Nhóm thiếu niên hành hạ "người vô gia cư": Bất ngờ lý do

Hương Trà (T/H) |

Hiệu trưởng trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân, TP Huế) cho biết đó là những học sinh "chưa ngoan".

Những ngày qua, 2 đoạn clip ghi lại cảnh nhóm học sinh hành hạ người vô gia cư ở Huế lan truyền trên mạng xã hội khiến dư luận vô cùng phẫn nộ. Trong bài đăng có chia sẻ nhóm thiếu niên trong clip là học sinh lớp 9 của Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân, TP Huế)

Liên quan đến vụ bà Trần Lan Phương, Hiệu trưởng Trường THCS Trần Cao Vân (phường Phú Xuân, TP Huế) cho biết trên báo Người Lao Động rằng đến nay nhà trường chưa nhận được kết quả xác minh từ cơ quan công an. Tuy nhiên, qua thông tin nắm được, bà Phương cho biết trong nhóm học sinh có hành vi này thì có 2 em học ở ngôi trường này, trong đó một người đã nghỉ học.

Bà Phương cho biết đây là những học sinh chưa ngoan, nhà trường trước đó cũng đã nhiều lần gửi danh sách tới công an phường để phối hợp giáo dục, răn đe. Bên cạnh đó trong ngày 17/12, trường làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan. Một ngày sau, cơ quan công an đến làm việc với nhà trường, nắm thông tin, xác minh, xử lý.

Sau khi có kết quả xác minh chính thức, căn cứ vi phạm, hướng dẫn của địa phương, cơ quan cấp trên, nhà trường sẽ xử lý theo quy định của ngành giáo dục.

Hình ảnh người đàn ông bị nhóm thiếu niên hành hạ gây bức xúc. (Ảnh chụp màn hình)

Thực hư thông tin nạn nhân là người vô gia cư

Vụ việc nhóm thiếu niên hành hạ người vô gia cư được xác định xảy ra ở ngôi nhà nằm trong con hẻm đường Trần Nguyên Đán, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Đây là nói nơi ông N.T.H. (SN 1979) - nạn nhân trong vụ việc gây xôn xao, đang sinh sống.

Theo thông tin trên báo Dân Trí, ngôi nhà này bên ngoài không khác gì ngôi nhà hoang nên nhiều người đã nhầm tưởng nạn nhân là người lang thang, cơ nhỡ.

Kể lại sự việc xảy ra cách đây ít ngày, ông H. cho biết nhóm học sinh đã xông vào nhà, liên tiếp đánh đập, lột áo quần và làm nhục ông. Theo lời ông H. chia sẻ trên Dân Trí, thì vào khoảng 2 giờ sáng, có khoảng 6 đối tượng xông vào đánh đập ông và đòi bắt mấy con gà hàng xóm gửi nuôi phía sau vườn.

Theo ông H., đây không phải lần đầu tiên ông bị nhóm học sinh này hành hung. Những lần ông ra nằm ở công viên, gầm cầu hay trong lô cốt cũ dọc di tích Kinh thành Huế, nhóm này thường xuyên quấy rối.

Ngôi nhà của ông H. (Nguồn ảnh: Dân Trí)

Ông Trần Đức Lộc, Tổ trưởng tổ dân phố 9 Thuận Hòa, phường Phú Xuân, xác nhận trên Dân Trí rằng nạn nhân là người thường xuyên uống rượu bia, bán hết tài sản, thậm chí tháo cả cửa nhà mang đi bán để lấy tiền phục vụ thói quen xấu. Từ khi vợ bỏ đi, ông H. càng lún sâu hơn vào bia rượu dẫn đến sức khỏe yếu, người thân, hàng xóm khuyên nhủ đều không được.

Trước đó vào ngày 20/12, mạng xã hội lan truyền 2 đoạn clip ghi lại cảnh nhóm thanh niên hành hung một người đàn ông nằm co ro trong chăn. Theo dõi diễn biến clip nhiều người không đủ kiên nhẫn và bình tĩnh xem tới cuối vì hành vi vô cùng phản cảm của nhóm thanh niên này.

Từ nội dung clip, nhóm thanh niên đã dùng các vật dụng như chổi, mũ bảo hiểm, móc quần áo đánh liên tiếp vào người đàn ông. Mặc cho nạn nhân kêu đau và van xin, nhóm vẫn lôi người này ra khỏi chăn, dùng cán chổi đánh mạnh vào mông, đùi, lưng và tay. Thậm chí, chân của người đàn ông đang có vết thương mưng mủ, có máu chảy nhưng nhóm này vẫn dùng gậy chọc, dùng chân đạp thẳng vào chỗ đau khiến nạn nhân gào thét đau đớn. Trước tình cảnh ấy, nhóm thanh niên liên tục cười đùa khoái chí và chửi bới.

Ở cuối clip, nhóm này bắt người đàn ông phải thề "không được uống rượu" và thay nhau nhổ nước bọt lên người nạn nhân.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại