Người sống cạnh nơi phát hiện thi thể chủ tịch huyện: Thấy điện sáng nhưng không ai ra vào

Hoàng Đan |

Theo một số người hàng xóm, trước khi phát hiện thi thể của ông Lâm trong tư thế treo cổ, cách đây mấy ngày, vẫn thấy điện sáng trong căn nhà nhưng không có ai ra vào.

Sáng 4/1, một lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vẫn đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến việc ông Nguyễn Hồng Lâm, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tử vong tại ngôi nhà ở ngõ 279 Hoàng Mai.

Trong sáng 4/1, theo ghi nhận của PV, ngôi nhà sơn màu trắng 5 tầng được xác định của ông Lâm đã đóng cửa chặt sau khi phát hiện thi thể ông tại đây.

Những người hàng xóm xung quanh chưa hết bàng hoàng về sự việc xảy ra với ông Lâm.

Theo bà Ng., chủ cửa hàng tạp hóa gần nhà ông Lâm, mảnh đất xây lên ngôi nhà này trước đây thuộc quyền sở hữu của gia đình bà. Nhưng cách đây không lâu, gia đình đã bán lại cho một người buôn bất động sản.

Sau đó, người này, đã xây lên 2 ngôi nhà 5 tầng giống hệt nhau với diện tích mỗi nhà là 30m2 rồi bán lại cho người khác. Trong đó, một ngôi nhà đã có người mua ở, nhà còn lại là nhà ông Lâm.

Bà Ng. cho hay, bà không biết chính xác ông Lâm mua ngôi nhà này vào thời điểm nào và gia cả thế nào nhưng áng chừng chỉ cách đây khoảng hơn 1 tháng.

Một số người dân sống cạnh nhà ông Lâm cho biết thêm, dù là hàng xóm liền kề nhưng thực ra chưa bao giờ họ nhìn thấy chủ của căn nhà này.

Đến mấy ngày hôm nay, báo chí rộ lên thông tin Chủ tịch huyện Quốc Oai bị mất tích và đến chiều ngày hôm qua công an phát hiện xác ông Lâm ở trong căn nhà, nhiều người mới biết rõ chính xác chủ nhà.

Người sống cạnh nơi phát hiện thi thể chủ tịch huyện: Thấy điện sáng nhưng không ai ra vào - Ảnh 1.

Công an tiến hành khám nghiệm hiện trường

Theo anh S., làm nghề sửa chữa điện tử cạnh nhà ông Lâm, ngôi nhà này mới được xây dựng xong cách đây khoảng 5 - 6 tháng và khóa cửa suốt ngày.

Trước khi lực lượng cảnh sát phát hiện ra thi thể của ông Lâm trong tư thế treo cổ, cách đây mấy ngày, anh vẫn thấy có điện sáng ở trong căn nhà này nhưng không thấy có ai ra vào.

Thời điểm lực lượng công an tiến vào ngôi nhà để khám xét, phải trèo từ tầng 2 vào rồi cạy cửa mới có thể vào bên trong.

Khi vào được trong nhà, lực lượng chức năng phát hiện thi thể ông Lâm trong tư thế treo cổ ở tầng 3.

"Trước đó, không có dấu hiệu gì bất thường, tiếng động mạnh, cãi vã hay âm thanh lạ nào cả. Chỉ đến khi cửa được mở và mùi thi thể bị phân hủy, mọi người xung quanh mới thực sự sợ", anh S. rùng mình.

Một người dân ở đầu ngõ 279 kể lại việc, cách chừng 1 tuần trước khi phát hiện thi thể ông Lâm có nhìn thấy, một người giống với ông xuất hiện tại ngõ này và đi ăn ở một quán gần khu vực hồ Đền Lừ.

Trao đổi với PV, chủ quán này xác nhận đã thông báo với cơ quan công an về việc có thấy người giống ông Lâm vào quán của mình ăn cùng với 2 người lạ cách đây không lâu.

"Tôi nhìn ảnh mà công an đưa là nhận ra ngay là ông này đã từng vào quán tôi ăn. Hôm đó, ông ấy đi cùng 2 người đàn ông khác vào ăn, tôi nhận và nhớ rõ dáng vẻ có gì đó bồn chồn, lo lắng.

Ông ấy ăn xong còn rút trong túi ra 100.000 đồng để trả tiền cho 3 bát miến hết 75.000 đồng", chủ quán kể lại.

Theo chủ quán, trước đó, gia đình nghĩ đây chỉ là khách bình thường chứ không biết là Chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích nhiều ngày. Đến khi công an thông báo tìm thấy thi thể ông Lâm, mọi người trong quán đã rất bàng hoàng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại