“Tội đồ” thời Hữu Thắng tỏa sáng rực rỡ, mang niềm vui lớn cho cả SLNA lẫn thầy Park

Tiểu Mã (Ảnh: Tuân Đặng) |

Hồ Tuấn Tài – cầu thủ từng bị coi là “tội đồ” ở SEA Games 29 xứng đáng được coi như người hùng khi giúp SLNA đè bẹp chủ nhà SHB Đà Nẵng tại cúp Quốc gia.

Tứ kết lượt đi cúp Quốc gia 2018: SHB Đà Nẵng 1-3 SLNA

Đúng như dự đoán của người hâm mộ, SHB Đà Nẵng đang bất ổn ở V.League đã tiếp tục thể hiện chuỗi trận bạc nhược khi tiếp SLNA trong khuôn khổ tứ kết lượt đi cúp Quốc gia.

Thực tế, phong độ của SLNA ở mùa giải 2018 cũng chẳng khá hơn là bao nhưng hôm nay, họ xứng đáng có được chiến thắng ngay trên đất khách, trong ngày mà chân sút Hồ Tuấn Tài – kẻ từng bị gán biệt danh "chân gỗ" hay "tội đồ" dưới thời Hữu Thắng tại SEA Games 29, đã chơi thăng hoa với một cú đúp.

Ngay phút thứ 4 của hiệp 1, Hồ Tuấn Tài đã đe dọa khung thành Đà Nẵng với tình huống băng vào cực nhanh rồi dứt điểm khiến thủ thành chủ nhà phải chao đảo.

“Tội đồ” thời Hữu Thắng tỏa sáng rực rỡ, mang niềm vui lớn cho cả SLNA lẫn thầy Park - Ảnh 2.

Hàng thủ của SHB Đà Nẵng (áo cam) đã chơi rất tệ trước SLNA.

Đến đầu hiệp 2, sau quãng thời gian chơi áp đảo và liên tục dồn ép hàng thủ đội nhà, Tuấn Tài đã tỏa sáng với bàn mở tỷ số bằng pha dứt điểm nhẹ nhàng nhưng khá tinh tế, sau đường chuyền sắc bén của Khắc Ngọc.

Chỉ vài phút sau, một lần nữa lại là Tuấn Tài tỏa sáng. Anh băng xuống rất nhanh rồi dứt điểm nhạy bén, nhân đôi cách biệt cho SLNA. Không chỉ lập cú đúp, Tuấn Tài còn nhiều lần gây sóng gió cho hàng thủ đội nhà bằng những pha đi bóng khéo léo.

“Tội đồ” thời Hữu Thắng tỏa sáng rực rỡ, mang niềm vui lớn cho cả SLNA lẫn thầy Park - Ảnh 3.

Niềm vui của các cầu thủ SLNA.

Dẫn 2 bàn, SLNA tiếp tục chơi lấn lướt so với SBH Đà Nẵng và hệ quả là đến phút 66, tỷ số đã thành 3-0 sau khi Văn Đức có cú đệm bóng khá đơn giản.

Về phía Đà Nẵng, đây là trận đấu mà hàng thủ của HLV Minh Phương đã chơi tệ hại trong khi hàng công cũng không để lại được ấn tượng. Những gì đội bóng sông Hàn có thể làm ở phần còn lại của trận đấu chỉ là 1 bàn gỡ duy nhất ở thời điểm cuối trận.

Với chiến thắng 3-1 chung cuộc ở trận lượt đi, SLNA đã đặt một chân vào vòng bán kết cúp Quốc gia 2018, đặc biệt khi họ còn được chơi trận lượt về ngay sân nhà.

Nếu chứng kiến trận đấu này, đặc biệt là màn thể hiện của Hồ Tuấn Tài, chắc hẳn HLV Park Hang-seo cũng sẽ phải vui mừng bởi ông hoàn toàn có thêm một phương án trên hàng công để bổ sung vào ĐTQG chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm.

Đội hình:

SBH Đà Nẵng: Thanh Bình, Duy Lam, Thanh Thịnh, Minh Tâm, Tiến Dụng, Văn Long, Ewode, Diogo, Văn Thắng, Huy Toàn, Đức Chinh.

SLNA: Vũ Hải, Ngọc Hải, Văn Khánh, Đình Hoàng, Sỹ Sâm, Xuân Mạnh, Khắc Ngọc, Xuân Thắng, Văn Đức, Tuấn Tài, Olaha.

Tứ kết lượt đi cúp Quốc gia 2018: FLC Thanh Hóa 2-0 Bình Phước

Trong khi đó trên sân của FLC Thanh Hóa, đội chủ nhà đã không gặp mấy khó khăn để hạ gục Bình Phước với tỷ số 2-0. Đây là trận đấu mà thủ thành Tiến Dũng tiếp tục phải dự bị trong khi Thanh Thắng là người được trao cơ hội.

Với lợi thế sân nhà cộng dàn cầu thủ đẳng cấp hơn, FLC Thanh Hóa tạo thế trận lấn lướt trong suốt 90 phút và không có gì khó hiểu khi đội chủ nhà đã khá dễ có 2 lần sút tung lưới đối phương, sau các pha làm bàn của Hoàng Đình Tùng và Mai Tiến Thành.

“Tội đồ” thời Hữu Thắng tỏa sáng rực rỡ, mang niềm vui lớn cho cả SLNA lẫn thầy Park - Ảnh 7.

Thanh Hóa đã giành chiến thắng khá dễ dàng trong ngày Tiến Dũng tiếp tục phải dự bị.

Ở cuối trận, Thanh Hóa bị dính 1 thẻ đỏ nhưng điều đó không ảnh hưởng nhiều tới thế trận khi quãng thời gian còn lại là quá ít ỏi.

Với chiến thắng cách biệt 2 bàn, Thanh Hóa đang nắm quá nhiều lợi thế trước trận lượt về tứ kết cúp Quốc gia, diễn ra ngày 15/5 tới.

Đội hình:

“Tội đồ” thời Hữu Thắng tỏa sáng rực rỡ, mang niềm vui lớn cho cả SLNA lẫn thầy Park - Ảnh 8.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại