Những “vết thương” đầy nhức nhối ẩn sau màn kịch chiến của HAGL

Tiểu Mã |

Sau khi chứng kiến màn quyết đấu của HAGL với Hà Nội tại Pleiku, các khán giả sẽ có không ít lý do để cảm thấy buồn nhiều hơn vui.

Ở trận tứ kết lượt đi cúp Quốc gia vừa kết thúc tại Pleiku, HAGL và Hà Nội đã cầm chân nhau với tỷ số 2-2 sau những diễn biến vô cùng căng thẳng và kịch tính.

Thế nhưng, ẩn sau sự kịch tính tưởng chừng đầy hấp dẫn ấy, có không ít điều đáng buồn lại xảy ra, đặc biệt là với những khán giả yêu mến thứ bóng đá đẹp.

Đầu tiên chính là lối chơi nhuốm màu thô bạo và thiếu fair-play của cầu thủ hai bên. Đây là lý do khiến trận đấu liên tục bị "xé vụn" vì những tình huống phạm lỗi rồi tranh cãi, xô xát, từ các cầu thủ cho tới ban huấn luyện của cả hai đội.

Có thể lấy ví dụ từ pha xô xát của Duy Mạnh bên phía Hà Nội và Rimario của HAGL trong hiệp 1. Bất chấp việc trọng tài cho dừng trận đấu để nhắc nhở cả 2, các cầu thủ hai bên vẫn lao vào nhau cự cãi, như thể muốn "ăn thua đủ" với cầu thủ đối phương.

Hay như một tình huống chơi rất xấu của tiền đạo Oseni ở thời điểm cuối trận. Đó là khi Hà Nội chỉ còn 10 người trên sân (với chiếc thẻ đỏ của Thành Lương). 

Xuất phát từ một tình huống phản công, Oseni trong pha tranh chấp đã có hành vi đầy thô bạo khi tung cùi chỏ thúc sượt lưng một hậu vệ phía HAGL ngay sát vạch cấm địa của đội nhà. May mắn là trọng tài đã không phát hiện ra nên ngoại binh của Hà Nội thoát khỏi một thẻ phạt.

Chưa hết, khi trận đấu đã khép lại, Oseni giữ thái độ vô cùng hung hăng còn muốn xông vào ẩu đả với Hồng Duy bên phía HAGL. May mắn là một số thành viên trong ban huấn luyện của Hà Nội đã kịp thời can ngăn, nếu không, chẳng biết chuyện gì đã xảy ra.

Oseni đòi ăn thua đủ với Hồng Duy

Những “vết thương” đầy nhức nhối ẩn sau màn kịch chiến của HAGL - Ảnh 2.

Trận đấu trở nên xấu xí hơn nhiều bởi những pha bóng thô bạo và những tranh cãi, phản ứng thái quá của cầu thủ, ban huấn luyện hai bên.

Thứ 2, màn "kịch chiến" của HAGL và Hà Nội trở nên xấu xí hơn bởi những hành vi phản ứng thái quá từ cầu thủ, ban huấn luyện của hai đội (đặc biệt là phía Hà Nội) với phán quyết của các trọng tài. Đây vốn là vấn nạn ở giải V.League và nó đã tiếp diễn trong khuôn khổ cúp Quốc gia.

Điển hình phải kể tới tình huống Thành Lương nhận thẻ đỏ trực tiếp phải rời sân ở phút cuối trận. Vốn là cầu thủ khá "lành" ở V.League nhưng trước một tình huống thổi phạt hợp lý của trọng tài, "Sóc nhỏ" vẫn lao vào phản ứng với thái độ vô cùng gay gắt.

Tất nhiên, việc trọng tài "tặng" cho Lương "dị" tấm thẻ đỏ trực tiếp trong tình huống này là không đáng ngạc nhiên.

Tình huống dẫn tới việc Thành Lương bị đuổi khỏi sân

Thành Lương đã sai, nhưng HLV Chu Đình Nghiêm bên phía đội khách còn sai hơn khi tiếp tục phản ứng một cách thái quá để gây áp lực với trọng tài. Hệ quả là vị thuyển trưởng của Hà Nội đã bị truất quyền chỉ đạo.

Chưa dừng lại ở đó, HLV Chu Đình Nghiêm còn để lại hình ảnh không đẹp khi cãi vã với những lời lẽ thiếu kiềm chế, rồi suýt chút nữa... "tẩn" nhau với một người lạ mặt bên trong đường hầm ở sân Pleiku. 

Qua hai hình ảnh của Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm, có thể thấy việc phản ứng trọng tài đang dần trở thành "thói quen khó bỏ" tồn tại trong bóng đá Việt Nam, bất luận phán quyết trọng tài là đúng hay sai.

Một điều đáng buồn nữa cũng xảy ra ở Pleiku đó là phong độ khá mờ nhạt của một số trụ cột trên ĐT U23 Việt Nam. Ở trận này, những ngôi sao như Văn Thanh, Duy Mạnh, Đình Trọng, Công Phượng… đều chơi không đạt yêu cầu hoặc khá nhưng có thời điểm mắc lỗi nghiêm trọng.

Trong khi Văn Thanh, Duy Mạnh hay cả Đình Trọng… không ít lần mắc lỗi ở khâu phòng ngự khiến đội bóng của mình phải chịu nguy hiểm thì Công Phượng ngoài trừ pha làm bàn ở chấm phạt đền cũng chơi mờ nhạt. Chắc chắn, màn thể hiện của Phượng hoàn toàn không đủ để làm các khán giả ở Pleiku cảm thấy hài lòng.

Giả sử hôm nay, HLV Park Hang-seo có mặt ở Pleiku, chắc chắn ông khó có thể "vui" nổi với màn trình diễn của các học trò kể trên… những trụ cột của Việt Nam tại ASIAD và AFF Cup sắp tới.

Rõ ràng, vẫn còn rất nhiều "mảng tối" tồn tại đằng sau trận đấu căng thẳng tại Pleiku. Đó cũng chính là lý do khiến những CĐV yêu mến thứ bóng đá đẹp ở Việt Nam sẽ phải lắc đầu ngán ngẩm nếu theo dõi trận đấu này.

Lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia 2018: HAGL 2-2 Hà Nội FC

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại