Người vợ gục ngã trong vũng máu sau 26 nhát dao oan nghiệt của chồng chỉ vì một câu nói, phẫn nộ nhất là thái độ của người dân chứng kiến sự việc

HỒNG NAM |

Sau khi nghe câu nói của vợ, người chồng hóa điên đâm chết vợ, khiến nạn nhân gục chết trong vũng máu.

Người đời thường có câu: "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng" nhưng "lấy chồng giống như một canh bạc" có người may mắn được hưởng trọn vẹn hạnh phúc nhưng cũng có người phải trải qua cuộc hôn nhân cay đắng, đẫm nước mắt thậm chí là mất cả mạng sống.

Câu chuyện về một người phụ nữ ở Ấn Độ bị chồng giết chết ngay giữa phố đông và thái độ thờ ơ của những người chứng kiến sự việc khiến bất cứ ai cũng phải lặng người suy ngẫm.

Nhát dao oan nghiệt

Vào một buổi chiều tháng 4/2021, tại một khu chợ sầm uất ở Budh Vihar, gần thủ đô New Delhi tấp nập người qua lại. Người bán kẻ mua nhộn nhịp như mọi ngày vẫn diễn ra.

Tuy nhiên, không một ai để ý đến người đàn ông đang lặng lẽ đứng nép mình ở một góc phố với con dao bên người. Người đàn ông ấy tên là Harish Mehta, một nhà tư vấn hôn nhân, đang đợi vợ mình.

Người vợ tên Neelu, đang làm bác sĩ tại một bệnh viện ở Delhi. Cả hai người sau đó gặp nhau nhưng bỗng chốc bầu không khí căng thẳng xuất hiện. Những người xung quanh bắt đầu chú ý đến cặp đôi khi họ tranh cãi quyết liệt.

Người vợ gục ngã trong vũng máu sau 26 nhát dao oan nghiệt của chồng chỉ vì một câu nói, phẫn nộ nhất là thái độ của người dân chứng kiến sự việc - Ảnh 2.
Người vợ gục ngã trong vũng máu sau 26 nhát dao oan nghiệt của chồng chỉ vì một câu nói, phẫn nộ nhất là thái độ của người dân chứng kiến sự việc - Ảnh 3.

Người chồng đâm vợ liên tiếp sau cuộc cãi vã gay gắt

Người chồng yêu cầu vợ về nhà nhưng người vợ kiên quyết nói rằng cô sẽ không quay về với chồng mà muốn tiếp tục công việc tại bệnh viện. 

Cô Neelu chẳng ngờ rằng chính câu nói này của mình đã khiến "con thú" trong người chồng trỗi dậy. Người đi đường tập trung mỗi lúc một đông hơn, họ đứng nhìn bên ngoài bàn tán, chỉ trỏ và thậm chí có người còn đứng quay video.

Cuối cùng, cuộc tranh cãi kết thúc bằng việc Harish rút dao và đâm chết vợ mình với ít nhất 26 nhát dao oan nghiệt ngay giữa ban ngày. 

Người vợ gục chết trong vũng máu đỏ tươi trước sự chứng kiến của bao người. Không một ai ra tay ngăn cản người chồng. Không một ai chạy ra cứu giúp nạn nhân.

Họ chỉ đứng nhìn và nhìn!

Người vợ gục ngã trong vũng máu sau 26 nhát dao oan nghiệt của chồng chỉ vì một câu nói, phẫn nộ nhất là thái độ của người dân chứng kiến sự việc - Ảnh 5.

Rất nhiều người đứng nhìn người vợ bị đâm chết

Nguyên nhân vì đâu?

Cảnh sát sau đó có mặt tại hiện trường và nhanh chóng xác định danh tính của nạn nhân là cô Neelu, 26 tuổi, làm việc tại bệnh viện Safdarjung ở Delhi. Cô cùng chồng mới kết hôn được 8 tháng. Sau khi đâm chết vợ, gã chồng đã bỏ trốn khỏi hiện trường nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ ngay sau đó.

Tại sở cảnh sát, gã chồng tiết lộ rằng anh ta vừa mới kết hôn nhưng cuộc sống hôn nhân không như mong đợi. Harish không hài lòng với việc vợ chỉ chuyên tâm với công việc ở bệnh viện mà không làm tròn bổn phận của một người vợ. Anh ta đã yêu cầu vợ nghỉ việc để chăm sóc cho tổ ấm của họ nhưng người vợ đã nhất quyết từ chối.

Người vợ gục ngã trong vũng máu sau 26 nhát dao oan nghiệt của chồng chỉ vì một câu nói, phẫn nộ nhất là thái độ của người dân chứng kiến sự việc - Ảnh 6.

Người chồng bỏ chạy sau khi đâm chết vợ

Cảnh sát cho hay, sau khi thường xuyên "cơm không lành canh không ngọt" trong cuộc sống vợ chồng, nạn nhân Neelu đã bỏ nhà đi để chuyển đến sống cùng bố mẹ đẻ gần đó. Nghi ngờ vợ có người khác nên mới rũ bỏ chồng một cách nhanh chóng đến như vậy, người đàn ông nung nấu kế hoạch trả thù thâm độc.

Hắn quyết định giết vợ mình để cô không còn thuộc về ai. Gã đã mua một con dao ở ngoài chợ và âm thầm theo dõi vợ để thực hiện kế hoạch của mình. Khi thấy vợ tan làm, gã đã nhanh chóng tiếp cận và ra tay tàn độc.

Được biết, cặp đôi quen biết nhau qua một trang web hẹn hò và không lâu sau thì quyết định tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, chưa kịp có trái ngọt tình yêu thì cặp vợ chồng son đã chia lìa đôi ngả. Người chồng đã nhận tội và hiện bị giam giữ để chờ ngày hầu tòa nhưng một vấn đề nhức nhối hơn trong câu chuyện này đó chính là sự thờ ơ của đám đông chứng kiến sự việc.

Tại sao lại thờ ơ đến vậy?

Khi những hình ảnh và đoạn video về vụ giết người được lan truyền trên mạng xã hội, ai cũng đều nhận ra người chồng giết vợ trước sự chứng kiến của đám đông vây quanh. Không một ai đứng ra giúp đỡ nạn nhân. Họ lựa chọn cách phớt lờ, bỏ mặc.

Một vài người xem có ý định can thiệp nhưng bị người chồng cầm dao đe dọa nên họ chọn cách đứng nhìn. Nhiều ý kiến cộng đồng mạng cho rằng, nếu như đám đông đoàn kết với nhau có lẽ nạn nhân đã được cứu kịp thời, không phải chết một cách tức tưởi như vậy.

Theo trang Vice, sự thờ ơ của mọi người giữa một vụ việc kinh hoàng xuất phát từ việc họ sợ bị liên lụy. Ngoài ra, các chuyên gia cũng đưa ra cách lý giải khác cho điều này bằng tên gọi: "Hiệu ứng người ngoài cuộc".

Người vợ gục ngã trong vũng máu sau 26 nhát dao oan nghiệt của chồng chỉ vì một câu nói, phẫn nộ nhất là thái độ của người dân chứng kiến sự việc - Ảnh 8.

Hiện trường xảy ra vụ việc là một khu vực đông đúc

Hiệu ứng người ngoài cuộc, còn được gọi là sự thờ ơ của người ngoài cuộc, đề cập đến một yếu tố của tâm lý xã hội nơi các cá nhân ít có khả năng giúp đỡ nạn nhân khi có những người khác ở đó. Người dân hoặc nhân chứng tập hợp càng nhiều, những người ngoài cuộc càng ít có khả năng đến giúp đỡ.

Theo hai nhà nghiên cứu John M.Darley và Bibb Latane, một trong những lý do chính tại sao hiệu ứng này xảy ra là do sự khuếch tán trách nhiệm. Có nghĩa là những người ngoài cuộc cảm thấy rằng sẽ có những người khác cảm thấy phải có trách nhiệm và đưa ra sự trợ giúp phù hợp, không cần đến lượt họ.

Devika Kapoor, một nhà tâm lý học tư vấn nói với Vice rằng: "Hội chứng người ngoài cuộc hạn chế khả năng một cá nhân đối mặt với nỗi đau đang xảy ra trước mắt họ".

Bên cạnh đó, Harish Shetty, một bác sĩ tâm thần ở Mumbai thì cho rằng, con người hiện nay ngày càng mất kết nối với nhau, họ chỉ chuyên tâm vào thế giới ảo trên mạng xã hội. Do vậy, con người ngày càng trở nên thiếu sự đồng cảm và bàng quan với những việc đang diễn ra trước mắt mình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại