Những giấc ngủ trưa "ngọt ngào" giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN

Hoàng Hải |

Giữa trời nắng nóng gay gắt lên đến 38 độ C, nhiều người ở Hà Nội đã tìm những bóng mát dưới tán cây, hầm đi bộ để ngủ trưa.

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, từ hôm nay (01/06), nắng nóng mở rộng ra khu vực Bắc Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 35 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ.

Theo ghi nhận của PV, vào trưa nay (1/6), nhiều nơi ở TP. Hà Nội nhiệt độ trên 38 độ C.

Trước nắng nóng gay gắt giữa giờ trưa, nhiều người đã tranh thủ tìm những bóng mát dưới những tán cây để ngủ.

Dưới đây là một số hình ảnh người dân tranh thủ ngủ trưa giữa trời nắng, nóng gay gắt do PV ghi nhận vào trưa ngày hôm nay (1/6) tại Hà Nội:

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 1.

Những tài xế xe ôm tranh thủ ngủ trưa dưới những tán cây bằng lăng tại khu vực vỉa hè đường Tôn Thất Thuyết.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Văn Tùng (SN 1970, quê ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) là xe ôm quanh khu vực bến xe Mỹ Đình đang nghỉ trưa ở đầu phố Duy Tân - Phạm Hùng cho biết: "Từ ngày hôm qua đến nay, do trời nắng nóng nên rất ít người đi xe ôm, nếu di chuyển đường dài hành khách sẽ chọn đi xe buýt còn đi đường ngắn thì đi taxi".

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 3.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 4.

Nhiều xe ôm quanh khu vực bến xe Mỹ Đình tranh thủ ngủ trưa dưới những tán cây tỏa bóng mát.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 5.

 Một chị bán trà đá trước khu vực bến xe Mỹ Đình mắc võng cho con gái ngủ dưới bóng cây giữa trưa nắng.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 6.

"Từ đầu mùa đến giờ, trưa nay (1/6) là nắng nóng nhất. Những ngày trước, mấy chị em tôi trưa tranh thủ về phòng trọ nghỉ nhưng hôm nay chúng tôi nghỉ luôn ở đây (khu vực gầm cầu Mai Dịch (quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội))", chị Nguyễn Thị Lan quê Nam Định, là nhân viên thu dọn vệ sinh môi trường tâm sự.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 7.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 8.

Khu vực dưới gầm cầu vượt trên cao có cỏ xanh và râm mát nên nhiều người là lao động tự do đã tranh thủ ra đây ngủ trưa.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 9.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 10.

Thay vì ngủ trên yên xe máy, đối với cánh tài xế chạy xe ba gác, họ "sang trọng" hơn vì có thể mắc võng trên xe tranh thủ ngủ trưa.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 11.

Nhiều người làm nghề bán hàng rong quanh khu vực bến xe Mỹ Đình đã tận dụng hầm đi bộ qua đường Phạm Hùng đoạn gần bến Mỹ Đình làm nơi ngủ trưa.

Những giấc ngủ trưa ngọt ngào giữa trời nắng nóng gay gắt ở HN - Ảnh 12.

"Từ đầu mùa nắng đến nay, buổi trưa có khoảng 6 - 7 người phụ nữ bán hàng rong ngủ trưa ở đây. Bình thường, họ nghỉ từ 12h đến 14h thì dậy tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, hôm nay nắng nóng hơn nên có khoảng hơn 10 người nghỉ trưa ở đây", một nhân viên vệ sinh hầm đi bộ ở đây cho biết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại