Người phụ nữ mất tích, sự thật được hé lộ sau 2 năm: Nghi phạm là người không ai ngờ tới

Thủy Tiên |

Chồng điên cuồng đâm vợ tử vong vì nghi ngờ ngoại tình với người đàn ông khác rồi giấu thi thể nạn nhân trong tủ đông suốt 2 năm và ngụy tạo thành vụ mất tích bí ẩn.

Vụ việc xảy ra tại căn nhà ở thành phố San Diego, bang California, Mỹ. Cụ thể, vào tháng 10/2014, cô vợ tên Elizabeth bất ngờ mất tích bí ẩn, không một ai có thể liên lạc được kể cả người chồng Matthew Sullivan.

Người phụ nữ mất tích, sự thật được hé lộ sau 2 năm: Nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 1.

Người phụ nữ mất tích bí ẩn và sự thật được hé lộ sau 2 năm. Ảnh: Dailymail

Điều tồi tệ là nhiều người cho rằng cô Elizabeth có thể đã bị sát hại nhưng lại không tìm được bằng chứng gì, vì thế vụ mất tích dần rơi vào bế tắc.

Đến năm 2016, thi thể cô Elizabeth mới được tìm thấy tại vịnh San Diego trong tình trạng đang phân hủy, cách nhà chưa đầy 1 km.

Nghi vấn về vụ án mạng nghiêm trọng được đặt ra, các nhà điều tra đã quay lại căn nhà cũ của Elizabeth và Matthew, phát hiện có vết máu của nạn nhân dưới tấm thảm phòng ngủ và một con dao được giấu trên gác mái.

Thông tin từ các thám tử, ngay sau ngày cô Elizabeth được xác định mất tích, người chồng Matthew đã đi mua một chiếc máy giặt thảm, điều này khá bất thường.

Đáng chú ý, Matthew không phải là người đầu tiên thông báo về vụ mất tích của cô Elizabeth mà là một trong số những người bạn thân của cô ấy. Cảnh sát nghi ngờ Matthew chính là hung thủ và chuyển hướng điều tra sang một vụ giết người.

Các cuộc kiểm tra pháp y cho thấy có máu của cô Elizabeth thấm vào sàn gỗ và tấm thảm trong phòn ngủ. Đồng thời cũng tìm được con dao dính máu nạn nhân trên gác mái.

Năm 2018, sau khoảng 2 năm điều tra, Matthew bị bắt giữ khi hắn đang sống tại bang Delaware.

"Kẻ sát nhân" lúc đầu một mực khẳng định không sát hại vợ. Thậm chí, luật sư của Matthew giải thích rằng vết máu trên tấm thảm và sàn gỗ trong phòng ngủ có thể là do cô Elizabeth tự làm bản thân bị thương, sau đó giấu con dao lên gác mái để che giấu chuyện này.

Tuy nhiên sau đó, Matthew đã phải thừa nhận tội ác của mình. Người chồng độc ác này đã sát hại vợ mình trong phòng ngủ trong khi 2 đứa con đang chơi ở căn phòng ngay bên cạnh.

Lý do được đưa ra là vì nghi ngờ cô Elizabeth ngoại tình với người đàn ông khác, Matthew đã điên cuồng đâm vợ mình 5 nhát, khiến cô tử vong vì mất máu.

Người phụ nữ mất tích, sự thật được hé lộ sau 2 năm: Nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 2.

Vì nghi ngờ vợ ngoại tình mà người đàn ông đã làm hành động không ai ngờ tới. Ảnh: Dailymail

Sau đó, anh ta giấu thi thể vợ trong tủ đông trong suốt 2 năm rồi ngụy tạo với mọi người rằng cô Elizabeth đã mất tích bí ẩn. Tới năm 2016, Matthew phải chuyển nhà nên đã đem thi thể ném xuống vịnh San Diego để che giấu tội ác của mình.

Tháng 3/2021, Tòa án Tối cao San Diego đã kết án Matthew tội giết người cấp độ 2.

Mặc dù vậy, người đàn ông này vẫn không hề tỏ ra hối hận với hành vi của mình, thậm chí còn nói rằng bản thân có thể sẽ không bị kết tội nếu tìm được người bào chữa tốt hơn

Tới ngày 12/3/2021 vừa qua, tòa án đã tuyên Matthew 16 năm tù giam với tội danh giết người cấp độ 2.

Tòa án nhận định rằng, Matthew Sullivan đã sát hại vợ mình một cách dã man, dọn dẹp hiện trường một cách có chủ ý và giấu xác suốt 2 năm. Anh ta gần như thoát khỏi tội ác nhưng nỗ lực giấu thi thể dưới đáy vịnh San Diego đã thất bại.

Khoảng 2 năm trước, 1 vụ án về chồng Mỹ sát hại vợ Hàn và con trai được làm rõ cũng khiến gây xôn xao dư luận.

Theo đó, vào khoảng 20 năm trước, thi thể một cậu bé và một phụ nữ gốc Á được tìm thấy cách nhau 350km, thuộc 2 tiểu bang khác nhau ở Mỹ.

Người phụ nữ mất tích, sự thật được hé lộ sau 2 năm: Nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 3.

Hai mẹ con bị chính người thân sát hại. Ảnh: WCPO

Thời điểm đó, cảnh sát không nghĩ nạn nhân là 2 mẹ con và cũng không tìm được sợi dây liên kết giữa 2 vụ án. Nhưng mới đây, một người đàn ông đã lên tiếng thú nhận tỗi lỗi. Hóa ra, nghi phạm chính là chồng và cha của các nạn nhân.

Cụ thể, vào tháng 9/1998 khi xác một bé trai khoảng 10 tuổi được phát hiện bởi người cắt cỏ. Nạn nhân nằm dưới chân một biển quảng cáo ngoài trời, trên đường cao tốc thuộc bang Bắc Carolina.

Sau đó, họ tiến hành phác họa chân dung nạn nhân, thậm chí bắt giữ 1 nghi phạm nhưng vẫn không thể tìm ra danh tính cậu bé.

Chỉ đến tháng 12/2018, với sự tiến bộ của công nghệ ADN, mọi chuyện dần hé lộ. Thật may mắn là một người thân của nạn nhân nhỏ tuổi từng cung cấp thông tin trong kho lưu trữ ADN trực tuyến.

Nhờ đó, thân phận của nạn nhân được tìm thấy: đó chính là Robert "Bobby" Adam Whitt, sinh ra ở bang Michigan và lớn lên ở bang Ohio, không rõ tung tích từ năm 10 tuổi. Bobby có bố người Mỹ và mẹ người Hàn, tên Cho Myoung Hwa.

Điều bất ngờ nhất mà hồ sơ hé lộ, đó là người mẹ Hàn Quốc cũng biến mất khoảng 20 năm nay. Cảnh sát nghi ngờ bà bị sát hại cùng thời điểm.

Người phụ nữ mất tích, sự thật được hé lộ sau 2 năm: Nghi phạm là người không ai ngờ tới - Ảnh 4.

Chân dung 2 mẹ con bị sát hại: Ảnh: ABC

Lần theo manh mối, cảnh sát Bắc Carolina khẳng định mối nghi ngờ của mình. Hóa ra trong từng ấy năm, các đồng nghiệp của họ ở bang Nam Carolina cũng đau đầu vì một nạn nhân khuyết danh.

Đó là một phụ nữ chết trong tình trạng khỏa thân, được tìm thấy trong rừng vào tháng 5/1998. Bà chết trước Bobby 5 tháng và cách xa 350km.

Cảnh sát 2 tiểu bang tiến hành xác định ADN, phát hiện quả thật các nạn nhân có quan hệ mẹ con với nhau.

Theo thông tin của cơ quan chính phủ Hàn Quốc và cảnh sát quốc tế, 2 mẹ con biến mất cùng thời điểm nên những người quen ở Mỹ đều nghĩ rằng họ đã hồi hương, không có lấy một chút nghi ngờ.

Từ những phát hiện này, cảnh sát tìm đến đối tượng bị nghi ngờ nhất là chồng của Cho Myoung Hwa. Người này đang chịu án tù hàng chục năm do hành vi cướp có vũ trang.

Qua nhiều lần hỏi cung chặt chẽ, cuối cùng nghi phạm thú nhận chính mình là kẻ đã sát hại vợ và con trai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại