Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!

Xuân Mai |

Dịch Covid-19 tiếp tục kéo dài do sự xuất hiện của biến thể Omicron đã khiến nhiều người Việt ở nước ngoài chưa thể trở về quê nhà đón Tết Nguyên đán 2022 cùng người thân và bạn bè.

Sinh sống và làm việc 4 năm ở Mỹ, anh Lại Minh Huy, sống ở TP Santa Ana, bang California - Mỹ, cho biết Tết năm nay của cộng đồng người Việt ở bang California sôi động và nhộn nhịp hơn năm trước.

Dịch bệnh dường như không tác động nhiều đến các hoạt động lễ hội đón Tết Nguyên đán 2022 vì đa số người dân đã tiêm liều vắc-xin tăng cường và quen với việc sống chung với dịch Covid-19.

Khác với năm trước, khu vực anh Huy sinh sống không còn áp đặt lệnh phong toả nhưng chính quyền địa phương vẫn khuyến khích đeo khẩu trang nơi đông người và trong không gian kín. Anh Huy chia sẻ những người bạn mà anh quen biết mắc Covid-19 nhưng đã tiêm mũi thứ 3 thì thời gian hồi phục nhanh hơn, triệu chứng hầu như không nặng.

Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!  - Ảnh 1.

Cửa hàng bày bán đồ Tết cho người Việt ở nước ngoài tại TP Santa Ana, bang California. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Do Tết Nguyên đán diễn ra vào ngày bình thường tại Mỹ nên anh Huy vẫn làm việc và tranh thủ thời gian dùng bữa cùng gia đình sau giờ làm việc và gặp bạn bè vào cuối tuần.

Anh cũng dự định đi chùa vào buổi tối và cuối tuần. Tuy rất muốn về Việt Nam nhưng anh Huy vẫn sẽ đón tết xa quê hương trong năm nay.

Dù đã ra ở riêng nhưng anh Huy vẫn chuẩn bị những món ăn truyền thống cho có không khí tết như bánh chưng, dưa hấu và củ kiệu. Anh Huy hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm để có thể trở về Việt Nam thăm người thân và bạn bè.

Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!  - Ảnh 2.

Anh Huy cho biết nhiều người Việt Nam sinh sống và làm việc ở Mỹ đã quen với cuộc sống bình thường mới, mọi người cũng không còn lo sợ dịch bệnh nhiều như trước. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trở lại do biến thể Omicron, chị Thư - sống và làm việc ở thủ đô Warsaw - Ba Lan được 8 năm - cho hay do số ca mắc Covid-19 còn tiếp tục tăng cao nên khu vực chị sinh sống không tổ chức các chương trình mừng Tết Nguyên đán như mọi năm.

Hoạt động vận chuyển hàng hoá cho dịp tết gặp khó khăn nên các cửa hàng địa phương cũng chưa thể bày bán các món ăn truyền thống của Việt Nam và mứt Tết. Bù lại, khu chợ người Việt đã bán các loại hoa, pháo hoa, bánh chưng, bánh tét và các loại xôi cúng ông Công ông Táo.

Chị Thư cho hay ở khu người Việt sinh sống, cách thủ đô Warsaw khoảng 30 km, chính quyền khu vực dự định tổ chức chợ Tết nhưng vẫn chưa quyết định được vì số ca mắc mới khá cao.

Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!  - Ảnh 3.

Chị Thư cho hay do số ca mắc Covid-19 tăng cao nên khu vực chị sinh sống không tổ chức các chương trình mừng Tết Nguyên đán như mọi năm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Nói về dự định đón giao thừa, chị Thư có kế hoạch họp mặt bạn bè và ăn uống tại nhà. Trong bối cảnh lạm phát leo thang ở khu vực châu Âu nói chung và Ba Lan nói riêng, chị Thư tránh tiêu nhiều tiền vào trang trí ở thời điểm khó khăn hiện tại và vật giá tăng cao.

Chị Thư mong muốn được về thăm nhà ở Việt Nam nhưng thủ tục nhập cảnh còn nhiều hạn chế nên đã hoãn việc trở về. Chị Thư nói thêm: "Mong là năm sau được về ăn tết vì mình muốn về mỗi năm ăn tết với gia đình".

Trước tình hình phức tạp của dịch bệnh, anh Đạt - sinh sống và làm việc 8 năm ở Tokyo - Nhật Bản - cho biết chính phủ Nhật Bản đã hoãn tổ chức "Lễ hội Tết Việt Nam 2022" vốn được lên kế hoạch từ trước và được nhiều người Việt quan tâm chờ đợi.

Tại trung tâm ngoại ngữ nơi anh làm việc có tổ chức các buổi sinh hoạt giới thiệu về Tết Việt Nam cho những người Nhật Bản theo học tiếng Việt tại đây.

Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!  - Ảnh 5.

Bình hoa Đào Boke Nhật Bản mà anh Đạt chuẩn bị cho Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!  - Ảnh 6.

Anh Đạt chuẩn bị trái cây và hoa trang trí cho không khí Tết. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Dù Tết Nguyên đán diễn ra vào ngày làm việc bình thường tại Nhật Bản nhưng cộng đồng người Việt lẫn anh Đạt đều cố gắng sắp xếp thời gian dùng bữa cùng gia đình và bạn bè. Mọi người cũng hạn chế đến nơi đông người do số ca mắc Covid-19 mới mỗi ngày tăng cao.

Dù rất muốn nhưng anh Đạt chưa thể về thăm nhà ở Việt Nam dịp Tết này do thủ tục nhập cảnh lẫn hành trình di chuyển bị thay đổi và có nhiều hạn chế.

Kể về khó khăn trong năm qua vì đại dịch, anh Đạt cho biết các hoạt động trực tiếp tại Nhật Bản bị hạn chế nhiều, khiến nhiều người giảm sự năng động và phát triển bản thân. Dịch bệnh kéo dài khiến bản thân anh Đạt cũng như nhiều người Việt khác tại Nhật Bản hoang mang và dễ căng thẳng.

Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!  - Ảnh 7.

May mắn thay, cộng đồng người Việt tại Nhật Bản ngày càng tăng nên các cửa hàng Việt Nam cũng phổ biến, giúp cho việc mua các món truyền thống về chuẩn bị bữa cơm tết với gia đình thuận lợi hơn.

Anh Đạt tiết lộ năm nay anh cũng sẽ chuẩn bị một bữa ăn đơn giản với các món như bánh chưng, bánh tét để cùng tận hưởng không khí tết với bạn bè.

Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!  - Ảnh 8.

Anh Đạt chuẩn bị bữa ăn với các món như bánh chưng để cùng tận hưởng không khí tết với bạn bè. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Người Việt ở nước ngoài: Mong về Việt Nam đón Tết!  - Ảnh 9.

Gia đình anh Đạt dùng bữa cơm ấm cúng ở Nhật Bản. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Tags
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại