Người phụ nữ mặt dày đi nhà thờ suốt 14 năm chỉ để ăn chực tại đám tang

DS |

Kẻ xấu tính này tin rằng mình là một người rất sùng đạo, thế nên cô ta sẽ phải có mặt ở tất cả các sự kiện do nhà thờ trong vùng tổ chức.

Chuyện ăn chùa, ăn chực ở các đám cưới thì không phải điều gì quá xa lạ nữa, tuy vậy những kẻ đó chỉ ăn nhờ được 1 bữa là cùng. Thế nhưng tại nước Anh, chuyện kể rằng lại có một quý cô sùng đạo, đi ăn chực trong các đám ma suốt nhiều năm trời mà nhà thờ chẳng thể nào làm gì được.

Người phụ nữ mặt dày đi nhà thờ suốt 14 năm chỉ để ăn chực tại đám tang - Ảnh 1.

Mỗi lần nhà thờ làng Slough tổ chức đám tang, người phụ nữ xấu tính này lại xuất hiện.

Theo nhà thờ làng Slough, vùng Berkshire tại Reading, Anh cho biết, người phụ nữ giấu tên này đã liên tục tới nhà thờ trong 14 năm liên tục. Mỗi khi nhà thờ tổ chức đám tang, người phụ nữ này lại lẩn vào trong nhà thờ, ăn ké thức ăn của gia đình có tang gia.

Nếu chỉ làm vài lần thì dĩ nhiên không sao, dù có hơi khó chịu nhưng cũng chẳng ai muốn làm khó trong lúc tang gia bối rối cả.

Tuy nhiên, người phụ nữ này cứ thong dong tới đây đều như vắt chanh, một ngày có 4 đến 5 đám tang thì cô ta cũng sẽ ở lại đây để chờ được ăn uống đủ no nê thì mới chịu đi về.

Dĩ nhiên, khi phát hiện ra điều này thì nhà thờ cũng đã có hành động của họ. Cha xứ Noah Connolly từ nhà thờ vùng Slough, Berkshire đã triệu tập người này đến để nói chuyện vài lần về thái độ của cô ta.

Người phụ nữ này tin rằng, nhiệm vụ của cô ta là phải "tới nhà thờ càng nhiều càng tốt", bất kể có sự kiện gì xảy ra tại đây.

Đã biết rằng người phụ nữ này có da mặt quá dày, thế nhưng vị cha xứ tội nghiệp này không thể đuổi cô ta đi được, vì nhà thờ không phải sở cảnh sát, thế nên vị cha xứ không có cách nào để đuổi một người "sùng đạo" đi cả.

Cách duy nhất mà họ có thể làm là báo cho gia đình có tang lễ biết rằng, hãy chú ý xem ai là khách mời và ai không phải để đưa những kẻ không liên quan ra ngoài mà thôi.

Quả thật, đúng là éo le cho các gia đình trong dịp tang gia bối rối, đã rất buồn vì mất người thân, lại còn bị hành hạ bởi những kẻ xấu tính, xấu nết.

Người phụ nữ mặt dày đi nhà thờ suốt 14 năm chỉ để ăn chực tại đám tang - Ảnh 2.

Dù nhà thờ đã cảnh báo nhưng người phụ nữ này vẫn cứ mặt dày tới nhà thờ.

Người phụ nữ mặt dày đi nhà thờ suốt 14 năm chỉ để ăn chực tại đám tang - Ảnh 3.

Gia đình có tang chẳng có cách nào khác ngoài việc phải cắt cử người để xem ai là khách mời, ai là kẻ tọc mạch tới đám tang để ăn chực.

(Nguồn: Mirror)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại