Nhận cuộc điện thoại của người lạ, bố mẹ vào bệnh viện và chứng kiến con đau đớn vì bị tấn công quá kinh hoàng

Jia You |

Bố mẹ khi hay tin con bị tấn công ngay trên đường đi học đau lòng khôn xiết. Bước vào bệnh viện nhìn Tiểu Anh đau đớn nằm trên giường đã khiến họ không thể cầm được lòng.

Vào ngày 19/10 vừa qua, bé gái 8 tuổi tên Tiểu Anh sống thôn Khai Lâm, trấn Dương Gia Loan, Tất Tiết, Quý Châu, Trung Quốc đã gặp phải tai nạn thảm khốc khi đang trên đường đi học. 

Được biết, hôm đó Tiểu Anh cũng giống như những đứa trẻ khác trong thôn, luôn tự một mình đi đến trường tiểu học địa phương như thường ngày. 

Nhưng khi vừa đi qua một đoạn đường, cô bé bất ngờ bị một đàn chó gồm 8 con tấn công cùng một lúc. 

Trong lúc này, ông Hà, người sống ở trong thôn đi ngàng qua kịp thời giúp đỡ và đưa Tiểu Anh vào bệnh viện cấp cứu.

Nhận cuộc điện thoại của người lạ, bố mẹ vào bệnh viện và chứng kiến con đau đớn vì bị tấn công quá kinh hoàng - Ảnh 1.

Tiểu Anh nhập viện trong tình trạng bị thương nghiêm trọng.

Sự việc được cấp báo lên cơ quan địa phương và một số cán bộ đã vào cuộc xử lý. Theo ông Hà, vào 8 giờ sáng ngày 19/10, ông đi xe máy lên thị trấn làm việc. 

Khi đi ngang qua con đường, ông nhìn thấy một đàn chó gồm 8 con xúm vào giống như cùng ăn gì đó ở trên mặt đất. 

Nhưng khi đi đến gần hơn, ông phát hiện ra đó là một cô bé đang đeo cặp đi học. Ông nói: "Tôi không ngờ đàn chó đó cùng tấn công con bé. 

Tôi nhìn thấy con bé nằm trên đất, không khác gì món đồ chơi của lũ chó. Tôi liền ngừng xe, nhảy xuống tìm một cây gậy gỗ và chạy lại giải cứu đứa bé. 

Đàn chó này vô cùng hung dữ, trong lúc đó có một số người xung quanh đã chạy ra giúp tôi".

Nhận cuộc điện thoại của người lạ, bố mẹ vào bệnh viện và chứng kiến con đau đớn vì bị tấn công quá kinh hoàng - Ảnh 2.

Hình ảnh Tiểu Anh thất thần sau khi bị đàn chó tấn công.


Nhận cuộc điện thoại của người lạ, bố mẹ vào bệnh viện và chứng kiến con đau đớn vì bị tấn công quá kinh hoàng - Ảnh 3.

Ông Hà đã nhanh chóng đưa bé đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Hà nói thêm, khi đàn chó được xua đi, ông thấy Tiểu Anh ngồi xổm trên nền đấy, đầu và miệng không ngừng chảy máu. 

Không những thế, gương mặt cô bé dường như bị biến dạng khi mắt trái và mắt phải đều bị chúng cắn tàn bạo. 

Sau khi nhờ người xung quanh liên lạc với bố mẹ của Tiểu Anh, ông Hà đã đưa cô bé đến bệnh viện địa phương để cấp cứu. 

Ông Hà nói rằng, vào thời điểm đó, ông nhìn thấy 8 con chó, trong đó có 4 con màu đen, 4 con màu vàng và nghi ngờ chúng hoàn toàn có chủ chứ không phải những loài chó hoang.

Nhận cuộc điện thoại của người lạ, bố mẹ vào bệnh viện và chứng kiến con đau đớn vì bị tấn công quá kinh hoàng - Ảnh 4.

Tình hình của Tiểu Anh ngày càng nghiêm trọng.

Vào ngày xảy ra tai nạn, bố mẹ của Tiểu Anh đang làm việc ở nông trại. Sau khi nhận được cú điện thoại của ông Hà, cả hai người đã lập tức vào bệnh viện xem tình hình. 

Nhìn con nằm đau đớn trên giường bệnh, bố mẹ không thể cầm được lòng. Nhà Tiểu Anh thuộc hộ nghèo khó, nên việc cô bé phải nhập viện và tốn nhiều chi phí khiến gia đình kiệt quệ. 

Bố Tiểu Anh nói: "Nhập viện đã 3 ngày, con tôi đã phải trải qua nhiều cơn phẫu thuật. Chi phí trong bệnh viện chủ yếu là vay mượn từ người thân và bạn bè. 

Nhìn con như vậy, tôi không cầm lòng nổi. Bác sĩ nói rằng tình trạng con bé ngày càng nghiêm trọng hơn, Tiểu Anh phải thay băng gạc và truyền nước mỗi ngày".

Nhận cuộc điện thoại của người lạ, bố mẹ vào bệnh viện và chứng kiến con đau đớn vì bị tấn công quá kinh hoàng - Ảnh 5.

Gia đình hy vọng sớm tìm được chủ nhân của đàn chó để chịu trách nhiệm với sự thiệt hại của Tiểu Anh.

Sự việc cũng được trình báo lên cảnh sát địa phương. Tuy nhiên, chủ nhân của đàn chó kia vẫn chưa được tìm thấy. 

Bố Tiểu Anh hy vọng có thể tìm được người chủ của đàn chó kia xuất hiện trong thời gian sớm nhất để có thể chịu trách nhiệm với sự thiệt hại của bé Tiểu Anh. Hiện tại, phía cảnh sát vẫn đang điều tra vụ việc.

(Nguồn: Thepaper)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại