NSƯT Diệu Hiền: Cái tên được chính khán giả đặt, theo suốt cuộc đời

Tùng Ninh |

"Thầy tôi bảo: Mày tưởng ai cũng được khán giả đặt tên cho sao, nhiều người muốn mà không được" - nghệ sĩ Diệu Hiền nói.

Vừa qua, tại chương trình Ký ức vàng son, nghệ sĩ ưu tú Diệu Hiền đã trả lời một số thắc mắc của khán giả về bà. Qua đó, bà chia sẻ về cuộc đời và sự nghiệp của mình.

Trước một số câu hỏi về nghệ danh Diệu Hiền, nữ nghệ sĩ tâm sự:

NSƯT Diệu Hiền: Cái tên được chính khán giả đặt, theo suốt cuộc đời - Ảnh 1.

Nghệ sĩ Diệu Hiền

"Hồi nhỏ, tôi rất ngưỡng mộ nghệ sĩ Minh Chí. Tôi đi coi hát, thấy ông đóng vai võ tướng nên rất thích. Vì thế nên trong lần đầu tiên ra sân khấu, người ta hỏi tôi tên gì để ghi vào băng rôn quảng cáo, tôi lấy tên Minh Hiền. Đó là nghệ danh của tôi.

Một ngày nọ, tôi vào thế vai một vai kép chánh trong một vở cải lương. Vai đó ban đầu là chú tiểu nhưng vì tôi vào diễn thế nên đổi thành ni cô. Nghệ sĩ Khả Năng thấy thế liền đổi tên nhân vật chú tiểu thành ni cô Diệu Hiền.

Lên sân khấu, tôi diễn vai đó hay quá, ca xuất sắc nên khán giả ấn tượng. Tôi chỉ ca 4 câu vọng cổ mà người ta vỗ tay 6 lần.

Sau đó, họ cứ đi tìm người tên Diệu Hiền. Thầy tôi trong đoàn cải lương còn bảo chỉ có Minh Hiền chứ không có Diệu Hiền nhưng họ không chịu, nhất định gọi tôi là Diệu Hiền.

Thậm chí, tới khi vào mua vé, họ cũng đòi phải có Diệu Hiền mới mua. Cô bán vé bảo chỉ có Minh Hiền thôi thì họ không chịu.

NSƯT Diệu Hiền: Cái tên được chính khán giả đặt, theo suốt cuộc đời - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Diệu Hiền hồi trẻ

Cô bán vé thấy thế mới vào báo với thầy tôi rằng khán giả đòi có Diệu Hiền mới vào xem. Thầy tôi bảo cứ gật đầu đại đi. Kể từ đó, tôi có tên Diệu Hiền. Cái tên Diệu Hiền này theo tôi tới tận bây giờ.

Ban đầu tôi không chịu vì thấy tên Diệu Hiền giống trong chùa quá. Tôi còn nhỏ, ít đi chùa nên không thích tên này.

Thầy tôi liền dạy: "Mày tưởng ai cũng được khán giả đặt tên cho sao, nhiều người muốn mà không được. Trong giới cải lương này đã có ai được khán giả đặt tên đâu. Mày được khán giả đặt tên là phước lắm". Tôi nghe xong mới chịu".

Cũng tại chương trình, Diệu Hiền lần đầu hé lộ về các con mình: "Người chồng đầu tiên của tôi là nghệ sĩ Út Hậu. Trong thời gian ở với anh Út Hậu, tôi có được 4 đứa con. Ba đứa đầu là con gái, đứa thứ 4 mới là con trai.

Đứa con gái đầu, tôi đặt tên Diệu Tâm, rồi tới Diệu Tánh, Diệu Thanh, tất cả đều có chữ "Diệu". Đứa con trai thứ 4, tôi đặt tên là Thanh Bình.

Tới khi lấy nghệ sĩ Nhã Ca, tôi sinh thêm đứa con thứ 5 là con trai, đặt tên là Hiếu Ca.

NSƯT Diệu Hiền: Cái tên được chính khán giả đặt, theo suốt cuộc đời - Ảnh 4.

Trong thời gian tôi đi hát xa, Diệu Thanh và Thanh Bình ở nhà không chịu đi học chữ, chỉ học hát rồi vào đoàn anh Minh Vương hát. Tôi đâu có hay biết.

Tới gửi con cho đứa em út nhờ trông nom. Những lúc về, tôi đều hỏi tình hình học hành của các con thì nó bảo tốt lắm. Em tôi mê cải lương nên âm thầm cho hai đứa con tôi học hát rồi giấu tôi. Tôi tin tưởng em tôi nên không nghĩ gì.

Sau này tôi mới biết thì chuyện đã lỡ. Ban đầu tôi giận con dữ lắm nhưng rồi nhận ra nó cũng có dòng máu nghệ thuật giống ba mẹ nó. Thế nên tôi đành kệ cho ông Tổ sắp đặt.

Bây giờ, Diệu Thanh vẫn đi hát. Diệu Tâm lấy chồng xong nghỉ hát rồi. Thanh Bình cũng không đi hát nữa vì bị mất giọng, chuyển qua làm nhạc công đờn.

Con út của tôi là Hiếu Ca cũng có máu ca nhạc giống Nhã Ca ba nó. Nó ca rất giống Thái Châu. Tôi thấy thế nên mỗi lần đi hát cũng dẫn nó theo và được mọi người khen".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại