*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Trên chuyến tàu cuối cùng từ Bắc Kinh về Hà Nội ngay trước khi nổ ra cuộc chiến tháng 2/1979, các sinh viên và cả Đại sứ Việt Nam ở Trung Quốc bị phía bên kia phục vụ bằng bát sứt.
Theo cựu Đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh, ngay sau khi sự kiện ngày 14/3/1988 xảy ra, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có thư phản đối mạnh mẽ gửi đến Bộ Ngoại giao Trung Quốc.
(Soha.vn) - Dù bị thế giới lên án mạnh mẽ nhưng Trung Quốc vẫn không chịu rút giàn khoan Hải Dương 981 về, thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng: Trung Quốc đang “cố đấm ăn xôi”.
(Soha.vn) - “Rõ ràng phía Trung Quốc không muốn tôi làm Trưởng đoàn ngoại giao nhưng không có cách gì truất chức đó của tôi”, đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh nói.
(Soha.vn) - "Trên xe lửa, phía Trung Quốc cố ý dọn bàn ăn cho đoàn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có một chiếc bát mẻ miệng. Thật chẳng xứng mặt nước lớn chút nào!"
(Soha.vn) - Đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh nói: "Cảng TP. Hồ Chí Minh và cảng Hải Phòng đâu phải là cái ao nhà của Trung Quốc mà họ tự ý quyết định đưa tàu vào được”.
“Tôi còn nhớ lúc bấy giờ đại sứ Nguyễn Trọng Vĩnh rất vững vàng, bác còn dặn chúng tôi dù trong bất cứ hoàn cảnh nào không được co cụm mà phải kiên cường..."
(Soha.vn) - Về lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông mà TQ mới ban bố, Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh cho rằng đó thực chất là chính quyền Trung ương TQ chỉ đạo tỉnh Hải Nam làm bừa.
Tâm điểm