Nhặt được món "đồ chơi" trong nhà máy bỏ hoang, cậu bé 11 tuổi đem nghịch rồi mất cả 2 tay

Tuyết Nhung |

Sau vụ nổ, cậu bé đã lập tức được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch với nhiều vết thương rất nặng trên người.

Theo ghi nhận, sự việc xảy ra tại làng Zhongpei thuộc thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu, Trung Quốc hôm thứ ba 22/8. Nạn nhân là cậu bé Xiao Xiong -11 tuổi.

Theo đó, cậu bé đã nhặt được quả bom trong lúc đi chơi cũng những người bạn tại một nhà máy bỏ hoang ở trong làng. Bạn đầu cả nhóm không hề biết đó là một quả bom, chỉ tưởng đó là một món đồ chơi bằng sắt với hình dáng gần giống như quả trứng.

Sau khi mang về nhà, cậu bé liền lấy "quả trứng sắt’ ra chơi mặc cho người chú sống gần đó đã lên tiếng cảnh báo cậu bé không được chơi với những món đồ không rõ nguồn gốc. Không lâu sau, quả bom liền phát nổ sau khi bị cậu bé ném xuống đất để chơi.

Sau vụ nổ, mọi người trong làng lập tức đưa Xiong đến bệnh viện Nhân dân Lục Bàn Thủy để cấp cứu nhưng sau đó cậu bé liền được chuyển đến bệnh viện chỉnh hình Quý Châu ở thành phố Quý Dương – thủ phủ tỉnh Quý Châu.

Tại đây, do vết thương quá nghiêm trọng, không còn cách nào khác, các bác sĩ đã buộc phải phẩu thuật cắt bỏ hai bàn tay của Xiong.

Ngoài ra, Xiong còn bị thương ở nhiều vùng khác trên cơ thể như mặt, ngực và bụng do ảnh hưởng từ vụ nổ. Vết thương khiến cậu bé bị nhiễm trùng nặng và hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Được biết, Xiong hiện đang sống ở quê cùng với bà nội. Cha mẹ cậu bé hiện đang làm việc tại tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc. Hiện cả hai vợ chồng đang trên đường về quê sau khi nghe tin về cậu con trai.

Cảnh sát hiện vẫn đang điều tra nguồn gốc của quả bom.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại