Người phụ nữ vừa bị sảy thai nhưng lại thấy bế một đứa trẻ sơ sinh ra khỏi viện và chân tướng sự việc khó tin phía sau

P.H |

Cô gái này đã có việc làm khó tin sau khi bị sảy thai 2 tuần trước đó, tại đồn cảnh sát, cô đã khai nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình.

Sự việc khó tin xảy ra tại Curtiba, Brazil đang thu hút sự chú ý của truyền thông nước này. Theo Parana, Talita Meireles, 23 tuổi đã sảy mất đứa con trong bụng vào ngày 27/6 và bị trầm cảm hậu sản. Tuy nhiên, camera đã quay lại cảnh cô nàng bế trên tay một đứa trẻ sơ sinh, lật tẩy vụ việc đáng lên án nhưng cũng vô cùng xót xa.

Người phụ nữ vừa bị sảy thai nhưng lại thấy bế một đứa trẻ sơ sinh ra khỏi viện và chân tướng sự việc khó tin phía sau - Ảnh 1.

Hình ảnh Talita Meireles được nhìn thấy bế một đứa trẻ trên tay và bị phát hiện sau đó

Nói với cảnh sát, Talita thừa nhận hành vi cố tình mặc áo blouse trắng giả làm y tá hòng trộm đứa con mới sinh của một bà mẹ khác, sau đó bế em bé rời đi. Cô muốn nuôi nấng và coi đó như đứa bé mình vừa sảy mất.

Không kìm được nước mắt vì sợ hãi và hoảng hốt, cô nói: "Tôi mất con, tôi không dám nói cho gia đình mình, tôi không muốn nói với bất kỳ ai. Tôi đã vô cùng tuyệt vọng". Talita khai rằng chồng đang đi du lịch nên không hề hay biết gì về vợ và sự việc đã xảy ra với cô.

Người phụ nữ vừa bị sảy thai nhưng lại thấy bế một đứa trẻ sơ sinh ra khỏi viện và chân tướng sự việc khó tin phía sau - Ảnh 2.

Cô khóc nức nở khi thừa nhận hành vi giả làm y tá để trộm con người khác

Được hay, cô đã sảy thai đến nay đã được hai tuần. Trong khi tinh thần quá đau buồn và sợ hãi, cô gái đã làm điều khó tin. "Tôi đi vòng vòng trong bệnh viện và nhìn ngắm bọn trẻ. Tôi chỉ muốn ôm chúng vào lòng. Và thế là mọi chuyện đã diễn ra như vậy. Tôi không hề muốn làm điều gì xấu xa".

Talita khai rằng mình vào phòng hộ sinh mà không bị tra hỏi vì lúc đó các nhân viên đang thay ca. Sau đó, cô nhìn thấy một bộ đồng phục y tá trong phòng thay đồ thì liền mặc vào định bụng chỉ để ngắm các em bé.

Người phụ nữ vừa bị sảy thai nhưng lại thấy bế một đứa trẻ sơ sinh ra khỏi viện và chân tướng sự việc khó tin phía sau - Ảnh 3.

Khi thấy một bà mẹ đang chăm con mình, cô giả vờ nói rằng em bé cần được làm xét nghiệm và bế nó đi. Tuy nhiên, sau đó, cô nàng bị phát hiện và bắt lại do lúc đó đã thay bộ đồ y tá ra, trên tay lại cũng không đeo vòng bệnh nhân. Các nhân viên nhanh chóng mang đứa trẻ về trả lại cho mẹ của bé và giao nộp Talita cho cảnh sát xử lý.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại