Nhiếp ảnh gia kéo con trăn 'khủng' ra khỏi hang để... chụp ảnh: Kết cục sẽ ra sao?

Hoa Hướng Dương |

Con trăn không mấy vui vẻ trước ống kính máy ảnh.

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Ảnh: Cắt từ video trong bài

Austin Stevens là một nhiếp ảnh gia động vật hoang dã chuyên nghiệp. Ông sinh ra ở Pretoria, Nam Phi nên đã nuôi dưỡng tình yêu động vật và đặc biệt là các loài rắn từ khi mới chỉ là cậu bé 12 tuổi.

Với đam mê chụp ảnh các loài rắn độc nguy hiểm nhất thế giới, ông đã không ít lần phải trả giá đắt cho sở thích này của mình. Thậm chí ông từng lập một kỷ lục điên rồ khi nhốt mình trong một chiếc cũi cùng 36 loại rắn độc khác nhau ở châu Phi trong 107 ngày.

Đến ngày thứ 96 thì ông đã bị một con rắn hổ mang cắn nhưng vẫn kiên trì ở lại trong cũi để xác lập kỷ lục bất chấp lời can ngăn của nhiều người. Cuối cùng ông đã hoàn thành được kỷ lục này và được ghi danh vào sách kỷ lục Guinness thế giới.

Xem video:

Chuyên gia chụp ảnh vật lộn với con trăn khủng, kết cục sẽ ra sao?

Lần này, ông đã có một quyết định điên rồ không kém khi cố gắng bắt một con trăn Nam Phi to lớn (tên khoa học: Python natalensis) ra khỏi hang để chụp vài kiểu ảnh. Hành động này tất nhiên không nhận được sự hưởng ứng của con trăn này.

Cả hai đã có một cuộc vật lộn điên rồ. Với kinh nghiệm tiếp xúc với các loài động vật hoang dã và đặc biệt là các loài rắn độc hay trăn thì Austin đã có thể khống chế được con trăn hung dữ, hãy cùng theo dõi chi tiết qua video trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại