ, nếu mình sống mà cứ trông chờ vào lương hưu thì mình sẽ không bao giờ chịu phấn đấu. Mình phải ra giữa dòng đời và phải làm một cái gì đó khác...

Lúc đầu tôi nghĩ, không hát cải lương thì mình sẽ làm gì? Mình không được đứng trên sân khấu chính thống thì phải làm sao đừng để ăn bám gia đình. Và để kiếm tiền mưu sinh, trong 7 năm cay đắng đó, có những lúc tôi phải làm show diễn dành cho người thuộc thế giới thứ ba và một lần nữa bị lên án.

Nếu thời điểm đó, xã hội cởi mở như bây giờ thì chắc chắn show diễn của tôi sẽ được công nhận. Vẫn là những vở Võ Tắc Thiên, Thanh xà Bạch xà... nhưng do diễn viên nam hoá trang thành nữ và diễn với yếu tố hài hước, vui nhộn.

Để xem được show diễn này, khán giả phải đăng ký trước. Thậm chí chị Thoại Mỹ thường xuyên phải đứng xem vì không có chỗ. Lúc đó cũng có rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi bây giờ đi xem như Siu Black, Phương Thanh, Thuý Nga, Việt Hương...

NSƯT Hữu Quốc: Bị đồng nghiệp tẩy chay, phải diễn show dành cho người đồng tính - Ảnh 5.

Với một người đã được phong tặng danh hiệu NSƯT như tôi thì chắc chắn không dám làm điều gì bậy bạ nhưng người ta đã hiểu những show diễn đó thành điều bậy. Và một lần nữa, tôi bị đánh bật ra khỏi sân khấu.

Trong lúc khốn khó ấy, chính chị Ái Như, anh Thành Hội là người chìa tay kéo tôi sang kịch nói và Mỹ Uyên là người đưa tôi về sân khấu kịch chính thống.

Thấy được khả năng dàn dựng của tôi, nhiều bạn đưa tôi về làm các chương trình lễ hội. Tôi hăng hái trở lại, mời các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng về làm với mình.

Và dù không được đứng trên sân khấu, chỉ ở phía sau nhưng tôi đã sống được với nghề.

Tình cờ tôi gặp một cặp vợ chồng của một công ty truyền thông. Họ mời tôi về làm biên tập cho các chương trình gameshow. Bên cạnh đó, tôi vẫn tổ chức các chương trình cải lương.

7 năm là quãng thời gian quá dài vì người nghệ sĩ cần nhất là thời gian, là tuổi thanh xuân. Đến bây giờ, nếu ai hỏi tôi về quãng thời gian đó thì tôi luôn nói là mình hối tiếc. Nếu tôi dằn được tính nóng của mình lại thì mọi chuyện đã tốt hơn. 

Tính nóng của tôi giờ đã giảm tới 80% và tất cả là nhờ chị Thoại Mỹ. Tôi quy y và có pháp danh Giác Định, nghĩa là tâm giác ngộ và định lại.

NSƯT Hữu Quốc: Bị đồng nghiệp tẩy chay, phải diễn show dành cho người đồng tính - Ảnh 6.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại