Nhật ký công chúa đời thực: Cô gái nghèo năm 14 tuổi mới bỗng dưng biết cha mình là vua, nhưng cổ tích lại có kết cục rất buồn

CHI CHI |

Là con ngoài giá thú của một vị vua, nhưng cô bé nghèo ấy chưa thực sự bao giờ là công chúa.

Carla Brizuela-Perez, sinh năm 1982 vốn là một cô gái người gốc Philippines bình thường, sinh trưởng trong một gia đình chỉ có mẹ đơn thân và rất chật vật. Cuộc đời cô bé này thay đổi khi bỗng một ngày vào năm 1996, Carla được biết cha đẻ của mình là một vị vua - Quốc vương bang Pahang, Malaysia.

Nhật ký công chúa đời thực: Cô gái nghèo năm 14 tuổi mới bỗng dưng biết cha mình là vua, nhưng cổ tích lại có kết cục rất buồn - Ảnh 1.

Carla là con gái của một nữ y tá đơn thân

Thế nhưng, câu chuyện của Carla không bao giờ có kết cục giống như trong bộ phim Nhật ký công chúa nổi tiếng, nơi mà nhân vật chính đã được bước vào cung điện và trở thành người thừa kế ngai vàng.

Chia sẻ với tạp chí Vice, Carla cho biết từ bé, cô chưa bao giờ thắc mắc về cha đẻ dù vào hồi 5 tuổi, từng có lần mẹ nói rằng cha cô là một vị vua. Nhưng một cô bé 5 tuổi thì không hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Năm 6 tuổi, Carla và mẹ di cư sang Mỹ. Để nuôi con gái, mẹ cô đã làm một y tá và không bao giờ yêu cầu trợ cấp hay trợ giúp từ người cha đẻ Carla.

Nhưng Carla không muốn khơi lại câu chuyện cũ của mẹ. Bởi từ những gì cô tìm hiểu được, chuyện 1 vị vua ở Malaysia và 1 y tá trẻ kết thúc bằng đứa con gái ngoài giá thú không hẳn là chuyện tình cổ tích.

Vào một đêm năm 1996, khi Carla 14 tuổi, hai mẹ con cô nhận được một cuộc gọi. Người gọi là Michael, luật sư đại diện Quốc vương (Sultan) của bang Pahang, Malaysia nói rằng chủ nhân ông, cũng là cha đẻ muốn được gặp Carla.

Nhật ký công chúa đời thực: Cô gái nghèo năm 14 tuổi mới bỗng dưng biết cha mình là vua, nhưng cổ tích lại có kết cục rất buồn - Ảnh 3.

Cuộc hội ngộ đầu tiên của Carla và cha ở London năm 1996

Đến lúc đó, cô bé tuổi teen mới thực sự biết rằng cha mình là một vị vua. Cô là con gái ngoài giá thú của vị quốc vương và cô y tá trẻ. Vài tuần sau cuộc gọi đó, Carla gặp bố lần đầu tiên ở London (Anh). Nhưng cuộc gặp gỡ lần đầu tiên này không diễn biến xúc động như cô tưởng tượng. 

"Cha có cố gắng trò chuyện, hỏi về điều tôi quan tâm và những gì tôi muốn làm khi lớn lên. Thế nhưng tôi quá hồi hộp để có thể thổ lộ. Bầu không khí căng thẳng như ở cuộc họp hơn là cuộc hội ngộ giữa cha với con gái thất lạc từ ​​lâu", Carla hồi tưởng lại.

Quốc vương lúc bấy giờ đã hơn 60 tuổi, có khoảng cách tuổi tác rất lớn với con gái. Thế nhưng Carla vẫn cảm giác giữa mình và cha có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ. Ông có gương mặt giống cô và luôn vui tươi. 

Trong một vài năm tiếp theo, Carla gặp vua cha thêm 2 lần nữa. 2 cuộc gặp vẫn có không khí nghiêm nghị, hơi ngại ngùng và diễn ra với sự xuất hiện của cả một đoàn tùy tùng đông người bên cạnh.

Nhật ký công chúa đời thực: Cô gái nghèo năm 14 tuổi mới bỗng dưng biết cha mình là vua, nhưng cổ tích lại có kết cục rất buồn - Ảnh 5.

Carla và mẹ trong một lần đến London để thăm cha

Mối quan hệ kỳ lạ giữa Carla và cha chỉ có 1 mối liên lạc duy nhất là thông qua luật sư Michael. Cô chủ động gửi mail cho Michael để hỏi khi nào mình có thể gặp lại cha lần nữa. Mỗi lần về quê ngoại ở Philippines, cô cũng hỏi liệu mình có thể đến Malaysia thăm cha được không nhưng đều bị đưa ra lý do để từ chối.

"Tôi nói với bố rằng tôi muốn trở thành luật sư và ông ấy khen ngợi tôi vì điều đó. Nhưng điều thực sự làm tôi thích thú là nhận xét bất ngờ rằng tôi trông giống con gái lớn của ông ấy. Điều đó khiến tôi hạnh phúc khi nghĩ rằng tôi có một người chị gái ở xa", Carla kể.

Mỗi khi gần kết thúc cuộc gặp gỡ, Carla luôn chào hỏi lấy lệ: "Khi nào bố con mình có thể gặp lại nhau?". Thế nhưng, bố cô luôn thận trọng, không đưa ra bất kỳ lời hứa hay đề cập đến lần gặp cuối cùng. Điều này có nghĩa Carla không bao giờ biết khi nào sẽ là cuộc hội ngộ cuối cùng.

Carla giữ liên lạc với bố, nhưng không tiếp cận trực tiếp ông, mà thông qua Dato’ Michael - mối liên lạc duy nhất. Cô đã gửi email cho Dato’ Michael để hỏi khi nào bố sẽ tới London - nơi ông sở hữu một nơi cư trú trong thành phố và thường xuyên tới đó bí mật.

Cuối cùng, Carla Brizuela-Perez thực sự chỉ có cơ hội gặp cha đẻ đúng 3 lần trong cuộc đời. Lần gặp gỡ cuối cùng của họ là vào năm 2003, vì đó là năm Quốc vương qua đời. Cô chỉ biết thông tin này khi đọc báo một thời gian sau đó.

"Tôi thực sự không biết mình cảm thấy thế nào. Tất nhiên, tôi có buồn dù ông ấy không phải người cha lý tưởng. Nhưng tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ được sinh ra nếu không có ông ấy", Carla nói.

Đến giờ, với cô con gái ngoài giá thú của cựu vương, ký ức về người cha đẻ sẽ mãi mãi là ký ức. Cô cũng không bao giờ tìm cách gặp gỡ các anh chị em, gia đình nhà nội và càng không bao giờ mong chờ danh hiệu hay bất cứ thứ gì liên quan đến hoàng gia.

Nhật ký công chúa đời thực: Cô gái nghèo năm 14 tuổi mới bỗng dưng biết cha mình là vua, nhưng cổ tích lại có kết cục rất buồn - Ảnh 7.

Carla hiện đã trở thành mẹ 2 con và là một nhân viên xã hội

Năm 2009, Carla du lịch tới Kuantan - thủ phủ bang Pahang, nơi bố cô từng là Quốc vương. Cô đã viết cho bố một lá thư và tới cung điện để gửi. 

"Tất nhiên tôi biết với việc là một đứa con ngoài giá thú của Quốc vương, tôi sẽ không bao giờ có thể vào được bên trong. Tôi chuyển lá thư cho người lính gác. Có lẽ anh ta nghĩ rằng đó chỉ là thư của người hâm mộ dành cho thành viên hoàng gia. Ngày hôm đó, tôi biết rằng như vậy là mình đã tới gần nhất có thể với người đàn ông mà tôi gọi là cha rồi".

Nguồn: Vice

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại