Nói lời sau cùng, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khóc xin cơ hội được sống

Hoàng An - Thanh Hà - Như Ý |

Trước khi tòa nghị án, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) xin tòa xem xét hoàn cảnh, thành tích công tác, để cho bị cáo có cơ hội "được sống". Bị cáo Kiên là người duy nhất bị Viện kiểm sát đề nghị mức án tử hình về tội "Nhận hối lộ".

Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khóc xin cơ hội được sống khi nói lời sau cùng. Clip: Như Ý

Cựu Thứ trưởng xin lỗi Đảng, Nhà nước, Nhân dân

Cuối ngày 21/7, kết thúc tranh luận, HĐXX TAND TP Hà Nội cho phép 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu” được nói lời sau cùng trước khi nghị án.

Trình bày đầu tiên, cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng nói, trong quá trình chống dịch, ông đã rất nỗ lực, mong đóng góp chút công sức nhỏ bé của mình cùng với Nhân dân, Đảng và Nhà nước. Tuy nhiên, ở giai đoạn cuối, ông đã phạm sai lầm khi nhận hối lộ của đại diện các doanh nghiệp.

Theo ông Dũng, trong quá trình điều tra, truy tố và xét hỏi tại tòa, ông đã thành khẩn khai báo, bày tỏ ăn năn, hối lỗi. Ông Dũng cho rằng, quá trình tiếp xúc với nhóm đại diện doanh nghiệp đã luôn "bị động", lúc nhận thức được sai phạm tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ vụ án, tác động gia đình khắc phục hậu quả.

“Một lần nữa bị cáo xin lỗi Đảng, Nhà nước, bị cáo cũng mong HĐXX, Viện kiểm sát xem xét động cơ, mục đích và hoàn cảnh phạm tội, cho bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, giảm án cho các đồng phạm tại tòa hôm nay”, ông Tô Anh Dũng nói với giọng run khóc.

Tới lượt mình, bị cáo Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng 5 Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) tiếp tục khẳng định mình bị truy tố oan.

“Bị cáo tin vào kinh nghiệm, với sự sáng suốt của những người cầm cân nảy mực là HĐXX hôm nay sẽ thận trọng, khách quan và toàn diện. Trên cơ sở đó HĐXX đưa ra một phán quyết chính xác nhất, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tránh oan sai", bị cáo Hưng nói ngắn gọn.

Nói lời sau cùng, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khóc xin cơ hội được sống - Ảnh 2.

Cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng.

Xin hình phạt án tù

Trong khi đó, bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế) xin nhận tội, gửi lời xin lỗi tới Bộ Y tế nơi bị cáo công tác về những hành động của bị cáo mà ảnh hưởng đến uy tín.

Phần trình bày của Kiên cho thấy, ông ta không muốn nhận án tử hình, chỉ mong được phạt tù như các bị cáo khác.

"Bị đề nghị tử hình là bản án rất nghiệt ngã với bản thân bị cáo cũng như gia đình. Bị cáo không nghĩ là mình vi phạm đến mức phải loại trừ khỏi cuộc sống, rời khỏi thế giới này ở độ tuổi ngoài 40 tuổi", Kiên cũng khóc.

Bị cáo Kiên mong HĐXX xem xét đến hoàn cảnh, bởi từ khi đại dịch COVID-19 xảy ra, "người với người không ai dám gần nhau" nhưng bị cáo này đã tham ra rất nhiều đoàn công tác của Bộ Y tế, đến các điểm dịch trên cả nước hướng dẫn mọi người cách ly.

Về hoàn cảnh gia đình, Kiên cho biết, có bố là thương binh chiến trường Tây Nguyên trở về, hiện đã ngoài 70 tuổi; mẹ đẻ bị tâm thần nhiều năm nay phải điều trị; bố vợ bị cáo cũng là thương binh ở chiến trường Quảng Trị, tai biến mạch máu não; mẹ vợ bị ung thư và ốm đau nhiều năm nay; chỉ còn vợ gánh vác cuộc sống gia đình hai bên, cùng hai con nhỏ.

Nói lời sau cùng, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế khóc xin cơ hội được sống - Ảnh 3.

Bị cáo Phạm Trung Kiên.

Theo Kiên, từ khi nhận được thông tin khởi tố vụ án ở Cục lãnh sự, bị cáo nhận thức được sai trái của mình, nhưng do hoàn cảnh mắc COVID-19 với áp lực bản án rất nặng, bị cáo không đủ nghị lực để có thể ra nhận tội tại buổi làm việc đầu tiên.

"Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan A01 bị cáo đã khai nhận tất cả nội dung bị cáo nhận tiền của ai, cụ thể như thế nào, sao kê tài sản… nhưng bị cáo không dám thừa nhận hành vi của mình là hành vi nhận hối lộ mà nói với cơ quan điều tra đó là khoản vay…", bị cáo Kiên trần tình.

Cuối phần trình bày, Kiên cho biết, gia đình đang rất tích cực khắc phục hậu quả. Luật sư cũng trình bày trong một ngày hai nữa sẽ hoàn tất số tiền bị cáo đang phải chịu trách nhiệm để nộp vào ngân sách Nhà nước.

Với sự ăn năn hối cải, Kiên một lần nữa xin Viện kiểm sát, HĐXX cho cơ hội "được sống".

Phiên tòa sẽ tiếp tục vào ngày mai, nhóm bị cáo là đại diện doanh nghiệp sẽ được nói lời cuối cùng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại