Nguyễn Văn Chung: Không chia sẻ chuyện gia đình thì họ nói "sống tệ lắm mới bị vợ bỏ"

Mộng Thủy Tinh |

"Nếu chia sẻ thì người ta noi 'đàn ông nói lắm, đồ mặc váy đàn bà'. Cuộc đời này, khó sống vừa lòng người lắm, phải kiên định với chính mình", nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung than thở.

Hậu ồn ào vụ bán bản quyền loạt ca khúc từng là hit của Cao Thái Sơn cho Nathan Lee và vướng phải chỉ trích từ cộng đồng mạng cũng như một số người trong nghề và chính nam ca sĩ "Con đường mưa", mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung than "cuộc đời này, khó sống vừa lòng người lắm, phải kiên định với chính mình".

Cụ thể nhạc sĩ "Con đường mưa" chia sẻ: viết nhạc tình thì người ta bảo "chỉ là mấy bài tình yêu vớ vẩn, ai viết chả được". Viết nhạc sang thì bị noi "mấy cái nhạc hàn lâm đó, tự viết tự nghe, chứ ai mà nghe. Chỉ có chết đói". Khi anh dành 8 năm viết nhạc thiếu nhi thì bị chê "Hết thời rồi, chỉ viết được ba cái nhạc cho trẻ con".

Thậm chí, khi anh thay đổi dòng nhạc cũng bị bảo "chạy theo trào lưu chứ chẳng có nét riêng". Khi giữ dòng nhạc của mình cũng lại bị nói "bảo thủ không biết thay đổi cho hợp thời".

Nguyễn Văn Chung: Không chia sẻ chuyện gia đình thì họ nói sống tệ lắm mới bị vợ bỏ - Ảnh 1.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung

Nhạc sĩ mà chưa có bài hit thì bị nói "đây là thằng nhạc sĩ nào vậy". Có bài hit thì bin nói "có vài bài hit bày đặt lên tiếng". Không bán bài hát của mình thì họ bảo "nhạc sĩ mà không có ca sĩ nào thèm bỏ tiền mua bài". Mà bán hài hát thì bảo "đồ sống không có tình nghĩa".

Anh lập kênh Youtube cover bài cũ của mình thì người ta nói "ăn mày quá khứ". Bật quảng cáo trên kênh thì họ bảo "làm nhạc mà tham tiền".

Ngay cả chuyện đùa giỡn trên facebook cũng bị soi là "nghệ sĩ mà xàm, nhảm, không biết giữ hình ảnh" nhưng khi nghiêm túc thì họ bảo "nghệ sĩ gì mà không thân thiện, nói năng như cái máy".

Nêu quan điểm trên facebook thì cũng bị nói "nhạc sĩ thì lo viết nhạc đi, đừng lo chuyện bao đồng". Nhưng không nêu quan điểm trên mạng xã hội thì người ta cũng bảo "nghệ sĩ gì mà thờ ơ với xã hội".

Khoe thành quả lao động, người ta bảo "hám danh", mà không khoe thì họ bảo "nhạc sĩ không tên tuổi không giải thưởng". Khoe tài sản tích cóp được, họ nói "có nhiêu đó cũng bày đặt khoe, chưa bằng ai". Khoe trả hết nợ thì nói "bài bạc hút chích chơi bời cho lắm vào rồi nợ nần".

Không chia sẻ chyện gia đình thì họ nói "chắc sống tệ lắm mới bị vợ bỏ". Nếu chia sẻ thì người ta noi "đàn ông nói lắm, đồ mặc váy đàn bà"...

Nguyễn Văn Chung: Không chia sẻ chuyện gia đình thì họ nói sống tệ lắm mới bị vợ bỏ - Ảnh 3.

Sau những chia sẻ đó, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nhận định: "Cứ kiên định với bản thân mình thôi, kệ người ta. Trong đời, chúng ta sống như thế nào, làm gì, nói gì cũng không thể làm vừa lòng tất cả mọi người đâu, mình cũng vậy.

Suốt bao nhiêu năm qua, dù mình làm gì, nói gì, quyết định điều gì cũng sẽ gặp phải những ý kiến chỉ trích. Các bạn và các anh em đồng nghiệp của mình cũng vậy, có vài người em tâm sự với mình bảo là "Em chán quá anh ơi, làm gì nói gì cũng bị chửi! Em chả biết sao cho vừa lòng"

Mình bảo rằng "Tại sao em phải cố gắng làm vừa lòng họ, em phải có lập trường của em chứ, sự nghiệp của em, cuộc sống của em, niềm vui của em, em có quyền tự quyết và tự chịu trách nhiệm.

Nếu là góp ý của những người có tri thức, nói năng đàng hoàng, đáng tin cậy thì nên học hỏi và tiếp thu. Còn lại thì quan tâm làm gì mấy lời đó, nhất là nếu mấy lời đó thốt ra từ bàn phím của những kẻ còn không dám công khai danh tính thật của mình".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại