*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tết Nguyên Đán năm Canh Tý 2020 sắp đến, xuân về là hầu như tất cả mọi người trong gia đình đều tập trung lại với nhau để quây quần bên mâm cơm sum họp đầu năm.
Đúng là thảm hoạ ngày Tết, canh được nồi bánh chưng mà bây giờ lại để hỏng bét hết cả.
Cả năm được nồi bánh chưng mà thế này thì toang thật rồi các ông giáo ạ!
Cứ mỗi độ Tết đến xuân về, vì yêu cầu nhiệm vụ, có không ít cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng cảnh sát PCCC nhiều năm phải trực tại đơn vị, không đón Tết cùng gia đình. Và những lúc như vậy, bên cạnh việc sẵn sàng trước mọi tình huống, họ lại cùng nhau gói những chiếc bánh chưng ấm tình đồng chí đồng đội để cùng nhau đón Tết, sẵn sàng phục vụ nhân dân...
Hình ảnh hàng trăm nồi bánh tét đỏ lửa, ấm tình thân ở Kon Tum được chụp lại và chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người xao xuyến, chỉ mong hoàn thành sớm công việc để trở về nhà đoàn viên bên gia đình.
Mặc dù nhận về số lượng view khá "khủng", song nhiều người cho rằng clip mới của bà Tân rất giống một kênh Youtube khác cũng chuyên về ẩm thực.
Những bức ảnh mùi mẫn như thế này, các "thánh FA" tốt nhất không nên xem nếu không muốn phải chịu đau đớn như bị vạn tiễn xuyên tim, miệng thì cười nhưng lòng không vui.
Gần 30 nồi bánh chưng vẫn chưa có một mối tình vắt vai, chàng trai Hà thành bỗng dưng nhận hàng trăm lời làm quen của các cô gái nhờ nghệ thuật “quảng cáo” khéo của mẹ.
"Cuộc đời mẹ gần 60 nồi bánh chưng rồi mẹ chưa bao giờ nhận được món quà siêu to khổng lồ nào", vậy rốt cuộc món quà từ con trai bà Tân Vlog là gì đây nhỉ?
Danh tính cô bạn chụp ảnh cùng Bà Tân Vlog khiến dân tình truy lùng khắp MXH suốt những ngày qua.
Từng phải cắm sổ đỏ nuôi chồng ung thư, nhưng Bà Tân vẫn một mình nuôi con lớn khôn và kiếm được thu nhập ổn định. Đúng là hình ảnh người mẹ mạnh mẽ mà ai cũng có đây rồi!
Bà Tân "vê - lốc" đăng ảnh lần đầu được đi máy bay nhưng phần caption "hiểu được chết liền" mới là cái khiến dân mạng chú ý