HAGL "lột xác" khi tái ngộ Hà Nội, trong trận cầu bị cắt vụn vì tranh cãi và thẻ phạt

Đoàn Dự (Ảnh: Cao Nguyên) |

Hơn 1 tháng trước, HAGL còn để thua cực kì bạc nhược trên sân Hà Nội ở trận đấu bù vòng 3 V.League (0-5). Nhưng hôm nay, đội bóng phố Núi lại chơi cực kì tự tin và lợi hại.

Lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia 2018: HAGL 2-2 Hà Nội FC

HAGL "lột xác" trước Hà Nội

Dù thảm bại 0-5 ở vòng 3 V.League 2018 nhưng những ai yêu mến HAGL vẫn có quyền tự tin khi đội bóng này tái ngộ Hà Nội FC ở lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia trên sân Pleiku. Quả thực, niềm tin đó đã được đền đáp.

Không còn sự non nớt khi phải đụng độ cường địch, Xuân Trường và đồng đội chơi rất quyết liệt với lịch sử đối đầu là 3 lần gần nhất đều thắng đội bóng thủ đô tại sân nhà ở mặt trận VĐQG.

Trong khi đó, Hà Nội FC cũng thể hiện rõ sự quyết tâm đi sâu và chinh phục Cúp Quốc gia. Đội khách không hề có những biểu hiện gây tranh cãi là đã "nhường" HAGL như trong 3 lần thua trận trước đó.

Thậm chí, giống với lần gần nhất khi thắng HAGL 5-0, Hà Nội FC còn chơi cực kì chiêu trò trên Pleiku. Những Văn Quyết, Duy Mạnh... liên tục có các pha chơi xấu, vừa để truy cản đối thủ, vừa để gây ức chế tâm lý. Bản thân ngoài binh HAGL là Rimario đã rất nhiều lần tỏ thái độ khi cho rằng mình và đồng đội bị chơi xấu.

Nhiều tình huống cầu thủ đôi bên lao vào cãi nhau hay gây áp lực lên trọng tài, bên ngoài đường biên, BHL hai đội cũng đã có lời qua, tiếng lại khiến hiệp 1 trận đấu như bị nát vụn.

HAGL lột xác khi tái ngộ Hà Nội, trong trận cầu bị cắt vụn vì tranh cãi và thẻ phạt - Ảnh 2.

Rimario là nhân tố nổi bật ở hiệp 1 vì những tình huống phản ứng khi cho rằng cầu thủ Hà Nội liên tục chơi xấu mình và đồng đội.

Với một trận đấu giàu cảm xúc như vậy, lại có rất nhiều những pha tấn công, hãm thành của đôi bên, thật đáng tiếc là bàn thắng mãi chưa tới. Phải đến phút 45+2, khi Văn Quyết đánh đầu, thủ môn HAGL đẩy được nhưng Oseni kịp thời băng vào sút tung lưới chủ nhà, thế bế tắc mới được khai thông.

Sang hiệp 2, chất lượng chuyên môn của trận đấu tiếp tục được duy trì cao, còn những pha tranh cãi giảm đi rõ nét. Liên tục là các pha đôi công của cả hai, cho khán giả những pha bóng cực kì hấp dẫn.

Đến phút 57, Văn Thanh căng ngang bên cánh trái sau pha đột phá, khiến Duy Mạnh đá phản lưới nhà. Tỷ số trở về vạch xuất phát cho HAGL.

Chỉ 1 phút sau, Đình Trọng mắc sai lầm khi chuyền về, giúp Rimario một mình đối mặt thủ môn Hà Nội. Ngoại binh HAGL dứt điểm qua thủ môn đội khách nhưng bóng lại đi chệch khung thành.

Những pha ăn miếng trả miếng liên tục được tạo ra. Phút 62, Samson dứt điểm làm khó thủ môn Văn Tiến, bóng trôi nhẹ lướt qua gôn đội nhà và Oseni băng vào. Đáng tiếc tiền vệ của HAGL lại không kịp đệm bóng vào lưới trống để giúp Hà Nội vươn lên dẫn trước lần nữa.

Tấn công mạnh mẽ, những tưởng HAGL có thể tạo nên bất ngờ về mặt kết quả. Nhưng ở phút 70, Quang Hải ghi bàn cho đội khách (bàn đầu tiên ở Cúp Quốc gia, bàn thứ 2 ở tất cả các mặt trận).

Hà Nội FC có tình huống dàn xếp tấn công cực kì bài bản. Khi Thành Lương dứt điểm với, đưa bóng đập người cầu thủ chủ nhà nảy ra, Quang Hải đã dứt điểm kịp thời để ghi tên lên bảng tỷ số.

HAGL lột xác khi tái ngộ Hà Nội, trong trận cầu bị cắt vụn vì tranh cãi và thẻ phạt - Ảnh 3.

Công Phượng chơi nỗ lực nhưng lại khá mờ nhạt so với các đồng đội. Dù vậy, cuối trận cầu thủ này vẫn có bàn thắng trên chấm 11m.

Những phút cuối trận, HAGL vô cùng nỗ lực tấn công và đã lại được đền đáp. Phút 82, Rimario bị phạm lỗi trong vùng cấm và Công Phượng gỡ hòa 2-2 cho đội chủ nhà.

Tranh cãi bất tận không dứt

Sau khi tỷ số trở về cân bằng, trận đấu lại trải qua cơn sóng gió khác khi Thành Lương bị truất quyền thi đấu ở phút 86 vì phản ứng với trọng tài Ngô Duy Lân. Bên ngoài đường biên, BHL Hà Nội phản ứng dữ dội và HLV Chu Đình Nghiêm cũng bị truất quyền chỉ đạo.

Khi ông Chu Đình Nghiêm đi vào đường hầm đã phải chịu nhiều phản ứng từ NHM HAGL. Nhiều chai lọ đã được ném về phía chiến lược gia này. BTC SVĐ Pleiku đã phải nhờ tới sự can thiệp của lực lượng cảnh sát cơ động.

Những phút còn lại của trận đấu, đôi bên đều muốn ghi bàn để "dứt điểm" đối phương, nhưng không có thêm pha lập công nào. Tỷ số chung cuộc 2-2 báo hiệu trận lượt về trên sân Hàng Đẫy sẽ cực kì nóng bỏng, hấp dẫn (19h00 ngày 15/5).

Cuối trận đấu, Oseni cũng đã có những phản ứng mạnh mẽ, tuy nhiên Samson kịp thời ngăn cản là lôi người đồng đội vào đường hầm.

Còn trước mắt, sau trận đấu này, chắc chắn đôi bên sẽ có những tranh cãi, liên quan tới các tình huống xử lý của trọng tài.

Đây cũng là trận thứ 2 liên tiếp HAGL có mặt trong 1 trận đấu gây ồn ào về trọng tài, lần trước là khi họ hòa 1-1 trên sân Khánh Hòa ở vòng 7 V.League.

ĐH ra sân

HAGL: Văn Tiến (thủ môn), Văn Sơn, Đông Triều, Minh Vương, Xuân Trường (đội trưởng), Văn Thanh, A Hoàng, Việt Hưng, Văn Hạnh, Công Phượng, Gordon Rimario Allando.

Dự bị: Hồng Duy, Văn Toàn, Thanh Bình, Kim Jinseo, Thanh Tùng, Đức Lương, Anh Tài, Văn Hậu.

Hà Nội FC: Văn Công (thủ môn), Văn Thành, Văn Kiên, Đình Trọng, Duy Mạnh, Quang Hải, Moses Oloya, Văn Quyết (đội trưởng), Hoàng Vũ Olaleye Samson, Hùng Dũng, Oseni.

Dự bị: Minh Long (thủ môn), Đại Đồng, Văn Hậu, Thành Lương, Đức Huy, Thành Chung, Văn Đại, Duy Khánh, Minh Dĩ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại