Người phụ nữ tử vong vì dùng ma túy quá liều, chân tướng sự việc khiến nhiều người bị sốc

Tuyết Nhung |

Đằng sau cái chết của người phụ nữ là cả một âm mưu giết người ghê rợn đã được lên kế hoạch từ trước.

Tử vong vì sốc ma túy

Ngày 20/9/2014, cảnh sát bang Michigan, Mỹ nhận được thông báo phát hiện thi thể của một người phụ nữ tại một ngôi nhà ở thành phố Davision. Nạn nhân sau đó được xác định là Christina Ann-Thompson Harris – 36 tuổi. Người phát hiện ra thi thể chính là hàng xóm của cô.

Theo thông tin từ người hàng xóm cho biết, vào hôm phát hiện ra thi thể, cô đã nhận được cuộc điện thoại từ Jasson Harris – 44 tuổi, chồng của nạn nhân nhờ sang nhà kiểm tra tình trạng của vợ mình. Khi đến nơi, cô phát hiện Christina đã tử vong, bên cạnh là một bát ngũ cốc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định nguyên nhân cái chết của Christina là do sử dụng ma túy quá liều dẫn đến sốc thuốc. Tuy nhiên tuyên bố này ngay lập tức vấp phải sự phản đối từ phía gia đình và bạn bè của nạn nhân.

Người phụ nữ tử vong vì dùng ma túy quá liều, chân tướng sự việc khiến nhiều người bị sốc - Ảnh 1.

Vợ chồng Jasson Harris và Christina Ann-Thompson Harris.

Mọi người đều quả quyết rằng từ trước đến nay Christina hề đụng đến ma túy. Và đặc biệt là tại thời điểm tử vong cô vừa mới sinh con được 4 tháng và vẫn đang cho con bú sữa mẹ. Là một người mẹ rất yêu thương con nên không có lý do gì để Christina sử dụng ma túy trong thời điểm này.

Phía cảnh sát sau đó đã lấy các mẫu sữa mẹ của Christina được trữ đông trong tủ lạnh ra kiểm tra thì phát hiện không có bất kỳ chất kích thích nào trong sữa mẹ. Điều này cho thấy rằng giả thuyết Christina là một người thường xuyên sử dụng ma túy đến mức bị sốc thuốc là một điều không thể xảy ra.

Ngay lập tức, cảnh sát chuyển hướng điều tra và phát hiện sự thật bất ngờ. Hóa ra nạn nhân Christina đã bị chính chồng của cô Jason đầu độc bằng bát ngũ cốc có chứa heroin.

Vụ án giết người đã được lên kế hoạch từ lâu

Sau khi Christina được tuyên bố tử vong vì tai nạn, Jason đã nhận được 120.000 USD (hơn 2,7 tỉ đồng) tiền bảo hiểm của Christina. Sau khi giám định y tế thay đổi nguyên nhân cái chết của Christina từ dùng thuốc quá liều thành một vụ án giết người, Jason đã bị bắt giữ.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã phát hiện gần 5900 tin nhắn từ một người phụ nữ ở Providence, đảo Rhode trên điện thoại của Jason, cũng như nhiều email và hình ảnh người đàn ông này gửi cho những người phụ nữ khác.

Chỉ 9 ngày sau khi Christina qua đời, Jason liền vội vã mua vé máy bay đến thăm người phụ nữ ở Providence. Hàng xóm xung quanh nói rằng, sau chuyến đi đến đảo Rhode, một người phụ nữ và con gái của cô ta đã cùng chuyển về sống với Jason trong ngôi nhà nơi Christina vừa mới qua đời cách đó không lâu.

Người phụ nữ tử vong vì dùng ma túy quá liều, chân tướng sự việc khiến nhiều người bị sốc - Ảnh 2.

Jason đã bỏ heroin vào trong bát ngũ cốc của vợ khiến cô tử vong vì sốc thuốc.

Theo lời của một số đồng nghiệp cùng làm việc với Jason tại nhà máy nhựa cho biết thật ra người đàn ông này đã lên kế hoạch giết vợ từ lâu. Một đồng nghiệp nói rằng Jason đã tiếp cận với anh ta ngỏ ý mua thuốc giúp vợ "ngủ say như chết và thôi cằn nhằn".

Một đồng nghiệp khác nói với cảnh sát rằng Jason đã yêu cầu mua thuốc Xanax (một loại thuốc làm giảm căng thẳng thần kinh) với liều lượng dùng cho 5 người và nói rằng sẽ cho thuốc này vào trong nước uống của Christina.

Nhưng sau đó, Jason cho biết Christina đã từ chối uống ly nước vì nó có mùi quá nồng nên Jason lại tiếp tục tìm đến một đồng nghiệp khác để hỏi mua những loại thuốc không mùi không vị.

Người phụ nữ tử vong vì dùng ma túy quá liều, chân tướng sự việc khiến nhiều người bị sốc - Ảnh 3.

Trước đó, Jason đã từng thuê sát thủ để giết vợ nhưng không thành công.

Chưa dừng lại ở đó, Jason còn bị cáo buộc đã đề nghị thuê Zacariah Shustock giết Christina với giá 10.000 USD (hơn 230 triệu đồng), đồng thời tiết lộ trước đó đã từng thuê sát thủ để giết vợ nhưng tên sát thủ được thuê đã bị bắt trước khi thực hiện vụ giết người.

Làm chứng trước tòa, Zacariah nói rằng anh đã từ chối, nhưng lại không trình báo ý đồ của Jason cho cảnh sát. Zacariah còn cho biết Jason đã nói rằng bản thân không phải là cha ruột của đứa bé gái mà Christina vừa mới sinh 4 tháng trước.

Vào hôm Christina tử vong, có ít nhất 3 đồng nghiệp và 1 người hàng xóm được Jason kể rằng Christina đang bệnh, sức khỏe suy yếu và rất đói nên y đã làm cho cô một bát ngũ cốc ăn kèm với sữa.

Jason nói rằng Christina đã cố ăn bát ngũ cốc nhưng sau đó lại làm rơi chiếc bát xuống sàn, ngã từ trên ghế xuống rồi tử vong. Nhưng khi một đồng nghiệp hỏi Jason tại sao anh ta không gọi xe cấp cứu, y liền không trả lời.

Người phụ nữ tử vong vì dùng ma túy quá liều, chân tướng sự việc khiến nhiều người bị sốc - Ảnh 4.

Jason ngay lập tức bị bắt giữ sau khi nguyên nhân cái chết của Christina được làm rõ.

Jeffrey Harris - em trai của Jason cũng tin rằng anh trai mình đã giết chết chị dâu. Jeffrey tiết lộ anh đã biết việc Jason ngoại tình. Và sau khi Christina tử vong, anh đã tìm đến đồn cảnh sát buộc tội anh trai giết chị dâu bởi vì anh cho rằng đó là việc làm đúng đắn.

Jeffrey cũng cho biết Jason đã từng nhờ anh mua cho một vé máy bay đến East Coast. Nhưng khi phát hiện ra Jason lên kế hoạch để đi gặp một người phụ nữ khác, anh đã hủy vé máy bay bởi vì anh không muốn trở thành một phần tiếp tay cho trò lừa gạt của anh mình.

Một đồng nghiệp cho biết cô đã từng hỏi Jason rằng tại sao không ly dị khi bản thân đã muốn thoát khỏi người vợ tồi tệ như lời anh ta đã miêu tả. Jason trả lời rằng y chỉ muốn thoát khỏi Christina nhưng lại không muốn mất đi những đứa con hoặc phải điên đầu lo tiền cấp dưỡng nuôi con sau khi ly dị.

Tại phiên tòa xét xử hôm thứ Ba vừa qua, Jason bị buộc tội giết người có kế hoạch cấp độ một, xúi giục giết người và cung cấp chất kích thích gây ra cái chết cho người khác. Tuy nhiên, y vẫn kiên quyết không nhận tội. Phiên xét xử sẽ được tiếp tục vào thời gian tới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại