NSND Lê Khanh: Tôi nói sự trở lại lần này của mình là một cú sốc!

Tùng Ninh |

"Tôi nhớ, có lần 1 bạn diễn của tôi làm rơi một chiếc đũa, tất cả mọi người thốt lên "thế là mất 10 triệu rồi". Chỉ cần rơi 1 chiếc đũa cũng mất 10 triệu" – NSND Lê Khanh cho biết.

Cách đây ít phút, trên kênh MAR6 Pictures đã phát sóng một buổi talkshow với NSND Lê Khanh. Nội dung buổi talkshow xoay quanh bộ phim Gái già lắm chiêu 3.

Cuộc sống của tôi ở ngoài không hề bằng phẳng, có lúc khỏe, có lúc ốm, có khi thành công, có khi thất bại

Quá trình quay phim Gái già lắm chiêu 3 khiến tôi gặp phải nhiều khó khăn. Cứ mỗi ngày trôi qua, tôi lại phải vượt qua những khó khăn của chính mình. Ngày nào tôi cũng phải dậy sớm, make up, học lời thoại, đi tìm cảm xúc để hóa thân vào nhân vật.

NSND Lê Khanh: Tôi nói sự trở lại lần này của mình là một cú sốc! - Ảnh 1.

Có một điều đặc biệt, năm nay là năm đầu tiên tôi quay trở lại phim trường sau thời gian dài vắng bóng, với một hình tượng nhân vật đem lại cú sốc cho những khán gỉa đã từng yêu mến, theo dõi tôi suốt mấy chục năm qua, từ sân khấu tới điện ảnh.

Đó là vai Thái Tuyết Mai, một người mẹ chồng gay gắt, khó tính. Bản thân tôi cũng không biết mình sẽ thay hình đổi dạng thế nào khi lên phim, liệu rằng có khác quá nhiều so với tôi của mấy chục năm trước không.

Lúc phim Gái già lắm chiêu ra mắt, tôi đã phải chờ đợi rất lâu. Đó là sự chờ đợi thiêng liêng của người làm nghệ thuật.

Tôi nói sự trở lại lần này của mình là một cú sốc, vì những ai từng theo dõi tôi ở phim ảnh lẫn sân khấu suốt nhiều năm qua sẽ thấy, chủ yếu tôi vào vai nữ chính, chính diện. Đó là những vai dịu dàng, nhuần nhụy, chịu hi sinh, đa sầu, đa cảm và lãng mạn.

Chưa có một vai diễn điện ảnh nào nói lên mặt trái của tôi, là rất ghê gớm. Đôi khi người thân nói, đó mới là mặt thật của tôi. Tức là ẩn chứa bên ngoài một vẻ đẹp, cố gắng sang trọng, lịch lãm nhưng bên trong lại ghê gớm.

Vai diễn Thái Tuyết Mai trong phim này rất giống với tôi ở ngoài. Tôi luôn chỉn chu mọi việc, muốn giữ lại những giá trị đẹp trong cuộc đời. Nhưng theo quy luật cuộc sống, ai muốn giữ lại những cái đẹp cũng đều gặp nhiều truân chuyên, phải gánh vác, trau chuốt chỉn chu, hi sinh lắm mới giữ được.

NSND Lê Khanh: Tôi nói sự trở lại lần này của mình là một cú sốc! - Ảnh 3.

Ai gặp tôi ở ngoài đều nghĩ tôi khó mà mạnh mẽ được. Nhưng nếu soi vào sự nghiệp của tôi, sẽ thấy tôi không hề yếu đuối. Tôi dám dấn thân, dám bước đi những bước mạo hiểm để tìm đến cái chưa làm được. Tôi luôn đòi hỏi bản thân ở ngoài cuộc sống lẫn trong nghệ thuật.

Cuộc sống của tôi ở ngoài không hề bằng phẳng, có lúc khỏe, có lúc ốm, có khi thành công, có khi thất bại. Có lúc tôi rất hạnh phúc, nhưng có lúc lại đau khổ tột cùng.

Tất cả những điều đó với tôi như một sự tôi luyện, giúp tôi có sự từng trải, trải nghiệm để hóa thân vào nhân vật không bị nông cạn, giả vờ.

3 giờ sáng chúng tôi đã phải gọi nhau dậy hóa trang, rồi ngủ vạ ngủ vật

Vai diễn này khiến tôi gặp nhiều căng thẳng lắm vì phải 20 năm rồi tôi mới trở lại điện ảnh. Đây lại là nhân vật hoàn toàn mới với tôi. Tôi còn phải làm việc với một ekip rất chuyên nghiệp, chỉn chu.

Bạn diễn của tôi trong phim đều ở tuổi con tôi, gọi tôi là mẹ, nhưng đều giỏi giang, linh hoạt, thông minh. Họ làm tôi choáng ngợp trong sự vui thú. Mỗi ngày đi làm, tôi đều hồi hộp.

Tôi cũng lo lắng nhiều, nhưng sau khi mọi thứ qua đi, tôi chỉ cảm nhận được đây là một gia đình.

Các bạn không thể tưởng tượng được cảm giác của tôi đâu. Tôi không sinh ra những người con ấy nhưng cả đoàn gọi tôi là mẹ, từ đạo diễn, quay sinh, tổ ánh sáng, thiết kế tới hậu cần, trợ lí… Đã lâu lắm rồi tôi mới được trở lại một gia đình lớn như thế.

Nhiều khi, 3 giờ sáng chúng tôi đã phải gọi nhau dậy hóa trang, rồi ngủ vạ ngủ vật, làm suốt từ sáng nay đến sáng sau, nhưng cứ vào nhân vật của mình là lại như mới.

NSND Lê Khanh: Tôi nói sự trở lại lần này của mình là một cú sốc! - Ảnh 4.

Chỉ cần rơi 1 chiếc đũa cũng mất 10 triệu

Bộ phim này cũng được đầu tư vô cùng khủng khiếp. Ở lĩnh vực sân khấu, tôi đã trải dài các vai diễn từ vua chúa, hoàng hậu tới quý tộc, dân thường… nhưng chưa có một nhân vật nào khiến tôi được trang hoàng lộng lẫy đến thế.

Từ cái ghế tôi ngồi tới cái bát tôi ăn, cốc tôi uống cũng đắt tiền. Phần lớn đồ đạc đều đẳng cấp, có giá trị thật.

Tôi không ngờ trường quay lại sang trọng đến thế này. Mỗi lần đến trường quay tôi đều sốc. Tôi quá phục đoàn làm phim. Ngày nào tôi cũng hỏi đạo diễn vì không hiểu các bạn ấy tìm đâu ra nguồn tài trợ, nhân sự lớn đến thế.

Suốt mấy chục năm đóng phim hay sân khấu, phần lớn tôi đều phải dùng đồ giả. Nhưng phim này đến 99% là đồ thật. Ngay cả biệt phủ trong phim cũng là biệt phủ thật, với đầy đắp đồ đắt tiền.

Phục trang tôi mặc mỗi cảnh là một bộ, phụ kiện thì toàn hàng hiệu. Đặc biệt, tôi chưa từng thấy bộ phim nào dùng nhiều lính gác, bảo vệ đến thế, nhưng không phải bảo vệ nghệ sĩ mà bảo vệ đạo cụ.

Cũng chưa bộ phim nào tôi chứng kiến có nhiều hoa đến vậy, đủ loại hoa quý từ trong ra ngoài nước.

Điều này khiến tôi mất tự nhiên khi diễn vì cứ trước lúc diễn lại bị nhắc phải cẩn thận không hỏng đồ. Tôi nhớ, có lần 1 bạn diễn của tôi làm rơi một chiếc đũa, tất cả mọi người thốt lên "thế là mất 10 triệu rồi". Chỉ cần rơi 1 chiếc đũa cũng mất 10 triệu.

Đồ ăn cũng toàn nem công chả phượng, nhưng tôi nào dám ăn. Vừa cầm lên một cái là phải bỏ xuống để còn thoại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại