*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất của Hoàng đế là sinh con để nối dõi tông đường, tìm kiếm chân mệnh thiên tử tiếp theo. Do đó, việc dạy cho các Hoàng đế tương lai về phương diện sinh lý là vô cùng quan trọng.
Điều kiện kinh tế không mấy dư dả, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn quyết tâm sinh con thứ 3 để có con trai "nối dõi tông đường". Tuy nhiên, lần sinh nở này lại không được như dự tính ban đầu của họ. Thế mới thấy, đúng là người tính không bằng trời tính!
Ngoài 1.001 nghi lễ và thủ tục cần phải trải qua, trước đêm tân hôn với hoàng đế, hoàng hậu thời xưa còn phải ăn một thứ với mục đích sớm sinh con nối dõi tông đường.
Những người nghèo thời Thanh đã phải tìm đến cách làm tàn nhẫn để được nối dõi tông đường.
Câu chuyện mà nàng cựu tiếp viên một hãng hàng không 5 sao đắt đỏ nhất thế giới chia sẻ đã khiến nhiều người phải thay đổi định kiến.
Khi vô vọng trong việc tìm vợ, đàn ông độc thân ở những vùng quê nghèo tại Trung Quốc đã làm những gì để đạt được mục đích có vợ và sinh con "nối dõi tông đường"?
8 cung nữ dung mạo đoan trang, có danh phận, xem như "vật thí nghiệm" thực hành chuyện phòng the trước khi hoàng đế Đại Thanh cử hành hôn lễ.
Mặc dù chỉ là một người phụ nữ bình thường nhưng phương pháp mà bà dùng để giáo dục con trai mình thành đấng nam nhi tài đức hơn người lại vô cùng khác biệt.
Với người bố này, con gái là báu vật quý giá khiến ông luôn tự hào.
Chế độ 'Điển hôn' giúp những người đàn ông khổ cực cưới được vợ nhưng cũng thể hiện sự bất lực của xã hội Trung Quốc cổ đại.
Xót xa trước cảnh từng cây Xích Tùng cổ quý hơn 700 tuổi trên Yên Tử chết dần, chết mòn do “tuổi cao, sức yếu” lại bị sâu bọ, thời tiết tấn công, anh Phạm Văn Sự đã miệt mài nghiên cứu và nhân giống thành công giống cây Xích Tùng Yên Tử. Những cây Xích Tùng đó đã được trồng thử nghiệm thành công ở một số nơi, đem lại hy vọng cho việc trồng thay thế rừng Xích Tùng cổ trên Yên Tử đang “lâm bệnh” nặng.
Trường hợp hy hữu của thái giám này chính là minh chứng cho thấy số ít các hoạn quan Trung Hoa vẫn còn ham muốn đối với chuyện chăn gối và thậm chí là có khả năng "hồi xuân".