Nguyên nhân 20 côn đồ vào bệnh viện truy sát người ở Sài Gòn

Khắc Thành |

Trong lúc đi bơi, anh Linh xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên nên gọi Đương đến hỗ trợ. Hai người này sau đó bị nhóm côn đồ xách hung khí truy sát vào tận bệnh viện.

Ngày 6/6, Công an quận Bình Tân (TP HCM) đã tiến hành trích xuất hình ảnh từ camera an ninh tại phòng cấp cứu của Bệnh viện Quốc Ánh (quốc lộ 1, quận Bình Tân) để nhận dạng những thanh niên sử dụng hung khí truy sát 2 bệnh nhân.

Cơ quan điều tra cũng đã đến Bệnh viện Chợ Rẫy để lấy lời khai của 2 nạn nhân bị côn đồ truy sát. Hai người này cùng làm công nhân cho một công ty tại quận Bình Tân, gồm Trần Minh Đương (28 tuổi, ngụ Cà Mau) và Cổ Chí Linh (19 tuổi). Cả 2 nạn nhân đều bị chém vào tay, chân, riêng anh Đương còn bị vết thương ở lưng.

Theo lời khai của Linh, chiều 5/6, anh đi bơi tại một hồ bơi ở quận Bình Tân thì xảy ra mâu thuẫn với một số thanh niên và bị nhóm này chửi. Linh gọi Đương đến hỗ trợ thì bị nhóm thanh niên này chém trọng thương phải vào Bệnh viện Quốc Ánh cấp cứu.

Khi 2 nạn nhân đang được các bác sĩ sơ cứu vết thương trong phòng cấp cứu thì 20 thanh niên đi trên nhiều xe máy, tay cầm dao, mã tấu, tuýp sắt dàn hàng ngang trước cổng bệnh viện la hét.

Thấy 4 bệnh nhân  bị thương do tai nạn giao thông đang ngồi ở ghế đá trong khuôn viên bệnh viện, nhóm thanh niên trên tưởng là "đối thủ" nên lao vào hành hung. 4 người này van xin và nói đánh nhầm, nhóm côn đồ dừng tay và lên xe máy bỏ đi.

Vài phút sau, nhóm này quay lại và xông vào phòng cấp cứu. Nhìn thấy Đương và Linh đang điều trị, một thanh niên la lên "Đúng nó rồi" và cùng đồng bọn dùng hung khí đánh 2 nạn nhân. Gây án xong, cả nhóm lên xe bỏ đi. Hai nạn nhân được bác sĩ Bệnh viện Quốc Ánh sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

Ông Nguyễn Văn Bồng (46 tuổi, bảo vệ Bệnh viện Quốc Ánh) kể, nhóm thanh niên trên còn rất trẻ, tuổi đời từ khoảng 16 – 20 nhưng tên nào cũng tỏ ra rất côn đồ, hung hãn. Sau khi chém gục một nạn nhân trong phòng cấp cứu, chúng lôi nạn nhân còn lại đang trốn ở quầy tiếp tân ra chém tiếp.

"Lúc này, bảo vệ đang giao ca nên một mình tôi vào can ngăn. Một thanh niên vung mã tấu định chém thì đồng bọn nói ‘bảo vệ đấy’ nên dừng lại", ông Bồng rùng mình kể.

Biết tin anh Đương và Linh bị truy sát, người nhà nạn nhân có đến bệnh viện nhưng không dám can thiệp vì nhóm côn đồ rất hung hãn. Một người nhà của 2 nạn nhân trong lúc vào can ngăn cũng bị nhóm côn đồ đập tuýp sắt vào đầu, nhưng do đội mũ bảo hiểm nên may mắn không bị thương. 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại