"Đọc thấu" ý đồ sinh viên lười, lời phê bá đạo của giảng viên đang được chia sẻ rần rần

Duy Nam |

Không chỉ là người dạy kiến thức, chủ nhân của những lời phê này còn là một nhà tâm lí xuất sắc.

Sau vài giờ được đăng tải trên mạng xã hội, lời phê bá đạo của 1 giảng viên trường Đại học đã được chia sẻ chóng mặt. Hiếm có giảng viên nào lại dành thời gian viết nhận xét chi tiết và thú vị như thế này. 

"Thánh" chép bài nào đó bị giảng viên vạch trần. Lời phê cũng là lời nhắc nhớ thấu đáo cho nhưng ai thích "ăn sẵn" lại còn cẩu thả. Bên cạnh đó, người xem cũng ấn tượng mạnh vì giảng viên có con mắt tinh tường, chỉ đích danh đối tượng... cho chép bài.

Đọc thấu ý đồ sinh viên lười, lời phê bá đạo của giảng viên đang được chia sẻ rần rần - Ảnh 1.

Lời phê thẳng thật nhất năm. Không những thế người chấm còn khiến sinh viên bật cười thích thú vì ứng dụng cả câu nói đang "thức thời" trên mạng xã hội: "Khôn như em quê tôi đầy".

Đọc thấu ý đồ sinh viên lười, lời phê bá đạo của giảng viên đang được chia sẻ rần rần - Ảnh 2.
Đọc thấu ý đồ sinh viên lười, lời phê bá đạo của giảng viên đang được chia sẻ rần rần - Ảnh 3.
Đọc thấu ý đồ sinh viên lười, lời phê bá đạo của giảng viên đang được chia sẻ rần rần - Ảnh 4.

Dí dỏm và đầy ngụ ý.

Chắc hẳn giảng viên này phải là người tinh tế và biết nắm bắt tâm lí sinh viên thì mới đưa ra những lời nhận xét tài tình đến vậy. Đọc những lời phê này, sinh viên mắc lỗi không chột dạ mới lạ. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại