*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Tâm nguyện cụ bà 95 tuổi xin cúng tặng ngôi chùa cả đời phát tâm xây dựng cho nhân dân, cho Giáo hội Phật giáo, để Giáo hội quản lý, đã được cơ quan chức năng chấp thuận.
Người mẹ tiết lộ rằng, mình không phải là người hành hạ con ruột khiến dư luận phẫn nộ 9 năm về trước.
Ngôi nhà ấy có 6 đứa con thì 4 đứa là không bình thường, địa phương xác nhận như thế và đó cũng là nguyên nhân lớn để người ta lo ngại cho nơi mà cô bé bất hạnh này trở về đó để sống sau khi rời trung tâm bảo trợ.
Chính quyền địa phương khẳng định: Nếu không có số tiền của các nhà hảo tâm cho bé Nguyễn Thị Hảo khi bị mẹ ruột hành hạ, chắc giờ này bé vẫn còn ở trung tâm bảo trợ xã hội chứ không phải được gia đình đón về.
Thật sự, để miêu tả những gì mà các nạn nhân bị cư dân mạng moi móc, lùng sục sau khi cố tình gán ghép họ với một loạt "biến" – chỉ có thể dùng từ: "Bi kịch"!
Sau khi bị bắt, "má mì" cầm đầu đường dây bán dâm khai rằng cảm thấy hối hận về hành vi đã làm.
Để câu được khách và “đẩy giá” lên đến 1.000 USD mỗi lượt, má mì Nguyễn Thị Hảo đã thuê người chụp nhiều ảnh nhạy cảm của các gái để đăng lên các trang web sex và trang Facebook để quảng bá.
Thấy bà Hảo đang nằm trong nhà, hai đối tượng vào bẻ tay, dùng băng keo dán miệng để cướp tài sản nhưng bất thành.
Sự việc xảy ra vào khoảng 8h sáng nay, ngày 28/7, tại tổ 49 phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
(Soha.vn) - Người điều khiển chiếc xe khách trên QL1A theo hướng Bắc – Nam chạy với tốc độ cao, khi đến đoạn thị trấn Nghèn Can Lộc, thì gây ra vụ tai nạn thương tâm.