Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô

Phú Khánh |

Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, vì yêu cầu nhiệm vụ, có không ít cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát PCCC nhiều năm phải trực tại đơn vị, không đón Tết cùng gia đình. Và những lúc như vậy, bên cạnh việc sẵn sàng trước mọi tình huống, họ lại cùng nhau gói những chiếc bánh chưng ấm tình đồng chí đồng đội để cùng nhau đón Tết, sẵn sàng phục vụ nhân dân...

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 1.

Cứ mỗi độ sát Tết, với đặc thù của lực lượng Cảnh sát PCCC là thường xuyên phải ứng trực, các chiến sỹ Cảnh sát PCCC Hà Nội thường tổ chức gói bánh chưng tại ngay đơn vị. Trong ảnh, lực lượng Cảnh sát PCCC CAQ Ba Đình tổ chức gói bánh chưng cho Tết Canh Tý 2020.

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 2.

Các chiến sỹ Cảnh sát PCCC đi chợ từ sớm để mua lá, đỗ và gạo... để chuẩn bị cho nồi bánh chưng của đội. Dù là đàn ông nhưng các anh đi chợ rất "khéo". Các vật liệu để phục vụ việc gói bánh đều được chọn kỹ...

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 3.

Lá để gói bánh được cắt theo kích cỡ chuẩn và xếp gọn gàng...

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 4.

Năm nay đội Cảnh sát PCCC&CHCN CAQ Ba Đình sẽ gói hơn 60 chiếc bánh. 53 cán bộ chiến sĩ sẽ ứng trực 100% quân số trong suốt thời gian từ 30 đến mùng 3 Tết để phục vụ nhân dân...

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 5.

Đơn vị cũng sẽ biếu 20 chiếc bánh chưng tặng các hộ dân có hoàn cảnh khăn trong khu vực

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 6.

Gói bánh chưng tại đơn vị mỗi dịp Tết đến xuân về đã trở thành truyền thống không thể thiếu với lực lượng CS PCCC.

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 7.

Không ai nghĩ những chiến sỹ CS PCCC thường xuyên luyện tập, chiến đấu vất vả với giặc lửa lại có tài nấu ăn khéo léo đến thế...

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 8.

Việc cùng nhau gói bánh chưng ngày Tết còn giúp tăng cường tình đồng chí đồng đội, chia sẻ những hi sinh thầm lặng khi phải trực chiến, ăn tết tại đơn vị

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 9.

Những chiếc bánh chưng vuông vắn không khác gì được gói bởi những bà cô, bà mẹ thành thạo chuyện bếp núc

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 10.

Vì yêu cầu nhiệm vụ, có không ít cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát PCCC nhiều năm phải trực tại đơn vị, không đón Tết cùng gia đình.

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 11.

Đôi bàn tay thô ráp quen cầm vòi cứu hỏa giờ khéo léo với từng nút thắt lạt bánh chưng

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 12.

Cùng với việc chuẩn bị cho cán bộ chiến sỹ đón tết đầy đủ, lực lượng PCC CATP Hà Nội đã cókế hoạch cụ thể để bảo vệ đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn, cứu hộ tại các điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Những chiếc bánh chưng được gói bởi bàn tay thô ráp của chiến sỹ PCCC Thủ đô - Ảnh 13.

Nồi bánh chưng giản dị ấm tình đồng đội của những người chiến sỹ Cảnh sát PCCC Thủ đô


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại