Người thân phi công Casa – 212: “Nó về chỉ ăn cơm đậu với rau”

Hoàng Hải |

Trước khi gặp nạn cùng máy bay Casa - 212, anh Nguyễn Văn Chính về quê thăm gia đình và cùng ăn cơm đậu phụ, rau muống với bố mẹ.

Hiện các lực lượng chức năng của Việt Nam đã tìm kiếm được 4 thi thể nghi của tổ bay Casa 8983 gặp nạn trên biển gần với đảo Bạch Long Vĩ của Hải Phòng.

Trong số 4 thi thể được tìm thấy, đã xác định được một người là phi công Nguyễn Văn Chính (quê ở xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định).

Được biết, anh Chính là con trai thứ 2 trong gia đình có 3 anh em trai. Sau khi lập gia đình, anh Chính và vợ lên Hà Nội sinh sống và có 2 người con gái. Trong đó, có một cháu năm nay lên lớp 6 còn cháu thứ hai lên lớp 1.

Bố mẹ anh Chính là ông Nguyễn Văn Chiến (70 tuổi, bố anh Chính – PV) và bà Khổng Thị Sính (67 tuổi, mẹ anh Chính – PV) đang ở quê thuộc xã Mỹ Hà, huyện Mỹ Lộc.

Do tuổi cao, sức yếu, ông Chiến lại bị bệnh cao huyết áp, bà Sính bị bệnh tim nên kể từ khi anh Chính gặp nạn, mọi người trong gia đình luôn phải ở bên cạnh túc trực.

Đặc biệt là mọi người không xem ti vi cũng như nghe đài vì sợ nếu bật đài, ti vi nói đến việc tìm kiếm máy bay, vợ chồng ông Chiến sẽ bị sốc.

"Kể từ ngày anh trai tôi gặp nạn, gia đình không dám bật ti vi hay nghe đài vì sợ bố mẹ bị sốc. Chính vì thế, thông tin về việc tìm kiếm máy bay cũng như thi thể của anh trai tôi đến nay (trưa 24/6), gia đình tôi cũng chưa nắm rõ.

Trưa nay, gia đình cũng mới nghe là các lực lượng tìm kiếm của Việt Nam đã tìm được thi thể 5 chiến sỹ, trong đó có anh trai tôi.

Từ ngày nghe tin anh Chính gặp nạn, mẹ tôi cứ ngất lên, ngất xuống và liên tục gọi tên anh. Bà tuổi đã cao lại đang bị bệnh tim nên rất nguy hiểm, lúc nào cũng phải có người bên cạnh chăm sóc.

Gia đình cũng không ai dám nói to hay ồn ào vì sợ bà bị sốc", chị Nguyễn Thị Thịnh (em gái anh Chính) nghẹn ngào chia sẻ cùng PV.

Chị Thịnh cũng cho biết, anh Chính lên Hà Nội công tác được hơn 20 năm nay. Bản thân anh Chính hầu như tháng nào cũng về quê để thăm bố mẹ và anh em, họ hàng.

Người thân phi công Casa – 212: “Nó về chỉ ăn cơm đậu với rau” - Ảnh 1.

Chị Nguyễn Thị Thịnh, em gái anh Chính.

Lần về quê gần đây nhất của anh Chính là vào ngày 30/5, sau khi thăm gia đình, anh Chính ở lại chơi một hôm đến sáng 31/5 thì lên Hà Nội.

"Hôm 24/4 Âm lịch (tức ngày 30/5), thằng Chính về quê chơi và thăm vợ chồng tôi và gia đình. Hôm đấy, nó (anh Chính – PV) về, cũng chỉ ăn cơm đậu với rau muống cùng vợ chồng tôi.

Đến hôm sau, khi nó đi chơi nhà người thân về, tôi hỏi có ăn cơm không thì nó bảo đã ăn ở nhà bạn và nhà các em rồi.

Kể từ ngày thằng Chính gặp nạn, gia đình cũng không dám xem ti vi cũng như nghe đài vì sợ khi đến bản tin máy bay gặp nạn, mọi người trong gia đình bị sốc không chịu được, nhất là vợ tôi.

Vì sóng trên thời sự khi chiếu đến chương trình đấy thì có sóng biển trập trùng, ồn ào", ông Nguyễn Văn Chiến (bố anh Chính - PV) lặng người chia sẻ.

Ông cho hay, bản thân mình trước đây cũng đi chiến tranh kháng chiến chống Mỹ 10 năm. Sau năm 1975, ông chuyển công tác.

Trong thời gian tham gia chiến tranh kháng chiến chống Mỹ, ông Chiến đã bị thương nặng ở chân và hiện tại đang là thương binh ở địa phương.

Nói về người con trai thứ 2 là anh Nguyễn Văn Chính, ông Chiến nghẹn ngào chia sẻ, sau khi học xong lớp 12, anh Chính được Nhà nước cho đi học phi công. Thuở nhỏ, anh Chính là một thanh niên năng động, học giỏi.

Sau khi vào công tác trong ngành quân đội và lập gia đình mặc dù sau đó hai vợ chồng chuyển lên Hà Nội sinh sống, nhưng anh Chính thường xuyên về quê để thăm non sức khỏe của bố mẹ cũng như người thân trong gia đình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại