Nhìn vào cứ ngỡ gia đình hạnh phúc, nào ngờ con trai xin được đi tù vì không thể chịu nổi

Thu Hiền |

Đối với đứa trẻ ngôi nhà còn đáng sợ hơn địa ngục trần gian.

Chuyện lạ về lời thỉnh cầu của cậu bé mới 14 tuổi sống tại bang Florida, Mỹ đã khiến tất cả phải nhìn nhận lại về tư cách làm cha làm mẹ của một số người.

Sự việc đau lòng và có phần man rợ của cha mẹ nuôi của cậu bé chỉ được vạch trần vào 28/1 vừa rồi. Sau giờ học không thấy con về nhà, người mẹ thông báo tìm con mất tích. Cảnh sát ngay lập tức đã tới nhà cặp vợ chồng để thu thập thông tin và tìm kiếm đứa trẻ.

Nhìn vào cứ ngỡ gia đình hạnh phúc, nào ngờ con trai xin được đi tù vì không thể chịu nổi - Ảnh 2.

Một gia đình trông qua rất hạnh phúc với 6 thành viên.

Tại ga ra của gia đình cảnh sát phát hiện một căn phòng khóa trái, công tắc được thiết kế bên ngoài, bên trong có chăn nệm, sách và một số vật dụng khác. Người mẹ lập tức thanh minh đây chỉ là văn phòng nhỏ để làm việc.

Điều lạ kì là sáng hôm sau cậu bé vẫn đến trường bình thường. Cậu bé được cơ quan điều tra chăm sóc và thú thật rằng cậu bị bố mẹ nhốt 18 tiếng một ngày trong ga ra ngoại trừ thời gian đi học trong suốt 5 năm qua.

Nhìn vào cứ ngỡ gia đình hạnh phúc, nào ngờ con trai xin được đi tù vì không thể chịu nổi - Ảnh 3.

Gara nơi cậu bé bị giam cầm nhìn từ phía ngoài

Cuộc sống tù túng trong gara chỉ quanh quẩn với những bữa ăn được bố mẹ mang tới thậm chí nhà vệ sinh chỉ là một cái xô. Sự tra tấn không chỉ về tinh thần mà còn về cả thể xác khi bị bố mẹ nuôi đánh bằng dây thắt lưng, dây nhảy và thường xuyên bị sỉ nhục.

Cặp vợ chồng Timothy và Ferriter, 46 tuổi đã bị bắt giữ ngay sau đó vì tội lạm dụng trẻ em nghiêm trọng và bị đưa đến nhà tù tại hạt Palm Beach, bang Florida. Ba đứa con khác của họ đã được dịch vụ bảo trợ trẻ em chăm sóc

Nhìn vào cứ ngỡ gia đình hạnh phúc, nào ngờ con trai xin được đi tù vì không thể chịu nổi - Ảnh 4.

Chân dung cặp vợ chồng ngược đãi con

Tại tòa, những đoạn video bằng chứng từ các camera đã buộc tội hành vi ngược đãi con của cặp vợ chồng. Tuy nhiên, họ nhất quyết không nhận tội và bào chữa rằng đứa trẻ được họ nhận nuôi mắc chứng rối loạn gắn bó. Họ làm vậy để tốt cho đứa trẻ bởi cậu bé không hề có tình cảm tốt đẹp đối với họ.

Nhìn vào cứ ngỡ gia đình hạnh phúc, nào ngờ con trai xin được đi tù vì không thể chịu nổi - Ảnh 5.

Người chồng phải hầu tòa vì hành vi tàn bạo của mình

Cặp vợ chồng Timothy Ferriter phải nộp tổng cộng 100.000 đô la (tương đương gần 2,3 tỉ đồng) tiền bảo lãnh và bị cấm không được tiếp xúc với con cái trừ khi được cơ quan chức năng cho phép.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại