Người thím độc ác ném cháu mới sinh từ tầng 3 xuống chỉ vì đố kỵ

Thu Trang |

Hành động tàn nhẫn, vô lương tâm của người thím đối với đứa trẻ mới sinh chỉ vì lòng sự ganh ghét, đố kỵ khiến cho dư luận lại được phen dậy sóng.

Daily Mail ngày 6/9 đưa tin, sự việc kinh hoàng xảy ra tại một bệnh viện tư ở Kanpur, Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ.

Camera giám sát của bệnh viện đã ghi lại được toàn bộ tội ác của người thím đối với chính cháu trai mới sinh khiến cho người dân trên toàn quốc gia này đều bàng hoàng.

Không chỉ dừng ở đó, lý do mà người đàn bà độc ác này đưa ra để biện minh cho tội lỗi của mình lại càng làm cho người ta thêm phẫn nộ.

Người thím tàn ác ném cháu trai từ trên tầng 3 xuống.

Được biết, bé sơ sinh được phát hiện có dấu hiệu khác thường về sức khỏe nên gia đình quyết định đưa con đi khám. Tuy nhiên, do người mẹ mới vượt cạn xong nên cơ thể còn rất yếu ớt, không thể đưa con đi bệnh viện được.

Vì vợ yếu, người chồng phải ở lại chăm nên Sarita và chồng (chú thím của đứa bé) đã đưa cháu tới bệnh viện để khám chữa. Tại đây, bé sơ sinh được chẩn đoán bị nhiễm trùng máu và phải nhập viện điều trị.

Theo những gì camera an ninh ghi lại được, vào khoảng rạng sáng, người thím Sarita xuất hiện tại khu vực ban công tầng ba của một bệnh viện tư ở Kanpur với đứa bé mới sinh được quấn trong chăn ở trên tay với bộ dạng rất khả nghi.

Người thím độc ác ném cháu mới sinh từ tầng 3 xuống chỉ vì đố kỵ - Ảnh 2.

Nửa đêm về sáng, người thím bế cháu ra ban công bệnh viện với bộ dạng lén lút rất khả nghi.

Sau khi đi một vòng ra góc tối ở ban công, người thím độc ác đã thẳng tay ném đứa bé từ tầng ba xuống rồi trở lại phòng với cái chăn ở trên tay giả vờ như vẫn đang bế cháu.

Ông Yadav, người giám hộ đồng thời cũng là bác ruột của bé trai, không tìm thấy cháu đâu nên đã lập tức báo cảnh sát.

Theo lời kể của người đàn ông này, khoảng tầm 3 rưỡi sáng, ông đã gọi em dâu dậy để pha sữa cho cháu ăn. Sau khi cho đứa bé ăn xong, cả hai người đều về giường ngủ lại.

Người thím độc ác ném cháu mới sinh từ tầng 3 xuống chỉ vì đố kỵ - Ảnh 3.

Người đàn bà đi vòng vào trong góc tối của ban công...

Người thím độc ác ném cháu mới sinh từ tầng 3 xuống chỉ vì đố kỵ - Ảnh 4.

... và quay trở lại với chiếc khăn ôm trên tay giả vờ như vẫn đang bế cháu.

Thế nhưng khi tỉnh dậy vào lúc 5 rưỡi sáng để kiểm tra tình trạng của cháu, người bác bàng hoàng khi không thấy cháu đâu. Hỏi em dâu thì nhận được câu trả lời không thể vô tội hơn là "không biết".

"Tôi lập tức ấn chuông báo và gọi người của bệnh viện để cùng đi tìm cháu trai. Chúng tôi tìm khắp nơi mà chẳng thấy thằng bé đâu. Tôi vừa gọi điện cho cảnh sát thì một bảo vệ báo tin tìm thấy một cháu bé đang khóc trên tấm lưới sắt của tòa nhà", người bác cho biết.

Người bảo vệ tên Pankaj Katiyar đã phát hiện và cứu được bé trai đang khóc inh ỏi vì đau đớn và hoảng sợ. Bé trai may mắn thoát chết kì diệu nhưng bị thương nặng và suy hô hấp.

Người thím độc ác ném cháu mới sinh từ tầng 3 xuống chỉ vì đố kỵ - Ảnh 5.

Người bảo vệ tên Pankaj Katiyar đã phát hiện và cứu được bé trai bị ném từ ban công tầng 3 xuống.

Người thím độc ác ném cháu mới sinh từ tầng 3 xuống chỉ vì đố kỵ - Ảnh 6.

Hiện bé sơ sinh đang được theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Hiện, em bé đáng thương đang được các bác sĩ theo dõi tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Trong khi đó, người bảo vệ dũng cảm để cứu cháu bé cũng bị gãy chân.

Người thím độc ác đã bị bắt với cáo buộc giết người. Theo các điều tra viên, nhiều khả năng người phụ nữ này ra tay tàn độc vì ghen ghét, đố kỵ với chị dâu do không sinh được con trai.

Trả lời phỏng vấn của báo giới, người phụ nữ này nói: "Tôi không biết tại sao tôi lại hành động như vậy. Tự dưng có một giọng nói cứ văng vẳng trong đầu xúi giục tôi vứt đứa bé xuống nên tôi cứ thế làm theo".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại