*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Bức thư dài cùng những dòng chữ nghuệch ngoạc của nữ sinh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Dù người đi đường cố gắng ra sức thuyết phục nhưng người phụ nữ vẫn không thay đổi quyết định.
Khoảnh khắc nữ chiến sĩ cảnh sát bế và chăm sóc bé gái được lực lượng 113 giải cứu sau khi xuất hiện trên mạng xã hội đã ngay lập tức thú hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Nội dung trên bức thư khiến những người từng xót thương cho chàng trai bức xúc.
Một vài bức ảnh có vẻ hơi dở hơi nhưng đằng sau đó là ý nghĩa "tuyệt vời ông mặt trời" luôn.
Đồ dùng cá nhân cùng lá thư tuyệt mệnh của cô gái đã được để lại trên cầu.
Người phụ nữ 63 tuổi được cho rằng nhảy cầu Cần Thơ tự vẫn vì bị cướp vé số. Còn người thân cho cơ quan điều tra biết, nạn nhân hai lần kể chuyện mất vé số chứ không phải bị cướp.
Đừng vội chỉ trích rằng những đứa trẻ chọn từ bỏ cuộc sống của mình là hư hỏng và nông nổi, đôi khi đây không phải là hậu quả của một lần đánh mắng, mà là do vô số lần đánh mắng tích tụ lại đến cuối cùng cũng phải vỡ oà ra.
Anh Đ nói với vợ lên xe để "chở đi công chuyện" nhưng khi đi ngang qua cây cầu bắc qua sông Sài Gòn, anh Đ đã dừng lại rút ví, điện thoại đưa cho vợ rồi nhảy xuống sông tự tử.
Thông tin này đang được lan truyền trong nhiều group trên mạng xã hội.
Anh chàng khiến bạn phải ghen tỵ và so đo với cả em gái người ta thì quả thật cần phải suy nghĩ lại về chuyện yêu đương đấy!
Dù có chuyện gì xảy ra thì các mẹ cũng nên nhớ rằng con trẻ không có tội.