Người tàn tật chết rét giữa trời lạnh -30 độ trước sự lạnh lùng của đồng loại

Khánh Ly |

Người đàn ông tàn tật chết rét giữa thời tiết khắc nghiệt, dù những người xung quanh nhìn thấy nhưng họ đã làm ngơ.

Đoạn camera giám sát ghi lại hình ảnh người đàn ông tàn tật Semen Yevstafiev, 42 tuổi, chết rét trước cửa nhà tình nghĩa ở thành phố Yakutsh, Cộng hòa Sakha, Nga.

Điều đáng lên án ở đây là khi thấy người đàn ông tội nghiệp này bất tỉnh trên bậc cầu thang, vài người xung quanh đã lẳng lặng làm ngơ, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Clip người đàn ông chết cóng trước cửa nhà.

Ban đầu, ông Semen gắng hết sức để gõ cửa nhiều lần, song không có một ai mở cửa cho ông vào nhà. Dù đứng không vững, người đàn ông tội nghiệp vẫn gắng gượng gõ cửa trong tuyệt vọng.

Khi sức cùng lực kiệt, người đàn ông tàn tật mất thăng bằng, ngã lăn xuống những bậc thang trước cửa nhà tình nghĩa trong thời tiết giá lạnh.

Người tàn tật chết rét giữa trời lạnh -30 độ trước sự lạnh lùng của đồng loại - Ảnh 2.

Người đàn ông 42 tuổi mất thăng bằng và ngã về phía sau.

Trong khoảng thời gian đó, 2 người dân sống tại đó đã trông thấy nạn nhân bất tỉnh trên bậc cầu thang song thái độ và hành động của họ khiến người xem không khỏi ngỡ ngàng.

Người phụ nữ trở về nhà và người đàn ông từ trong nhà bước ra đều ngó lơ người bị nạn đang nằm run rẩy, thoi thóp. Họ chỉ nhìn người đàn ông đáng thương kia với ánh mắt ái ngại chứ không mảy may hỏi han hay giúp đỡ.


Cả 2 người chứng kiến đều không mảy may giúp đỡ người bị nạn.

Theo điều tra của cảnh sát, Semen Yevstafiev qua đời do bị chết cóng, nhiệt độ ngoài trời lúc đó là âm 30 độ C, tuyết rơi khá dày.

Hình ảnh trong camera giám sát ghi lại cảnh ông Semen cố gắng gõ cửa vào lúc 9 giờ 20 phút tối, song mãi đến tận 5 giờ sáng hôm sau, thi thể của ông mới được phát hiện ra nhờ 1 nữ lao công.

Sau đó, các nhân viên y tế của tòa nhà mang cáng ra để khiêng người đàn ông xấu số vào trong nhà.

Người tàn tật chết rét giữa trời lạnh -30 độ trước sự lạnh lùng của đồng loại - Ảnh 4.

Các nhân viên y tế đưa thi thể của người đàn ông xấu số vào trong nhà.

Đội bảo vệ trực ca đêm hôm đó khai báo rằng họ không hề nghe thấy tiếng gõ cửa nào cả. Ngoài ra, cảnh sát đang đặt câu hỏi liệu ông Semen có bị cướp trong đêm hôm đó hay không. Sự việc đáng buồn này tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại