*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Người xưa có câu: "Ba phần số mệnh, bảy phần nỗ lực." Số mệnh không tốt một phần là do ông trời đã an bài trước đó. Phần còn lại là những thói quen và tính cách được hình thành và nuôi dưỡng trong quá trình sống sau này, là nhân tố mang tính quyết định vận mệnh của cả đời bạn. 5 kiểu người dưới đây thường được coi là có "phúc tướng". Thử xem bạn có nằm trong số đó không nhé?
Câu chuyện đáng khâm phục của cô bé Jyoti Kumari Paswan vượt quãng đường hơn 1.200 km trên chiếc xe đạp, chở theo người cha bị thương về quê gây xúc động mạnh.
Chỉ vì không có thẻ ID, gã đã phải sống chui lủi trong công viên suốt 3 tuần qua.
Bạn đã từng ao ước được sống trong thế giới mà người lao động là vua và sướng như vua chưa? Họ vẫn làm việc, nhưng là trong điều kiện lương cao, việc nhàn, phúc lợi hoàn hảo. Thế giới ấy không phải viễn tưởng, mà đã từng xuất hiện giữa đời thực, tại Ivrea.
Các nhà khoa học tuyên bố rằng chỉ cần rắc nó lên tuyết là khả năng tan chảy sẽ giảm đi rất đáng kể.
Nghe thì ghê vậy thôi, nhưng phát hiện này lại đưa dự định lên sao Hỏa định cư của con người có thêm một bước tiến lớn.
Nhìn vào màn cải tạo đầy tinh tế này, bạn đã muốn lột xác căn phòng của mình ngay lập tức chưa?
Khi hiểu được rồi, chúng ta mới cảm thấy mọi thứ bắt đầu diễn ra theo chiều hướng xấu đi.
Bộ Tư lệnh Cảnh vệ chính là đơn vị tạo thành vòng bảo vệ thứ hai và ba cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un trong các chuyến công tác cả trong và ngoài nước với nhiệm vụ đảm bảo an toàn nơi ăn chốn ở của nhà lãnh đạo.
Tưởng lên mạng sẽ có người đồng cảm với mình, ai ngờ cô gái còn bị mắng thêm vì tội ở bẩn: 3 - 4 ngày mới rửa bát, phòng 2 tuần dọn một lần.
Những dòng chữ hừng hực khí thế đấu tranh và lời yêu thương của đại tá Trần Ngọc Giao dành cho vợ được người Mỹ xem như báu vật. Mãi hơn 22 năm sau, lời yêu thương đó mới đến với vợ ông qua bài báo của nhà văn Nguyễn Quang Sáng với tựa đề: “Xin đưa hồn anh về Tổ quốc”.
Ngoài đời mồ côi đã khổ, vướng lao lý, tù "mồ côi" còn khổ gấp bội phần. Tết là lúc tái tê nhất của phạm nhân "mồ côi" khi cô đơn xâm chiếm hiện tại và vô định choán mất tương lai.