Nhìn thấy mèo là sợ, chuột cầu cứu sự giúp đỡ đến 3 lần và hồi kết khiến nhiều người giật mình xem lại bản thân

Khánh An |

Hồi kết của câu chuyện là lời nhắc nhở đến những người đang cố tình che giấu đi bản chất thật sự của mình.

Rất lâu về trước, dưới chân những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng ở dãy Himalaya, có một tăng nhân sống một cuộc sống tu hành rất bình yên.

Có một hôm, trong lúc đi ra ngoài, đột nhiên tăng nhân phát hiện một chú chuột nhỏ đáng thương bị đông cứng nằm ở trước cửa nhà. Tăng nhân liền bế nó đem vào phòng, dùng đôi bàn tay mình để sưởi ấm cho nó.

Chú chuột nhỏ dần dần tỉnh lại, hồi phục sức lực và rồi cũng từ đó trở đi, nó chung sống cùng với tăng nhân.

Ban ngày, nó ra ngoài sưởi nắng và chơi đùa, khi màn đêm buông xuống thì trở về phòng, nằm trên chiếc thảm lông cừu nghe vị tăng nhân tốt bụng kể chuyện, cuộc sống cứ thế bình yên trôi qua.

Có một điều là ở trong nhà vị tăng nhân có một con mèo, tuy con mèo đó không làm hại gì đến nó, nhưng mỗi lần nhìn thấy mèo là chú chuột lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Nhìn thấy mèo là sợ, chuột cầu cứu sự giúp đỡ đến 3 lần và hồi kết khiến nhiều người giật mình xem lại bản thân - Ảnh 2.

Một hôm, chú chuột nói với tăng nhân: "Nhà tu hành từ bi, tôi sống cùng với ngài cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc, nhưng có một chuyện tôi muốn xin sự giúp đỡ của ngài."

Tăng nhân cười và đáp: "Có chuyện gì nào?"

Chuột nói tiếp: "Mỗi lần tôi nhìn thấy con mèo trong nhà ngài, tôi đều cảm thấy rất sợ hãi, tôi muốn xin ngài một chuyện, đó là ngài có thể biến tôi thành mèo được không ạ, như vậy tôi sẽ không còn phải sợ mèo nữa."

Tăng nhân đồng ý với yêu cầu của chuột và biến nó thành một con mèo.

Chuột nghĩ rằng sau khi nó biến thành mèo thì mọi chuyện sẽ đều thuận lợi hơn. Nhưng lúc vừa bước ra khỏi cửa, nó lại gặp phải một con chó hung dữ.

Con chuột trong hình hài con mèo sợ hãi, vội vàng quay trở lại phòng tăng nhân, sau đó lại khẩn cầu: "Liệu ngài có thể biến tôi thành một con chó có được không ạ? Như vậy tôi cũng sẽ không còn phải sợ cả chó nữa."

Vị tăng nhân lại đồng ý và biến nó thành một con chó. Lần này sau khi được biến thành chó, nó ung dung bước ra ngoài.

Đột nhiên nó lại phát hiện có một con hổ đi ngang qua, nó sợ đến nỗi ba chân bốn cẳng chạy thục mạng quay lại phòng tăng nhân, ủ rũ nói: "Xin ngài hãy biến tôi thành một con hổ, vì nếu chỉ biến tôi thành chó tôi vẫn sẽ rất sợ hổ." Lần này tăng nhân cũng không từ chối và biến nó thành một con hổ.

Dù đã được biến thành hổ nhưng vừa nghe thấy tiếng gào của con mèo trong nhà bếp, con chuột trong thân hình con hổ vẫn hoảng loạn sợ hãi, chạy đến nấp bên cạnh tăng nhân.

Con chuột nhỏ bối rối nói với tăng nhân: "Nhà tu hành từ bi, tại sao sau khi biến thành hổ oai phong lẫm liệt mà tôi vẫn sợ một con mèo nhỏ bé cơ chứ?"

Vị tăng nhân cười lớn rồi nói: "Vẻ bề ngoài của con như thế nào vốn không quan trọng, điều quan trọng nằm ở trái tim con. Trái tim con vẫn chỉ là trái tim của loài chuột, thì làm sao có thể không sợ mèo cho được?"

Nhìn thấy mèo là sợ, chuột cầu cứu sự giúp đỡ đến 3 lần và hồi kết khiến nhiều người giật mình xem lại bản thân - Ảnh 4.

Lời bình

Bạn đã từng thử thay đổi bản thân thông qua biện pháp thay đổi ngoại hình? Những người xung quanh bạn liệu đã nhận xét đúng là bạn đã thay đổi còn bản thân bạn biết rõ mình chưa thay đổi gì?

Thực ra, ngoại hình của mỗi một người ra sao, đó không phải là vấn đề quá quan trọng. Điều quan trọng hơn cả, đó là tâm anh ta, là bản chất của anh ta, là con người thực sự của anh ta, đó mới chính là những thứ thực sự nói lên anh ta là người thế nào.

Vẻ bên ngoài có thể lừa được người khác nhưng chắc chắn không thể lừa được chính bản thân mình. Chỉ có bạn mới biết rõ bản thân mình là ai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại