*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
"Tôi bị suy thận, đã chạy thận nhân tạo 11 năm, điều trị ở bệnh viện 175. Thêm nữa, nếu tôi nằm lâu, tiếng nói của tôi sẽ bất thường" – thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký nói với Quốc Thuận.
Chỉ trong một thời gian ngắn, tổ pha chế của Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã pha chế được hơn 4.500 lít dung dịch nước rửa tay sát khuẩn để phục vụ cộng đồng phòng chống dịch Covid-19.
Giỗ đầu của ông nội, nhưng Tô Sa không thể bay về nhà được vì chỉ còn vài ngày nữa là thi cuối kỳ. "1 năm rồi ai cũng ngỡ ngàng ông ạ, chưa ai nghĩ ông đã đi, mà đến lúc phải nghĩ thì không ai có thể bớt đau lòng".
Nhà giáo Ưu tú Trần Chút - nguyên Chủ tịch Hội Ngôn ngữ học TPHCM cho rằng, tài liệu Tiếng Việt 1-Công nghệ Giáo dục của GS Hồ Ngọc Đại đã vi phạm Nghị quyết của Quốc hội.
Bị bại liệt 2 chân, anh Út vẫn miệt mài học và lao động. Năm 2006, anh được giới thiệu vào Trung tâm dạy nghề cho người khuyết tật và trẻ mồ côi TP.HCM. Từ đây, cuộc đời anh bước sang một trang mới...
Sinh năm 1947 tại Nam Định, cuộc đời Nguyễn Ngọc Ký có lẽ đã không còn xa lạ với nhiều thế hệ người Việt.