Suýt "bất lực" trước Timor Leste, U22 Thái Lan không khỏi khiến HLV Hữu Thắng mở cờ

Tâm Anh |

Trong khi người hâm mộ Việt Nam đang đổ dồn sự chỉ trích vào Công Phượng, thì người hâm một Thái Lan có lẽ đang tiếc nuối rằng giá như mình có một chân sút như thế.

Bảng B SEA Games: U22 Thái Lan 1-0 U22 Timor Leste

Hai trận đấu đầu tiên của U22 Việt Nam, dù có được 2 trận thắng đậm đà và ghi được đến 3 bàn, song Công Phượng đang vấp phải những chỉ trích nặng nề với lối chơi quá cá nhân, cũng như bỏ lỡ khá nhiều tình huống ngon ăn mà đồng đội tạo ra, nhưng xem Thái Lan "thúc thủ" trước Timor Leste ở phần lớn thời gian trận đấu, người ta mới thấy Công Phượng quý giá đến nhường nào.

Trước U22 Indonesia - một đối thủ "có máu mặt", Thái Lan chỉ kiếm nổi một trận hòa và nhận sự chỉ trích thậm tệ từ người hâm mộ đã đành, nhưng đến màn trình diễn nhợt nhạt trước U22 Timor Leste, cả Đông Nam Á đều tự hỏi rằng đây là ứng cử viên số 1, vượt lên trên mọi đội bóng khác ở SEA Games 29 sao.

Không còn một Thái Lan "thêu hoa dệt gấm" từng khiến mọi hàng thủ Đông Nam Á phải "xoay như chong chóng", U22 Thái Lan người ta thấy trên sân hôm nay chơi nhạt nhòa, với không có lấy một pha tấn công trung tuyến, không có cú đánh "vỗ mặt" nào trước đội bóng từng thua U22 Việt Nam đến 0-4, thay vào đó là những đường mở biên khá vô hại và nhàm chán.

Suýt bất lực trước Timor Leste, U22 Thái Lan không khỏi khiến HLV Hữu Thắng mở cờ - Ảnh 2.

Dồn tất cả đội hình về sân nhà để tử thủ tất nhiên là lối chơi duy nhất mà Timor Leste có thể chọn trước một Thái Lan sặc mùi "ông kẹ". Nhưng nếu như U22 Việt Nam nhanh chóng "xé toạc" hàng thủ dầy đặc ấy, thì các cầu thủ trẻ Thái Lan chỉ có thể lởn vởn ở ngoài. Thiếu một tiền đạo "xé gió" với đôi chân khéo léo như Công Phượng, màn tấn công của Thái Lan trở nên đơn điệu và dễ đoán.

Thậm chí nếu may mắn hơn, Timor Leste mới là đội mở tỷ số với pha phất bóng gần hết chiều dài sân tìm đến chân tiền đạo của họ.

Rốt cuộc U22 Thái Lan cũng có được 3 điểm cần thiết, nhưng 3 điểm ấy đến từ một pha bóng mà hàng phòng ngự của Timor Leste sơ sẩy, chứ không phải do sự sắc bén của hàng công, cũng như các tiền đạo trẻ Thái Lan.

Hai trận đấu, U22 Thái Lan có 2 bàn thắng, và cả 2 bàn thắng ấy đều đến từ sự may mắn, hơn là từ sức mạnh thực sự của họ. Với hai trận đấu này, "bộ mặt thật" của Thái Lan đã dần được "lột bỏ". Thái Lan không mạnh như người ta vẫn tưởng, ít ra là ở hàng công. Họ vắng đi một cầu thủ cầm nhịp, đủ sức gánh vác trọng trách như Công Phượng.

Với hiệu số bàn thắng vượt trội so với Thái Lan, cùng 2 trận thắng cực kỳ thuyết phục, có lẽ thầy trò HLV Hữu Thắng đã an tâm hơn, thậm chí có quyền nở nụ cười khi đường vào bán kết đang rộng mở. Chỉ cần thi đấu đúng sức mình, U22 Việt Nam hoàn toàn có quyền nghĩ đến một chiến thắng trước Thái Lan để thẳng tiến vào bán kết bằng ngôi đầu bảng

Tỷ số: U22 Thái Lan 1-0 U22 Timor Leste

Ghi bàn

Worachit (58')

Suýt bất lực trước Timor Leste, U22 Thái Lan không khỏi khiến HLV Hữu Thắng mở cờ - Ảnh 3.

Bảng xếp hạng bảng B sau 2 vòng đấu đầu tiên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại