“Nóng như lửa đốt”, chóp bu Thái Lan muốn dốc toàn lực hạ U22 Việt Nam

Tiểu Mã |

Sau trận thắng mà… như thua trước U22 Đông Timor, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang cũng phải “nóng như lửa đốt và chẳng thể ngồi yên được nữa”

Ở trận đấu tối qua (17/8), U22 Thái Lan đã trình diễn thứ bóng đá chẳng khác gì "cơm nguội" và phải khá vất vả để đánh bại đối thủ rất yếu như Đông Timor với tỷ số tối thiểu 1-0.

So với U22 Việt Nam (đội tuyển đã dễ dàng đại thắng Đông Timor 4-0 và hạ Campuchia 4-1) thì lối chơi của U22 Thái Lan là kém thuyết phục hơn rất nhiều, đặc biệt là sự hạn chế về khả năng tấn công – thứ vốn được coi là đặc sản làm nên sức mạnh độc tôn của bóng đá xứ Chùa Tháp ở đấu trường khu vực.

Sau trận đấu kém cỏi trước Đông Timor, Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang đã phải lên tiếng thừa nhận các cầu thủ đã thi đấu không tốt. Vị sếp "chóp bu" xứ Chùa Vàng còn tuyên bố sẽ dốc toàn lực ở 3 trận đấu còn lại, đặc biệt là cuộc đại chiến với thầy trò Hữu Thắng.

"Những trận đấu vừa qua, U22 Thái Lan đã chơi với tâm lý không tốt. Rõ ràng, các cầu thủ trẻ đang gặp khó khăn trong việc phải vượt qua áp lực. Ở Thái Lan, hàng triệu người đã kỳ vọng vào việc họ có thể bảo vệ tấm HCV và đó là sức ép rất lớn về mặt tinh thần cho các cầu thủ trẻ.

Ở trận đấu gặp Đông Timor, dẫu sao các cầu thủ cũng biết ghi bàn và không để thủng lưới để có thể giành trọn 3 điểm. Tuy nhiên, trước mắt Thái Lan sẽ là rất nhiều thử thách. Để bảo vệ chức vô địch, chúng tôi cần hướng tới chiến thắng ở 3 trận đấu sắp tới.

Đặc biệt, chúng tôi cần dốc toàn lực ở trận đấu quan trọng gặp Việt Nam bởi Thái Lan muốn tiến vào vòng bán kết mà không phải xét tới hiệu số bàn thắng bại".

“Nóng như lửa đốt”, chóp bu Thái Lan muốn dốc toàn lực hạ U22 Việt Nam - Ảnh 1.

Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan Somyot Poompunmuang cho rằng U22 Thái Lan cần dốc toàn lực cho trận đấu với U22 Việt Nam.

Không chỉ riêng chủ tịch LĐBĐ Thái Lan tỏ ra lo lắng mà HLV Choketawee Promrut – cựu công thần từng thay Kiatisak dẫn dắt U23 Thái Lan vô địch SEA Games 28 cũng đang rất "nóng ruột" khi chứng kiến màn thể hiện của thầy trò Worrawoot Srimaka tại Kuala Lumpur.

"U22 Thái Lan chơi bóng chưa đủ tốc độ và sự đột biến để có thể dễ dàng khoan thủng hàng phòng ngự đối phương. Rõ ràng trong 2 trận vừa qua, hàng công của Thái Lan đã thi đấu không tốt bởi sự thiếu gắn kết.

Với tôi, điểm hài lòng duy nhất sau trận đấu với Đông Timor chỉ là 3 điểm. Nhưng tôi nghĩ Thái Lan sẽ không được phép mất điểm ở 3 trận còn lại của vòng bảng nếu không muốn bị tước ngôi vô địch".

“Nóng như lửa đốt”, chóp bu Thái Lan muốn dốc toàn lực hạ U22 Việt Nam - Ảnh 2.

Cựu công thần Choketawee Promru cũng không hài lòng với màn trình diễn của U22 Thái Lan tại Malaysia.

Có vẻ người Thái đang rất bất an sau khi trình diễn thứ bóng đá đầy nhạt nhòa trước Indonesia và Đông Timor. Trái ngược, U22 Việt Nam lại đang có tâm lý rất hưng phấn sau 2 trận thắng đậm vừa qua trên đất Malaysia.

Song, đây cũng là lúc U22 Việt Nam cần giữ đôi chân của mình trên mặt đất, đặc biệt là trước cuộc thư hùng với Thái Lan ở vòng bảng. Bởi kinh nghiệm, đẳng cấp của người Thái ở đấu trường khu vực vẫn là thứ vũ khí tạo nên thử thách rất lớn cho thầy trò HLV Hữu Thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại