Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Con bảo tôi "con mệt quá, chắc không sống nổi"

Mochi |

"Không hiểu sao con nói được câu đó, tôi nghe mà nổi hết da gà, chưa bao giờ thấy sợ như vậy", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung chia sẻ.

Mới đây, chương trình Các ông bố nói gì lên sóng với khách mời là nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung. Nguyễn Văn Chung sinh năm 1983, anh là tác giả của nhiều bản hit đình đám như Chiếc khăn gió ấm, Mùa đông không lạnh...

Năm 2020, Nguyễn Văn Chung xác nhận đã ly hôn bà xã sau 8 năm gắn bó. Hiện nam nhạc sĩ có một bé gái con nuôi 10 tuổi và bé trai 8 tuổi tên Pu.

Tôi buồn cười lắm vì con xấu hoắc, da nhăn và gào khóc rất to

Khi biết tin vợ mang bầu, cảm giác lạ lắm vì trước đó tôi đã có một bé gái là con nuôi rồi. May mắn là vợ tôi từ lúc mang thai đến khi sinh chăm sóc rất dễ, không bị nghén, kén ăn, khó chịu gì hết. 

Đến khi tận mắt nhìn thấy con chào đời lại là cảm xúc rất khác. Tôi nhớ hôm đó là tối thứ 6, hai vợ chồng đi đá bóng với nhau, vừa đá xong thì vào bệnh viện luôn. Sáng hôm sau 7h vợ tôi đẻ.

Vợ tôi sinh mổ, sinh sớm hơn ngày dự sinh. Lúc mổ tôi ở bên cạnh, vào phòng mổ cùng luôn. Tôi nghĩ các ông chồng thì nhìn thấy cảnh đó sẽ thấy thương vợ mình hơn rất nhiều. 

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Con bảo tôi con mệt quá, chắc không sống nổi - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung bên hai con.

Bác sĩ tâm lý lắm, khi lấy em bé ra xong, bác sĩ lấy luôn lớp mỡ bụng của vợ tôi đi. 

Khi bồng con trên tay, tôi buồn cười lắm vì con xấu hoắc, da nhăn và gào khóc rất to, không đẹp trong những em bé trong phim mà tôi hay thấy. Tôi lau và cắt dây rốn cho con. Con giống y chang tôi hồi nhỏ.

Ngày con tôi sinh thì bà nội cũng vừa mất nên ba mẹ tôi đều phải về Đà Lạt để lo đám tang cho bà. Gia đình nhà vợ tôi thì ở xa, không lên được, chỉ có hai vợ chồng ở trên bệnh viện thôi. 

Con bảo tôi: "Cha ơi, Pu mệt quá, chắc Pu không sống nổi"

Những ngày đầu tiên chăm con căng thẳng lắm vì tôi chưa có kinh nghiệm chăm em bé. Lúc con gái nuôi về ở với tôi thì cũng được 2 tuổi, qua thời kỳ sơ sinh rồi. Tay chân tôi rất vụng về nên thay tã, tắm và làm mọi việc cho con đều chậm rãi. 

Lúc con bệnh, tôi mới biết được sự bất lực của cha mẹ là như thế nào, mình chỉ ước được bệnh thay cho con. Con có tật là khi còn nhỏ, cứ 12h là khóc, bị ọc sữa lên cả mũi nên con không thở được, thờ khò khè. Bác sĩ dặn phải úp con lại, vỗ vào lưng con. Nhưng tôi sợ lắm vì không biết nên vỗ như thế nào, chưa bao giờ tôi đối diện với nỗi sợ lớn như vậy.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Con bảo tôi con mệt quá, chắc không sống nổi - Ảnh 3.

Một lần nữa là khi con lớn rồi, một lần con bị ngộ độc thực phẩm, ói, lả người đi. Con bảo tôi là: "Cha ơi, Pu mệt quá, chắc Pu không sống nổi". 

Không hiểu sao con nói được câu đó, tôi nghe mà nổi hết da gà, chưa bao giờ thấy sợ như vậy.

Lúc đó con phải nằm viện suốt 10 ngày. May là từ lúc đó đến bây giờ con không bị ngộ độc thực phẩm lần nào nữa. Hai vợ chồng rất cẩn thận trong việc ăn uống của con.

Con tôi từ nhỏ hay vị viêm họng nên nó ý thức được điều đó, tự giác không ăn kem, uống nước đá.

Khi con bị nghiện Ipad, tôi tịch thu và đập vỡ luôn

Khi dạy con, tôi chiều nhưng phải kết hợp bài học cho con. Con hay đòi đồ chơi nhưng có một số trường hợp, tôi phải từ chối dù con đòi hay gào khóc. Khi con bị nghiện Ipad, con có tính nóng nảy, cọc cằn, tôi tịch thu Ipad và đập vỡ luôn. Thực ra tôi đã nhanh tay giấu cái Ipad đó rồi và lấy Ipad cũ ra đập. 

Tôi đã từng sai rất nhiều lần, khi la con, đánh con xong tôi thấy rất hối hận. Hiện tại bé ở với mẹ, tôi thỉnh thoảng đón bé về ở chung.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: Con bảo tôi con mệt quá, chắc không sống nổi - Ảnh 4.

Hồi tôi còn nhỏ, tuổi thơ tôi không có hình ảnh cha, sáng tôi dậy thì cha đã đi làm rồi, tối tôi đi ngủ thì cha mới về. Trong lòng tôi luôn có một khoảng trống nên tôi không muốn làm điều đó với con mình. Tôi luôn ưu tiên chơi cùng con, tôi như một người anh của con vậy. 

Hiện tại điều áy náy nhất của tôi là không thể dành đủ thời gian cho hai con và không cho con được một hình ảnh gia đình đầy đủ mà đáng lẽ con đã được. Nhưng hai vợ chồng luôn cố gắng để dạy con tốt nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại