Nhìn chồng tươi cười trên chiếc ô tô hơn tỷ bạc, tôi thét lên một tiếng rồi ngất lịm trước dãy trọ

Dung Nguyễn |

Thì ra anh đã lừa dối vợ, nói một đằng làm một nẻo.

Vợ chồng tôi lấy nhau 8 năm nay, có 2 mặt con mà vẫn phải đi thuê phòng trọ. Chúng tôi là nhân viên kinh doanh, lương tháng chỉ đủ nuôi con.

Nhiều năm qua, tôi chỉ ước mơ mua được căn hộ chung cư trả góp, có chỗ ở đàng hoàng gia đình mới an cư lạc nghiệp nhưng không biết bao giờ mới thực hiện được điều đó.

Chồng tôi là con út trong gia đình có 3 anh chị em, ông bà nội mất từ vài năm trước. Ở quê có mảnh đất khá rộng của bố mẹ để lại. Lúc đầu, chúng tôi định về quê sống nhưng anh chị nói sẽ chia đất làm 3, mỗi người hưởng một phần.

Được hưởng một phần đất thì quá ít, không có tiền xây nhà nên chúng tôi quyết định bán đất ở quê. Khi thấy giá đất năm nay tăng cao, anh cả đã bán đất và được 3,1 tỷ. Số tiền đó chia cho mỗi người được 1 tỷ, phần tiền còn lại để xây lăng mộ cho ông bà ở quê.

Nhận được số tiền từ bán đất của ông bà, tôi bàn với chồng tìm căn hộ chung cư nào đó giá rẻ mua trả góp. Thế nhưng chồng gạt đi nói là công việc kinh doanh của anh ấy sẽ thuận lợi hơn nếu có xe ô tô trợ giúp. Anh không thể chở hàng cồng kềnh đi trên đường được như thế sẽ nguy hiểm cho bản thân và người đi đường.

Nhìn chồng tươi cười trên chiếc ô tô hơn tỷ bạc, tôi thét lên một tiếng rồi ngất lịm trước dãy trọ- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Anh đã nói thế thì tôi cũng không ngăn cả nên khuyên anh mua cái xe tải nhỏ để thuận lợi cho 2 vợ chồng đi giao hàng. Chồng bảo không biết giá chiếc xe tải đó bao nhiêu nên nhắc tôi đưa 200 triệu tiền tiết kiệm cho anh.

Tôi khuyên anh mua xe vừa tầm tiền và đừng dùng đến số tiền tiết kiệm đó. Bởi để có khoản tiền đó, tôi phải tích cóp trong vài năm. Anh khẳng định không sử dụng, chỉ mang đi dự phòng.

Hôm thứ 6 vừa rồi, tôi vừa về phòng trọ một lúc, chồng gọi điện bảo đang đứng ngoài dãy trọ, tôi và các con thay quần áo để anh đưa đi khao xe mới. Lúc tôi ra cổng dãy trọ, không có chiếc xe tải nào mà thấy chồng đang cười toe toét trên chiếc xe hơi màu trắng.

Tôi nhớ tuần trước, người đồng nghiệp mới mua chiếc xe giống y như thế và cô ấy nói trị giá hơn 1 tỷ. Điều đó chứng tỏ chồng tôi đã dùng đến số tiền tiết kiệm của gia đình để mua xe hơi. Chồng nói là mua xe tải tôi mới đồng ý, nếu biết anh mua xe này thì tôi không bao giờ ủng hộ.

Tôi uất ức quá mà quát lớn, nào ngờ tim tôi đau nhói, sau đó người cứ rù dần và ngã lăn xuống đất ngất lịm, khi tỉnh dậy thì đã ở trong bệnh viện. Nhìn vẻ mặt lo lắng của chồng mà tôi tức nghẹn họng, không thể nói thành lời.

Tôi yêu cầu anh đổi ngay sang xe tải nếu không thì không mua xe gì hết. Thế nhưng chồng vẫn thích oai với anh em bạn bè và không chịu nghe lời vợ. Tôi phải làm sao đây?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại