Nhà cháy tan tành, người đàn ông vẫn sống sót ngoạn mục sau 3 tuần mắc kẹt trong vùng tuyết -40 độ C

HỒNG NGỌC |

Tyson cầm cự qua ngày nhờ số thức ăn ít ỏi đã bị khét mà anh tìm thấy trong đống đổ nát từ vụ cháy.

Ngày 11/1 vừa qua, một người đàn ông đã được trực thăng của quân đội Alaska, Mỹ giải cứu khỏi vùng tuyết phủ dày, lạnh tới -40 độ C sau khi bị mắc kẹt tới 3 tuần ở đó mà không có chỗ sưởi ấm hay thức ăn tử tế. 

Nơi anh mắc kẹt cách khu dân cư gần nhất 32km và không thể tiếp cận được bằng đường bộ.

Nhà cháy tan tành, người đàn ông vẫn sống sót ngoạn mục sau 3 tuần mắc kẹt trong vùng tuyết -40 độ C - Ảnh 1.

Tyson Steele - người sống sót ngoạn mục sau khi mắc kẹt trong vùng tuyết dày, lạnh -40 độ C ở Alaska.

Theo lời của nạn nhân tên Tyson Steele, 30 tuổi, đến từ Utah, Mỹ, anh đã vô tình gây ra tai nạn khiến căn nhà gỗ của mình bốc cháy. 

Tyson đau lòng kể, khi căn nhà bắt lửa, anh đã vội vàng gom hết những gì có thể trên giường và gọi chú chó của anh theo ra.

Trong lúc vội vàng và hoảng loạn, anh đã không hề để ý rằng người bạn 4 chân của mình vẫn còn mắc kẹt trong đó. 

Mọi hy vọng quay trở lại cứu chú chó của Tyson đều tan tành khi đạn dược trong căn nhà bắt đầu bén lửa và phát nổ liên hồi. 

Tyson mất đi người bạn trung thành của mình. Nhớ về tai nạn ngày hôm đó, người đàn ông 30 tuổi đau buồn: "Tên cậu nhóc là Phil. Nó là chú chó tốt nhất thế giới".

Nhà cháy tan tành, người đàn ông vẫn sống sót ngoạn mục sau 3 tuần mắc kẹt trong vùng tuyết -40 độ C - Ảnh 2.
Nhà cháy tan tành, người đàn ông vẫn sống sót ngoạn mục sau 3 tuần mắc kẹt trong vùng tuyết -40 độ C - Ảnh 3.

Chú chó đồng hành cùng Tyson không may mắn bỏ mạng trong vụ tai nạn.

Sau khi mất nhà và mất cả người bạn đồng hành, anh quay lại hiện trường tìm một số thức ăn còn sót lại, trong đó có ít bơ đậu phộng và dứa. 

Dù tất cả đều đã bị khét và anh bị dị ứng với loại trái cây này, Tyson không còn cách nào khác ngoài việc cố gắng ăn dè số thực phẩm ít ỏi để sống sót qua ngày.

Anh chàng xui xẻo đã phải đắp tạm một cái chòi bằng tuyết, dùng những vật dụng anh thu gom được để cách nhiệt và ngủ trong đó hai ngày sau vụ cháy. 

Tyson kể: "Bên ngoài trời lạnh chừng -40 độ C… Tôi đã chui vào cái hang tối đó và ngủ, ngủ rất lâu. Và nó ấm hơn bên ngoài".

Nhà cháy tan tành, người đàn ông vẫn sống sót ngoạn mục sau 3 tuần mắc kẹt trong vùng tuyết -40 độ C - Ảnh 4.

Tyson dựng chòi sống qua ngày bằng gỗ, rác và các vật dụng anh vơ được trong vụ cháy.

Nhà cháy tan tành, người đàn ông vẫn sống sót ngoạn mục sau 3 tuần mắc kẹt trong vùng tuyết -40 độ C - Ảnh 5.

Anh viết lên tuyết tín hiệu SOS lớn để các lực lượng cứu hộ có thể dễ dàng tìm thấy.

Sau đó, Tyson cố gắng đi về phía một hồ nước gần đó với hy vọng các đội cứu hộ hay dịch vụ khẩn cấp có thể dễ dàng tìm thấy anh hơn. Anh tiếp tục nghẹn lời khi kể lại: "Tôi đã phải mất nhiều ngày trời chỉ để đi được 400m".

Đứng giữa một vùng tuyết phủ dày đặc và gần như không có thức ăn, Tyson vẫn cố gắng cầm cự và viết lên tuyến tín hiệu SOS thật lớn để gây chú ý tới các đội cứu hộ. 

Trong suốt thời gian chờ đợi, người đàn ông kiên cường vẫn cố vét chút sức lực nhặt rác và gỗ để dựng một cái chòi trú ẩn khác dù nó không được ấm cúng lắm.

May mắn, gia đình và bạn bè sau khi không liên lạc được với anh trong nhiều tuần đã báo cáo lên các cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm. 

Cũng nhờ tín hiệu SOS mà Tyson vẽ trên tuyết, họ nhanh chóng tìm thấy và giải cứu anh khỏi vùng tuyết chứa đầy hồi ức đau buồn.

Trực thăng cứu hộ nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của Tyson và giải cứu anh ra khỏi vùng băng giá.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại