Nối gót Công Phượng, "Messi Thái" lập công, mở tung cánh cửa đi tiếp cho Thái Lan

Ngô Trà |

Thái Lan sau khi thay tướng thể hiện một bộ mặt cực kỳ nguy hiểm, với "Messi Thái" Chanathip Songkrasin không hổ danh siêu sao Đông Nam Á.

Vòng bảng Asian Cup 2019: Bahrain 0-1 Thái Lan (nguồn: AFC)

Vào trận với quyết tâm cực cao, bởi chỉ có một trận thắng mới có thể mở ra cánh cửa vào bán kết cho đội nhà, các cầu thủ Thái Lan nhanh chóng dồn quân lên "ăn thua đủ" với Bahrain. So với trận thua trước Ấn Độ, thái độ thi đấu là thứ khác biệt nhất.

Dẫu cho dồn được nhiều bóng về trước khung thành của Bahrain, nhưng suốt hiệp thi đấu đầu tiên, những gì các cầu thủ Thái Lan làm được chỉ là những cơ hội, mà cả Chanathip, Teerasil Dangda lẫn Adisak Kraisorn đều bỏ lỡ khá đáng tiếc. Trong đó, những pha dứt điểm của Teerasil Dangda đều đi chệch mục tiêu, khiến các đồng đội nản lòng.

Ở phía bên kia, các cầu thủ Bahrain cũng vào trận với quyết tâm rất cao, và lối chơi bóng bổng, cùng với việc tận dụng những pha đánh biên với tốc độ cao cũng gây rất nhiều khó khăn cho các cầu thủ phòng ngự Thái Lan. Tốc độ trận đấu diễn ra nhanh, với những pha ăn miếng trả miếng khiến người xem có cảm giác bàn thắng có thể đến bất cứ lúc nào.

Nối gót Công Phượng, Messi Thái lập công, mở tung cánh cửa đi tiếp cho Thái Lan - Ảnh 2.

Nếu như Adisak Kraisorn kết thúc nắn nót hơn ở cơ hội cực kỳ ngon ăn mà Chanathip Songkrasin tạo ra ở phút thứ 72, đưa bóng đi vào lưới thay vì đập cột dọc bật ra, Thái Lan đã có thể thở phào khi dẫn trước đến 2 bàn, chiếm lợi thế lớn so với đối phương, đồng thời thu gọn hiệu số khi trận trước thua đến 1-4.

Nhưng may mắn cho họ là trước đó, pha phản công của Thái Lan đã được Chanathip Songkrasin kết thúc cực kỳ mãn nhãn, với pha nhận bóng tạt vào từ cánh phải, đổi trụ đánh lừa hậu vệ và thủ thành Bahrain, tung cú sút bằng chân trái tung lưới thủ thành Sayed Shubbar Alawi. Bàn thắng ấy cho thấy hình ảnh một Thái Lan đáng sợ, và một Chanathip Songkrasin không hổ danh là "Messi Thái".

Nối gót Công Phượng, Messi Thái lập công, mở tung cánh cửa đi tiếp cho Thái Lan - Ảnh 3.

Giữa hai pha bóng ấy là những pha tấn công nghẹt thở của Bahrain, khi HLV Miroslav Soukup tung liên tiếp 2 tiền đạo, trong đó có Abdulla Yusuf Helal với thể hình cực tốt vào để tận dụng chiều cao, tỳ đè các hậu vệ Thái Lan trong vòng cấm địa để ghi bàn.

Với 3 điểm đầu tiên có được, Thái Lan từ "cửa tử" trở nên dễ thở hơn nhiều so với mục tiêu đoạt vé đi tiếp vào vòng trong. Một trận hòa trước chủ nhà UAE là đủ đưa họ vào vòng 1/8, trong khi đó một trận thắng sẽ đưa họ lên thẳng ngôi đầu bảng.

Tỷ số: Bahrain 0-1 Thái Lan

Ghi bàn

Chanathip Songkrasin (58')

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại