*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Ngày 25.3, Công an huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) cho biết, khoảng 12h ngày 24.3, sau khi nhận được thông báo có người đi lạc trên núi Chứa Chan, đã tổ chức triển khai lực lượng khoảng 100 người.
Nghe tiếng động mạnh phát ra, các nhân viên chạy đến kiểm tra thì phát hiện nam nhân viên phòng quản lý quy hoạch của Ban quản lý khu đô thị mới thủ Thiêm nằm dưới tòa nhà.
Thêm một “cụ” Xích Tùng cổ, khoảng 700 tuổi”, trên non thiêng Yên Tử vừa chết do tuổi cao và sâu bệnh, thời tiết tấn công. Như vậy, đến nay đã có khoảng 20 cây Xích Tùng cổ chết bởi nguyên nhân tương tự; chưa kể hàng trăm “cụ” khác đang bị trọng bệnh, trong khi suốt 10 năm nay, các cơ quan chức năng vẫn cứ loay hoay với dự án chăm sóc, cứu chữa rừng cây quý hiếm này.
Ngay từ sáng sớm ngày 17/2, hai nhân viên ban quản lý khu di tích Yên Tử đã di chuyển quãng đường 12km để thu dọn rác mà du khách bỏ lại.
Tâm điểm