Nhận nuôi chú chó già vì thấy quen, người phụ nữ không ngờ được hội ngộ người bạn nhỏ từng chia xa lúc thơ ấu

MINH KIÊN |

Câu chuyện kì diệu của người phụ nữ và chú chó cưng bỗng tạo cảm giác trái đất này thật nhỏ bé và những ai sinh ra vốn là định mệnh của nhau, sau cùng rồi cũng sẽ trở về bên nhau mà thôi.

Mất đi một người bạn thân thiết quả là một việc buồn, bất cứ ai từng trải qua cảm giác ấy đều hiểu nó khó khăn đến nhường nào. 

Chả vậy mà người ta sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để có lại được người bạn ấy, thế nhưng không phải ai cũng may mắn có được một cơ hội quý giá như thế trong đời. Và Nicole Grimes là một người thuộc số ít may mắn đó.

Khi Nicole còn là một bé gái, cô rất muốn được nuôi một bé cún. Nhưng phải đến khi lên 10, bà của Nicole mới tặng cho cô một chú cún giống phốc sóc lai poodle. 

Trước sự dễ thương của con vật, cô bé ngay lập tức có cảm tình và yêu thương nó hết mực, Nicole đặt tên cho chú cún là Chloe.

Nhận nuôi chú chó già vì thấy quen, người phụ nữ không ngờ được hội ngộ người bạn nhỏ từng chia xa lúc thơ ấu - Ảnh 1.

Cả hai khi còn bé.

Nhận nuôi chú chó già vì thấy quen, người phụ nữ không ngờ được hội ngộ người bạn nhỏ từng chia xa lúc thơ ấu - Ảnh 2.

Nicole và Chloe lúc trưởng thành.

Cô bé 10 tuổi năm đó cứ ngỡ sẽ chẳng có gì có thể chia cách cô và Chloe được. 

Tuy nhiên, cô lại không ngờ công việc mới của ba lại khiến mối quan hệ ấy rạn nứt, "Ba tôi có công việc mới ở một nơi mà chúng tôi không thể nuôi chó. 

Điều đó thật là khó", cô viết. Sau 4 năm bên nhau, cuối cùng chú chó nhỏ được tổ chức Nhân đạo Washington nhận nuôi, Nicole và Chloe chia tay nhau từ ấy.

Thế nhưng cơ duyên của cô và chú chó nhỏ dường như chưa dứt nên bẵng đi nhiều năm sau, khi Nicole đã trưởng thành và có gia đình riêng, cô lại có cơ hội được đoàn tụ với Chloe. 

Trong một lần vô tình nhìn thấy một bài đăng tìm nhà mới cho một chú chó già tên Chloe, cô Nicole đã cảm thấy có gì đó "đúng đúng", có điều gì đó trong tim mách bảo cô rằng đó chính Chloe định mệnh của mình.

Nhận nuôi chú chó già vì thấy quen, người phụ nữ không ngờ được hội ngộ người bạn nhỏ từng chia xa lúc thơ ấu - Ảnh 3.

Trái đất thật là tròn, những người yêu nhau rồi cũng sẽ quay về với nhau!

Dù chưa chắc chắn lắm vào những suy nghĩ đó nhưng người phụ nữ này vẫn nhận nuôi chú cún mà không nghĩ ngợi gì hơn. Và phải sau một thời gian tiếp xúc với chú chó, Nicole mới dần tin vào những cảm xúc ban đầu. 

Qua những đặc điểm liên hệ với Chloe nhỏ ngày xưa, Nicole đã vỡ òa cảm xúc khi nhận ra cả hai Chloe là một, đấy chính là chú chó thuở thơ ấu của cô.

"Kể cả trong những giấc mơ lạ lùng nhất, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ gặp lại chú chó của mình, nhưng giờ nó ở đây rồi", Nicole viết trong bài đăng trên Facebook của mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại