Nhìn 'người bạn cao su' 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế

Đ.L |

"Tôi muốn tạo ra một tác phẩm mà bất kì ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy thư giãn; để rồi họ biết dành thời gian cho bản thân một chút, nằm xuống và nhìn lên bầu trời cao".

Cảng Vitoria của Hồng Kông luôn có nhiều thuyền bè nhộn nhịp và bận rộn. Thế nhưng từ giữa tháng 3, lại có thêm một con linh vật "choáng chỗ" nữa. Nó dài 37m và nặng tới 40 tấn.

Tuy vậy, có lẽ khi thấy linh vật cao su này lững lờ trôi trên con nước thì chẳng ai muốn phiền lòng một chút nào. Đây là một tác phẩm sáng tạo của nghệ sĩ người Mỹ - KAWS.

Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 1.

@AllRightsReserved

Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 2.

@harimaolee

Nhân vật có tên Companion (Người bạn đồng hành). Biểu cảm khuôn mặt của nó thật khó tả trong khi ngôn ngữ cơ thể rất dễ hiểu - mặt hướng thẳng lên nhìn trời, 2 tay 2 chân giang rộng quá sức tự do. 

Đó có thể gọi là bình yên hay "xõa" không nhỉ?

Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 3.

@NK7

KAWS, tên thật là Brian Donnelly, cha đẻ của Companion cho biết: "Tôi muốn tạo ra một tác phẩm mà bất kì ai nhìn vào cũng có thể cảm thấy thư giãn; để rồi họ biết dành thời gian cho bản thân một chút, nằm xuống và nhìn lên bầu trời cao".

Companion - người bạn đồng hành của chúng ta nặng đến 40 tấn là vì khung thép bên trong. "Thoạt nhìn, bạn sẽ nghĩ dự án này rất đơn giản. 

Nhưng xét trên đặc điểm sông nước Hồng Kông chẳng phải là thênh thang, êm đềm cho lắm, chúng tôi đã phải tính toán sao cho tác phẩm cao su này không bị quăng quật hay xì hơi" - tác giả KAWS nói.

Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 4.
Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 5.
Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 6.
Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 7.

(Ảnh: Sam Tsang, AllRightsReserved, VCG)

KAWS đã nhờ đến một studio khá có tiếng ở Hồng Kông là AllRightsReserved để thổi căng và hoàn thiện các khâu cuối cùng của tác phẩm. 

Đây cũng là đơn vị từng hỗ trợ nghệ sĩ Hà Lan Florentijn Hofman với "hiện tượng viral" vịt cao su khổng lồ màu vàng chóe ngao du sơn thủy trước đây... 

Dù vậy, dự án Companion có độ khó gấp 8 lần. Bởi vì vịt cao su chỉ sử dụng một cái khung thép hình tròn nặng 5 tấn là "bơi" được rồi, còn người bạn Companion phải dùng chiếc khung hình thoi nặng 40 tấn lận.

Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 8.

Nhớ mình không các bạn, vịt 2013 nè! (Ảnh: CNN)

Chưa kể, việc vận chuyển cũng lắm gian truân, không thể một phát mà đẩy Companion ra cảng Victoria được. 

"Chúng tôi phải sắp xếp đủ mọi giấy tờ hợp lệ, bao gồm thuê 2 tàu kéo đưa tác phẩm từ đảo Thanh Y đến khu nước Trung tâm Hồng Kông" - Shu-kam Lam, giám đốc sáng tạo của studio AllRightsReserved cho biết.

Trước khi đến Hương Cảng, tác phẩm Companion từng "ngả lưng" ở Đài Bắc, Đài Loan và Seoul, Hàn Quốc, rất được người dân địa phương và cộng đồng Instagram mến mộ. 

Lần này đến Hồng Kông, nó bắt đầu được "thả trôi" từ ngày 22/3, cứ thế lênh đênh lặng lờ một lèo đến hết tháng này.

Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 9.
Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 10.

Companion ở Đài Bắc. (Ảnh: AllRightsReserved)

"Khi mọi người thấy con linh vật bằng cao su này, họ sẽ cảm thấy thư giãn thoải mái lắm" - Cheung Shu Fook, một chủ thuyền chia sẻ.

"Tác phẩm nghệ thuật cộng đồng này thiệt là đẹp" - trang thisiscolossal.com dẫn lời một người Hồng Kông nói. 

"Nó cung cấp rất nhiều góc ảo diệu để chụp ảnh và cũng cho mọi người những suy nghĩ khác nhau, tùy vào trải nghiệm và tâm trạng của họ".

Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 11.

@cheukyh

Khi nhìn Companion băng qua dòng nước Cảng Thơm, chúng ta lại thấy vùng đất này đẹp đẽ như một thước phim điện ảnh. 

Khung cảnh thoáng đãng như thế, ai mà ngờ thuộc về một thành phố siêu đắt đỏ, đất chật người đông, nhìn đâu đâu cũng thấy toàn nhà chọc trời cơ chứ? 

Tác phẩm Companion quả thật đem đến một góc nhỏ bình yên cho người dân Hồng Kông vào cuối tháng 3 này.

Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 12.
Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 13.
Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 14.
Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 15.
Nhìn người bạn cao su 40 tấn lững lờ trôi ở Hồng Kông, ai cũng ước có 1 ngày được nằm thảnh thơi ngắm mây trời như thế - Ảnh 16.

(Ảnh: Winson Wong, Martin Chan)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại