Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển

VŨ HUẾ |

Lễ hội lúc nào cũng vui, cho đến khi người ta lấy sinh mạng động vật ra làm trò tiêu khiển.

Lễ hội là một hoạt động văn hóa, tôn vinh truyền thống. Nó được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới, luôn rất rộn rã, bao gồm nhiều trò chơi độc đáo.

Chỉ là đến khi người ta đem sinh mạng của động vật ra mà mua vui, sát hại chúng một cách dã man thì lại khác.

1. Grindadráp ở Quần đảo Faroe: Nhuộm đỏ nước biển bằng máu cá voi

Quần đảo Faroe nằm trong vùng biển Na Uy, là một lãnh thổ chính thức tách ra khỏi quốc gia này từ năm 1814.

Xét trên mặt diện tích, Faroe khá nhỏ, chỉ 1.399 km2, nhưng nó lại nổi tiếng khắp thế giới "nhờ" lễ hội săn cá voi đẫm máu, mang tên Grindadráp.

Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển - Ảnh 1.
Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển - Ảnh 2.

Grindadráp thường diễn ra vào mùa hè. Sử dụng thuyền đánh cá và xuồng, các thợ săn cá voi phối hợp lùa đàn cá voi về phía bãi biển. 

Những con cá voi bị mắc cạn sẽ lập tức bị trói bằng dây thừng, lôi vào bờ và bị cắt tiết ngay. Mỗi lần Grindadráp diễn ra, cả một vùng nước biển gần bờ ở Faroe lại nhuộm đỏ máu.

Thực chất, săn cá voi là một truyền thống ở Faroe. 

Thịt cá voi cũng là thực phẩm trọng yếu của cư dân nơi này. Bởi vậy, bất chấp lời kêu gọi và nỗ lực ngăn cản từ các tổ chức bảo tồn thiên nhiên, hoạt động săn bắt cá voi vẫn tiếp tục.

2. Quail Catapulting ở Tây Ban Nha: Lấy chim cút làm đạn súng thần công

Lễ hội Quail Catapulting diễn ra tại Valencia của Tây Ban Nha, và đây là một trong những lễ hội gây tranh cãi nhất thế giới hiện nay.

Những con chim cút bị tống vào họng súng thần công, sau đó thổi tung lên trời. Còn người tham gia lễ hội thì phấn khích ngắm bắn chúng tan xác bằng đạn súng săn.

Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển - Ảnh 3.
Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển - Ảnh 4.

Mỗi năm, Valencia đều chuẩn bị cả hàng ngàn con chim cút để phục vụ cho Quail Catapulting. 

Kinh hoàng trước cảnh tượng dã man ấy, một nhóm du khách người Đức đã gửi thư đề nghị đến Nữ hoàng Sofia của Tây Ban Nha, mong bà chấm dứt hoạt động "thể thao" độc ác trên. 

Tuy nhiên, họ đã không được hồi đáp.

Rất may là khi thời gian qua đi, Quail Catapulting lại tự suy tàn. Tuy nhiên, nó vẫn "ngắc ngoải" chứ chưa chết hẳn, và vẫn được một số địa phương giữ lại để thu hút đám đông.

3. Deopokhari của Nepal: Xúm tụm giằng xé con dê non đến chết

Lễ hội Deopokhari của Nepal được tổ chức tại làng Khokana. Lễ hội đã được tổ chức suốt 900 năm nay, và là dịp để người Khokana "dỗ yên" vị thần đang ngụ dưới ao thiêng Deu.

Deopokhari mở màn bằng việc một người đàn ông ôm con dê con (khoảng 5 tháng tuổi) ngã xuống ao Deu. 

Sau đó, các trai làng khác đua nhau ào xuống, xông vào tóm lấy, giành giật và bóp chết con vật đáng thương bằng chính đôi tay trần của họ.

Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển - Ảnh 5.

Suốt nhiều năm, tổ chức phúc lợi động vật của Nepal đã nỗ lực tiến hành chiến dịch phản đối lễ hội Deopokhari. 

Họ thành công trong việc kêu gọi sự đồng tình của quốc tế, nhưng lại vẫn chưa thể đặt dấu chấm hết cho "trò chơi" bị đánh giá là "man rợ" trên.

4. Turkey Trot ở Mỹ: Ném gà tây từ máy bay

Lễ hội này được tổ chức ở Yellville, Arkansas. Người ta sẽ mang những con gà tây đang sống nhăn lên máy bay, bay tuốt lên trời cao rồi thả chúng xuống đất.

"Những con gà tội nghiệp rơi xuống hệt như bịch xi măng ướt," - phóng viên Les Nessman cho hay.

Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển - Ảnh 6.

Và "thú vui" ném gà tây ra khỏi máy bay ấy cũng đã được thực hành ở Yellville suốt cả 50 năm nay. 

Nó chỉ vừa mới được chấm dứt vào năm 2018, khi Phòng Thương mại Yellville quyết định ngưng tài trợ. 

Tuy nhiên, các phi công có chịu dừng lại hay không thì chưa biết được. Bởi vẫn có một "phi công bàn phím" tuyên bố trên Facebook rằng, anh ta sẽ không bỏ "buổi trình diễn" này.

5. Umkhosi Ukweshwama ở Nam Phi: Giết bò bằng tay không

Umkhosi Ukweshwama là lễ hội thu hoạch hàng năm của người Zulu, tổ chức tại Cung điện Hoàng gia Enyokeni ở KwaZulu-Natal, và do chính Hoàng đế Zulu đứng ra chủ trì.

Đây là một lễ hội trái cây, nhưng nó lại bao gồm một "sự kiện" cực kỳ đáng sợ: màn giết bò bằng tay trần. 

Các trai tráng Zulu vây quanh một con bò đực to khỏe, cố gắng giết chết nó bằng sức mạnh thể chất. 

Con bò hiến tế sẽ bị đánh, đá đạp, kéo giật khốn khổ, có khi phải chịu đựng sự tra tấn bằng bạo lực ấy đến cả hơn 20 phút rồi mới chết được.

Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển - Ảnh 7.
Những lễ hội kinh dị nhất thế giới: Khi sinh mạng động vật được lấy ra làm trò tiêu khiển - Ảnh 8.

Vì quá thương tâm trước thảm cảnh chúng nên các nhà hoạt động vì quyền lợi của động vật ở Nam Phi đã đâm đơn kiện. 

Tuy nhiên, hành động tàn nhẫn "giết bò bằng tay không" ấy lại là một... truyền thống của người Zulu. Thế nên, nó được bảo vệ bởi luật văn hóa, và vẫn cứ tiếp tục mỗi dịp lễ hội về.

Tham khảo: Ranker

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại