Những chuyến bay đầu xuân thắng lợi

Trần Tiến |

Trong ngày 6/2, Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 đã tổ chức ban bay đầu xuân Đinh Dậu để thực hiện nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch. Sau hơn nửa ngày thực hành bay các bài theo quy định, ban bay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện kỹ thuật.

Để những chuyến bay an toàn, thắng lợi, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn xác định công tác chuẩn bị đóng vai trò vô cùng quan trọng trong bảo đảm an toàn bay và quá trình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. 

Do vậy, trước khi thực hiện ban bay đầu xuân năm mới, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn đã làm tốt công tác xây dựng kế hoạch và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể chi tiết đến từng người, từng bộ phận. 

Tiến hành ra chỉ thị bay và quán triệt đến toàn đơn vị nhất là lực lượng thực hành bay để xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho các thành phần tham gia thực hiện nhiệm vụ; tổ chức nổ máy kiểm tra tình trạng kỹ thuật của từng loại máy bay một cách cụ thể, chi tiết và có nhiều dự kiến các tình huống bay.

Thượng tá Trần Ngọc Trà, Phó chính ủy Lữ đoàn cho biết: Ban bay đầu xuân do Thượng tá Trần Minh Tuấn, Lữ đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Những thành viên của các tổ bay là cán bộ, phi công có bản lĩnh, trình độ kỹ thuật lái tốt. 

Trong những ngày qua, các lực lượng này đều được chuẩn bị tốt cả về trình độ chuyên môn cũng như bản lĩnh chính trị để sẵn sàng cho những chuyến bay đầu xuân đạt kết quả tốt nhất.

Đúng 4 giờ sáng, nhận lệnh từ sở chỉ huy, tiếng xe, tiếng máy cùng bước chân người chạy rầm rập tạo nên một không khí thật nhộn nhịp, khẩn trương của các thành phần trên sân bay. Tất cả các lực lượng từ đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật, hậu cần đến thông tin radar... đều tập trung chuẩn bị thật kỹ lưỡng một lần cuối cho những chuyến bay đầu xuân cất cánh. 

Trao đổi với chúng tôi, Thượng tá QNCN Lã Viết Nhân, Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn Kỹ thuật Hàng không chia sẻ: 

"Những người làm kỹ thuật như chúng tôi là người luôn đi trước về sau, vất vả nhất là những ngày thời tiết nắng nóng. Khi máy bay phát sinh hỏng hóc đột xuất, chúng tôi bằng mọi giá phải tìm ra nguyên nhân, sửa chữa khắc phục ngay để đảm bảo cho mỗi chuyến bay đi và về an toàn tuyệt đối". 

Còn Thiếu tá Võ Xuân Trung, Chính trị viên Tiểu đoàn Hậu cần sân bay thì bày tỏ: Bộ đội dậy từ 3 giờ 30 phút sáng để chuẩn bị xe máy đặc chủng, quét dọn đường băng, hóa nghiệm xăng dầu, kiểm tra, theo dõi sức khỏe phi công trước khi lên máy bay, vệ sinh an toàn thực phẩm, dinh dưỡng bữa ăn...

Tuy vất vả nhưng mọi người đều vui vẻ, phấn khởi với quyết tâm cao nhất để đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ bay an toàn, thắng lợi...

Những chuyến bay đầu xuân thắng lợi - Ảnh 1.

Giao nhiệm vụ cho lực lượng bảo đảm kỹ thuật bay

Tại phòng giao nhiệm vụ, sau khi nghe các thành phần báo cáo dự báo khí tượng, dẫn đường bay, bảo đảm như kỹ thuật, thông tin radar, hậu cần, tâm lý sức khỏe phi công, Thượng tá Phạm Minh Tuấn, Lữ đoàn trưởng quyết định tổ chức ban bay huấn luyện đầu xuân theo kế hoạch và giao nhiệm vụ cho cấp dưới tiếp tục làm công tác chuẩn bị.

Đúng 6 giờ 15 phút, lệnh từ đài chỉ huy, những chiếc máy bay DHC-6, Ka-28 dũng mãnh tăng lực, rời đường băng lao vút lên bầu trời vẫn đang còn mờ hơi sương... 

Tại đài chỉ huy, dõi theo Thượng tá Phạm Minh Tuấn, Lữ đoàn đoàn trưởng, chúng tôi thấy anh rất bình tĩnh, tự tin, mệnh lệnh phát ra rõ ràng, dứt khoát, chỉ huy các máy bay đang làm nhiệm vụ. Anh cho biết: 

Hôm nay là ban đầu tiên của năm mới, chủ yếu là những phi công có kinh nghiệm bay nhưng chúng tôi không được phép chủ quan. Sự phối hợp, hiệp đồng giữa các thành phần trên không và mặt đất phải thật chính xác, cụ thể, tỉ mỉ, một sai sót nhỏ là có thể phải trả giá đắt về công tác an toàn.

Những chuyến bay đầu xuân thắng lợi - Ảnh 2.

Máy bay Ka-28 cất cánh thực hiện nhiệm vụ huấn luyện

Đúng 11 giờ 10 phút, chuyến bay cuối cùng lướt nhẹ trên đường băng rồi từ từ dừng hẳn, kết thúc ban bay huấn luyện đầu xuân. Thiếu tá Vương Đăng Nam, Phó Lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng cùng đồng đội trở về sau chuyến bay. 

Từ trên chiếc máy bay DHC-6 bước xuống, nhìn khuôn mặt vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi nhưng không giấu được nụ cười thật tươi, anh chia sẻ: 

"Đã là phi công, khi bước lên buồng lái mọi việc riêng tư phải tạm gác lại, tất cả tập trung cho chuyến bay; hiệp đồng tỉ mỉ, chính xác giữa các thành viên của tổ bay; bình tĩnh, tự tin, các thao tác phải chính xác bởi dưới những cánh bay của chúng tôi là sinh mạng của nhân dân, đồng đội, là tài sản của Đảng, Nhà nước, nhân dân đã tin tưởng giao cho. 

Đầu xuân mới, nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc như thế này sẽ là động lực lớn để cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn có quyết tâm nhiều hơn cho những chuyến bay tiếp theo".

Kết thúc ban bay huấn luyện đầu xuân, Thượng tá Phạm Minh Tuấn đánh giá sơ bộ ban đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, bảo đảm an toàn tuyệt đối, tạo niềm tin, động lực để cán bộ, chiến sĩ trong Lữ đoàn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ bay và các nhiệm vụ khác được giao. 

Và mỗi ban bay hoàn thành nhiệm vụ trong không khí xuân ấy như báo hiệu sự khởi đầu của một năm mới nhiều thắng lợi...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại